"Âm mưu giày gót nhọn": Phim Việt "kiểu Hollywood" đáng xem

Hải Anh,
Chia sẻ

"Âm mưu giày gót nhọn" là một bộ phim được làm theo đúng công thức và phong cách Hollywood và cũng là một trong số những bộ phim Việt hiếm hoi "xem được" trong năm nay.

Chọn ra mắt vào thời điểm gần cuối năm, khi mùa phim hè với những bom tấn đình đám đã qua đi, Âm mưu giày gót nhọn đang mở ra những tiềm năng về mặt doanh thu với một nội dung khá "ổn" và có thể liệt vào danh sách ít ỏi những phim Việt "xem được" trong năm nay.



Âm mưu giày gót nhọn là câu chuyện kể về Anne Nguyễn (Kathy Uyên) - một nhà thiết kế tại kinh đô thời trang New York luôn tự lập ra những kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình. Nhưng khi Kiệt - chồng sắp cưới của Anne đi công tác tại Việt Nam, mọi thứ bắt đầu trở nên "nằm ngoài kế hoạch" và Anne không thể nào kiểm soát được. 

Anne trở về Việt Nam và dấn thân vào thế giới thời trang một cách đầy bất ngờ. Cô đã gặp gỡ và kết bạn với 3 người mẫu (do Trúc Diễm, Trương Nhi và Phương Mai thủ vai) mà cô nghi ngờ họ chính là tình địch của mình.Và mọi chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đó…


Nhìn toàn cảnh, Âm mưu giày gót nhọn là một bộ phim chick-lit có phong cách khá giống với các phẩm cùng thể loại đã quá quen thuộc của điện ảnh Hollywood, nhưng với khán giả Việt, nó lại là một món ăn khá mới mẻ và hấp dẫn. Để kể về những yếu tố thu hút của Âm mưu giày gót nhọn, có thể liệt kê ra rất nhiều như: diễn viên đẹp, nội dung hài hước, phục trang đẹp, cảnh quay đẹp... 

Có một điểm yếu "kinh điển" của phim Việt khi sang Âm mưu giày gót nhọn cũng đã được khắc phục thành công chính là lời thoại. Thoại phim khá tự nhiên, các diễn viên cũng phối hợp rất ăn ý với nhau, không tạo cảm giác cứng và nhạt như nhiều phim Việt khác. Phim sử dụng khá nhiều thoại bằng tiếng Anh do nhân vật Anne là Việt Kiều làm việc tại New York nhưng biết tiết chế vừa phải và không bị "lố".


Về diễn viên, có thể nói Âm mưu giày gót nhọn còn vượt quá cả mong chờ của khán giả khi dàn viễn viên trong phim thể hiện "ổn" hơn nhiều người dự đoán. Ngoài Kathy Uyên được đào tạo bài bản với diễn xuất lành nghề, những diễn viên khác hầu hết đều là các chân dài lấn sân điện ảnh nhưng họ đều đã làm tròn vai diễn trong phạm vi có thể. 

Trúc Diễm thoát mác "bình hoa di động" hay thảm họa nhờ vai diễn Hà My trong bộ phim này; vai diễn của Yaya Trương Nhi khá đáng yêu còn Phương Mai cũng thành công phần nào dù nhân vật của cô chưa có được chỗ đứng tương xứng và hoàn toàn có thể được làm cho hay hơn nếu như kịch bản hoàn hảo thêm một chút.


Điểm đáng khen nữa của Âm mưu giày gót nhọn là trong bối cảnh phim Việt, đặc biệt là những bộ phim chứa yếu tố hài đa phần là nhạt và nhảm thời gian gần đây, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần đã mang lại cho khán giả những tiếng cười giải trí đúng nghĩa. Yếu tố hài trong Âm mưu giày gót nhọn khá duyên dáng, biết cách bật lên từ tình huống phim chứ không phải cách gây cười sống sượng và vô duyên thường thấy.

Kịch bản phim, dẫu chưa hẳn hoàn hảo vì còn nhiều điểm chưa tới, các cao trào được đẩy chưa hết cỡ và có nhiều tình tiết còn khiên cưỡng, nhưng nhìn chung đã có được yếu tố logic căn bản cần có. 


Nói một cách ngắn gọn, đây là một bộ phim dễ dàng làm hài lòng những khán giả đến rạp để tìm một bộ phim giải trí, vừa đủ hài, vừa đủ đẹp, thêm gia vị là một chút lãng mạn, nhẹ nhàng. Đoạn kết phim "happy ending" theo kiểu "hòa cả làng" sẽ dễ dàng thỏa mãn đại chúng nhưng ở một khía cạnh khác lại hơi quá bằng phẳng. 

Đoạn kết này có thể làm gợn lên trong lòng một vài khán giả nào đó cái chép miệng "giá như" được chứng kiến một tình tiết cao trào nào đó gai góc và "đời" hơn. Dẫu vậy, cũng chỉ là "gợn" lên một chút và dễ dàng bị nhấn chìm trong sự xa hoa lấp lánh của quần áo hàng hiệu, giày cao gót hay những cô nàng má phấn môi hồng... 

Âm mưu giày gót nhọn đã được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17/10.
Chia sẻ