Ấm lòng người Việt quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất ở Nepal

Trang Trần,
Chia sẻ

Những món tiền tuy nhỏ nhưng đã phần nào chuyển tình cảm xuyên biên giới của người Việt đến những nạn nhân của thảm họa động đất ở Nepal.

Mới đây, sau những tranh cãi nảy lửa xung quanh chuyện những người Việt có mặt tại Nepal khi xảy ra trận động đất 7,8 độ richter, chuyện đoàn Chữ thập đỏ Việt Nam bỏ về sau động đất, cô gái Võ Thị Mỹ Linh đã trở thành cầu nối chuyển thông tin quyên góp từ thiện cho những người bạn xứ Nepal. Mở đầu status kêu gọi quyên góp ủng hộ Nepal bằng một tựa đề rất ngộ: “Anh hùng bàn phím quyên góp ủng hộ Nepal”, Mỹ Linh giãi bày: “Sau một thời gian chỉ trích nhau, gọi nhau là anh hùng bàn phím và đã sướng miệng, chúng ta hãy quay lại nhiệm vụ chính thôi.

Tình hình Nepal đang rất khốn khó, bạo loạn đã xảy ra vì người dân không có đủ thức ăn nước uống.
Mình hi vọng các bạn dù ít dù nhiều có thể quyên góp chút ít để giúp đồng bào nước bạn, gọi là "lá lành đùm lá rách". 

Nói chung không quyên góp cũng chả sao hết, nhưng cứ để người ta gọi mình là anh hùng bàn phím hoài thì cũng nhột các bạn nhỉ. Thế nên mình quyết định lấy tên chương trình là "Anh hùng bàn phím quyên góp ủng hộ Nepal" để biết rằng, cái bàn phím đôi khi cũng có lợi trong việc kêu gọi từ thiện. Mỗi người 50K thôi là đã quý lắm rồi! Ai không góp được thì share status vậy
”.

Theo thông tin Mỹ Linh cung cấp, người sẽ nhận nhiệm vụ chuyển số tiền quyên góp ủng hộ Nepal của người Việt Nam là chị Bảo Saru (chị Kim Cương, chị Út) – một người Việt sinh sống ở thủ đô Kathmandu, Nepal, chủ hai cửa hàng phở rất nổi tiếng tại đây. Chị Bảo là người có uy tín với các cán bộ Đại sứ quán và những ngày này, cửa hàng của chị cũng là nơi dang tay đón những người Việt mắc kẹt ở Nepal cần được hỗ trợ đến tá túc.

quyên góp ủng hộ Nepal
Chuyến hàng đầu tiên do gia đình chị Bảo và các mạnh thường quân khác chuyển đến người dân Nepal.

Mục đích của chương trình từ thiện mà chị Bảo Saru và những người hỗ trợ rất rõ ràng: thuê xe bus chở miễn phí nạn nhân Nepal bị lạc gia đình muốn về thăm gia đình ở các tỉnh xa mà không có điều kiện; mua lương thực, thuốc men và lều trại để hỗ trợ cho những người vô gia cư đang phải ngủ ngoài đường vì sập nhà sau trận động đất ở Nepal.

Qua Facebook cá nhân của mình, Mỹ Linh hy vọng thông tin này sẽ đến được với những người quan tâm và phần nào những người bạn Nepal sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ người Việt Nam. Chương trình quyên góp bắt đầu từ 1/5 và kết thúc vào 15/5/2015, tiền ủng hộ là tiền Việt và được chuyển vào tài khoản của 1 người là người nhà của chị Bảo tại thành phố Hồ Chí Minh, do chị không có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Khá nhiều người chia sẻ, đồng cảm với status này của Mỹ Linh và chuyển tiền vào tài khoản Linh thông báo. 

Theo chị Bảo Saru, tìền quyên góp của các nhà hảo tâm đến tài khoản của người nhà chị tại TP.HCM, tính đến thời điểm 1:33 phút sáng ngày 3.5.2015 là hơn 91 triệu đồng.

quyên góp ủng hộ Nepal
500 hộp cơm và nước uống đã được người Việt ở Nepal phát tại bệnh viện.

quyên góp ủng hộ Nepal

quyên góp ủng hộ Nepal
"Hậu trường" nấu cơm từ thiện.

Hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ trở về Nepal trong ít hôm nữa, chị Bảo chia sẻ: “Do quá bận nên tôi chưa nắm được hết danh sách cũng như tên của từng người ủng hộ đất nước và nhân dân Nepal. Tôi sẽ nhanh chóng kiểm kê và đưa thông tin lên Facebook để mọi người tiện theo dõi. Tiền Việt các bạn gửi vào tài khoản sẽ được chuyển thành tiền Nepal, tôi sẽ mang sang khi trở về Nepal hoặc chuyển khoản vào các quỹ từ thiện. Dù phải thức gần như trắng đêm để bàn kế hoạch cứu trợ cũng như tìm xe bus để chở những người dân Nepal gặp khó khăn về nhà, tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp”.

Chị Bảo cũng chia sẻ, vợ chồng chị và những mạnh thường quân khác đã sử dụng tiền do các mạnh thường quân ủng hộ để thực hiện các hoạt động viện trợ như: phát 500 hộp cơm và 500 chai nước tại các bệnh viện, mua hàng viện trợ đưa đến các tỉnh Chautara va Shindabachok và tổ chức sắp xếp 4 xe bus chở người miễn phí những dân nghèo đến từ các tỉnh không kiếm được xe bus về quê thăm và giúp người thân hoặc không có tiền mua vé.

Chuyến hàng viện trợ đã rời bến vào 1/5, còn trong ngày 2/5, chồng chị và những người hỗ trợ đã phát hết 500 hộp cơm và nước uống cho những người đang nằm viện. Trên Facebook cá nhân, chị viết: “Em Trần Việt Phương, người cùng tham gia phát cơm chia sẻ: Nhiều người ở bệnh viện tội lắm. Họ xếp dàng dài đợi lấy đồ ăn, các bạn Nepal cảm kích lắm. Các bạn Việt Nam rất hào hứng đi cùng. Các bạn nhiệt tình lắm. Hôm nay em xúc động dễ sợ. Chiều nay em thay mặt gia đình gửi anh (chồng chị Bảo) 100$ để anh giúp quyên góp cho các nạn nhân”.

quyên góp ủng hộ Nepal
Thông báo ghi rõ thức ăn từ thiện được tặng bởi người Việt Nam.

Cũng trong ngày 2/5, 2 chuyến bus với đầy người dân nghèo đã xuất phát từ Kathmandu đi về tỉnh chịu  sự tàn phá mạnh nhất lịch sử Nepal là Gorkha Distick, trước xe dán giấy với dòng chữ “xe bus miễn phí cho người dân chịu thiệt hại vì động đất”.

quyên góp ủng hộ Nepal

quyên góp ủng hộ Nepal
Hình ảnh trên xe bus từ thiện do gia đình chị Bảo sắp xếp đưa người nghèo Nepal về nhà .

Chị Bảo cho hay, trong những ngày tới, gia đình chị và những người hỗ trợ tại Nepal sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động cứu trợ, ủng hộ trực tiếp đến những người dân đang gặp khó khăn tại Nepal, phần nào giúp họ khắc phục hậu quả động đất, vững vàng đứng dậy sống tiếp. Chị cũng rất cảm động và biết ơn tấm lòng cao đẹp, những khoản tiền “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hành động trợ giúp của những người Việt đã ủng hộ nhân dân Nepal.
Chia sẻ