Ấm ức vì bữa thịt ngan không có mặt tôi

Vân Phương,
Chia sẻ

Vừa về nhà ngoại được vài tiếng đồng hồ thì mình biết bố mẹ chồng gọi 2 chị chồng về ăn cơm. Đặc biệt, ông bà còn cho thịt ngan để xào sả ớt và thịt gà ăn. Mình biết tất cả điều này là do lướt facebook của chị chồng.

Chỉ còn được nghỉ 1 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Song chẳng biết mọi người nghỉ lễ có vui vẻ không, còn mình sao mà thấy thất vọng và chán nản quá. Mình buồn và thất vọng về mẹ chồng, các chị chồng mình lắm.

Kể ra đây chuyện nhà mình trong kỳ nghỉ lễ, có thể mọi người bảo mình hơi quá so đo chuyện miếng ăn. Sự thật thì miếng ăn không bao giờ quan trọng đâu với mình. Nhưng qua miếng ăn còn là cái tình cảm, cái cách đối xử với nhau như thế nào nữa. Điều này mới khiến mình suốt cả chiều nay phải đau đầu suy nghĩ.

Mình và chồng kết hôn tính đến nay đã được hơn 2 năm. Vì mình mới sinh con đầu lòng nên 4 tháng trước mẹ chồng mình cũng lên Hà Nội ở với vợ chồng để đỡ đần trông cháu và cơm nước. Khi lên đây, bà chỉ cả ngày ôm cháu, không làm đỡ mọi việc trong nhà nhưng mình cũng nghĩ, bà trông cháu như vậy là tốt rồi. Vì thế, mình vẫn làm tất cả mọi việc trong nhà mà chưa bao giờ kêu ca hay trách cứ mẹ chồng.

Ấm ức vì bữa thịt ngan không có mặt tôi  1
Chuyện chẳng có gì ấm ức nếu như vừa về nhà ngoại được vài tiếng đồng hồ thì mình biết bố mẹ chồng gọi 2 chị chồng về ăn cơm (Ảnh minh họa)

Ngay cả những ngày mẹ chồng ở đây, bà đối xử thiên vị giữa mình và chồng nhưng mình cũng chấp nhận dù có chạnh lòng. Mỗi khi chồng mình ốm, mẹ chồng mình tất bật nào nấu cháo cho ăn, pha nước cam, mua đồ ăn vặt cho con trai bà ăn uống. Nhưng có lúc, con dâu là mình ốm liệt giường, phải nghỉ làm hàng tuần bà cũng chỉ bảo: “Hôm nay mẹ luộc rau rồi đấy, muốn ăn trứng hay thịt, cá thì con tự xuống làm mà ăn”. 

Những lúc bị ốm mà mẹ chồng đối xử vậy, nói thật mình cũng suy nghĩ mãi. Mình nhận ra, mẹ chồng không bao giờ và cũng chẳng bao giờ có thể như mẹ đẻ. Song, mình vẫn không muốn so đo tình cảm của mẹ chồng. 

Mình tự nhủ không được buồn vì chuyện mẹ chồng chỉ yêu con đẻ của bà vì mình cũng thế. Mình sẽ không buồn vì mẹ chồng không dành phần ngon cho mình vì nếu muốn ăn ngon, mình cũng có thể mua về ăn. Mình sẽ không ức chế vì những chuyện bố mẹ chồng không cho gì vì mình luôn tự lo cho bản thân. Mình sẽ chỉ buồn nếu chồng không yêu mình. Chỉ buồn nếu chồng có đồ ăn ngon không gọi mình ra ăn cùng. Chỉ ức chế khi chồng không chung tay với mình chăm sóc gia đình mà thôi.

Xác định thế và đã từng làm được thế mà hôm nay mình vẫn ấm ức và thấy buồn. Lý do chỉ vì mấy hôm nghỉ lễ, muốn chồng vui nên mình đề xuất vợ chồng cho con về nhà chồng ở quê chơi 2-3 ngày. Sau đó, ngày cuối cùng nghỉ lễ thì sẽ về nhà ông bà ngoại chơi rồi mới lên đi làm. 

Về nhà chồng, bố mẹ chồng vẫn đối xử với mình như bình thường. Họ cũng chẳng quá vui mừng khi con dâu và cháu về chơi. Họ coi như đó là điều hiển nhiên và bổn phận làm con cháu ngày này phải về nhà. Có lẽ bởi thế, suốt mấy ngày ở nhà chồng, mình muốn mua gì ăn thì ăn dù nhà chồng đầy gà, ngan, vịt nuôi ngoài vườn. Ông bà cũng chẳng gợi ý thịt gà nhà cho cháu hay con dâu ăn. 

Về nhà chồng hơn 2 ngày, đến chiều hôm nay thì vợ chồng xin phép bố mẹ chồng mình sang nhà ngoại chơi. Khi đi, bố mẹ chồng mình cũng bắt 2 vợ chồng mang theo rất nhiều hoa quả ngon. 

Chuyện chẳng có gì ấm ức nếu như vừa về nhà ngoại được vài tiếng đồng hồ thì mình biết bố mẹ chồng gọi 2 chị chồng về ăn cơm. Đặc biệt, ông bà còn cho thịt ngan để xào sả ớt và thịt gà ăn. Mình biết tất cả điều này là do 1 chị chồng tính vô tư nên gọi điện "buôn" với mình. Chị ấy nói rằng, bọn chị về nhà thì được bố mẹ thịt ngan và thịt gà. Tôi là con dâu đưa cháu nội của ông bà về chắc được ông bà chiều lắm. 

Ấm ức vì bữa thịt ngan không có mặt tôi  2
 Mình không coi trọng miếng ăn nhưng mẹ chồng làm vậy mình ấm ức lắm (Ảnh minh họa)

Nghe những gì chị chồng nói, mình chạnh lòng khủng khiếp. Nếu đang ở nhà chồng, mình sẽ ra ngay ngoài hàng gọi một suất ngan xào sả ớt ngon nhất ăn cho bõ tức. Mình thật sự không muốn suy nghĩ nhiều cho thêm mệt mỏi. Có khi nào mẹ chồng không có tình cảm với mình nên khi con dâu đi rồi bà mới gọi con gái sang ăn uống ngon không?

Mình nên phải nghĩ như thế nào đây? Mình không coi trọng miếng ăn nhưng mẹ chồng làm vậy mình ấm ức lắm. Không phải là giàu hay nghèo mà là sự quan tâm thật lòng, chứ vật chất thì mình cũng đâu có thiếu thốn. Từ hôm nay, mình nghĩ rồi, mình sẽ gọi bố mẹ đẻ là bố mẹ. Còn mình sẽ gọi bố mẹ chồng là ông bà xưng con. Nếu chồng có thắc mắc thì mình cũng sẽ giải thích cho chồng hiểu. Buồn quá cả nhà ạ, tự dưng hôm nay thấy chạnh lòng vì nhà chồng mình quá.

Chia sẻ