Á hậu Thùy Trang "bắt chước" HH Ngô Phương Lan

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

"Từ lâu rồi tôi cũng biết có nhiều người nhận xét mình hao hao giống chị Ngô Phương Lan..."

- Những ngày Tết vừa qua, điều gì ấn tượng nhất đối với bạn?
 
- Năm nay là năm Tân Mão, thật trùng hợp với chữ "Tân" khi mà đây là cái Tết đầu tiên sau khi tôi đạt ngôi vị á hậu, cũng là năm quan trọng đánh dấu việc bước sang tuổi 20 của mình, rồi được ở nhà mới (gia đình tôi mới chuyển nhà).
 

Nói thật là khoảng thời gian cuối năm vừa rồi là khoảng thời gian hết sức bận rộn. Ban ngày tôi bận bịu với bài vở cho kỳ thi sắp tới, thời gian còn lại tôi phụ giúp bố mẹ việc sửa sang và sắp xếp đồ đạc về nhà mới đồng thời cũng chuẩn bị sắm sửa cho Tết, thậm chí không còn thời gian đi chơi tất niên với bạn bè… Cũng may là mọi công việc đã được hoàn thành đúng như kế hoạch. Từ mùng 1 Tết trở đi tôi mới cảm thấy mình mới thật sự được... nghỉ ngơi.

- Bạn có đi chùa đầu năm không?

- Tôi không hay đi chùa nhưng thỉnh thoảng lại đi cùng với mẹ. Người ta đi chùa để cầu an và cầu xin một điều gì đó và tôi cũng không phải ngoại lệ nhưng thật sự mà nói tôi thích đến chùa để vãn cảnh hơn, rồi sau đó tự tìm cho mình sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Theo như lời bố thì mỗi dịp lễ nên chỉ đi một chùa thôi, có như thế mới "linh". Trong những ngày đầu năm, tôi cùng mẹ và em gái đi chùa Láng, theo tôi đây là một trong những ngôi chùa cổ đẹp nhất Hà Nội vẫn còn giữ được những nét kiến trúc cổ xưa mà cũng không kém phần gần gũi; hơn thế tôi còn được biết ngôi chùa này rất "thiêng".

- Trào lưu mới gần đây của nhiều người mẫu, diễn viên là đi dự tiệc, là người trong cuộc bạn nói gì về "công việc" này?

- Đối với tôi việc nhận lời tham gia các sự kiện là một cách khá an toàn khi tiếp cận với showbiz. Việc đó phần nào giúp tôi có thể cải thiện được khả năng giao tiếp giữa đám đông, thể hiện trước ống kính máy ảnh cũng như kinh nghiệm xã hội. Về vấn đề cát sê thì hơi khó nói. Thực ra cũng không nhiều như mọi người nghĩ và nó còn tùy thuộc vào quy mô của từng sự kiện.

- Năm 2010 so với hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Hoàng My, thì bạn "đắt sô" làm khách mời đi dự tiệc. Bạn tìm được niềm vui gì từ công việc này?

- Vì tôi cũng không có ý định tham gia sâu vào lĩnh vực nghệ thuật và showbiz, nên ngoài việc nhận lời đi dự các sự kiện tôi cũng không làm gì khác nữa. Vì vậy cũng dễ hiểu khi thấy trong 3 người, thì tôi có vẻ là người tham gia sự kiện nhiều nhất. Nhưng không phải sự kiện nào tôi cũng tham gia mà là có lựa chọn.

- Nghe nói năm 2010 bạn nhận được lời mời tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng vì bận học đã từ chối. Giả dụ 2011, tiếp tục có lời mời bạn có thu xếp để đi so tài?

- Tôi luôn sẵn sàng đem vẻ đẹp và trí tuệ sẵn có của mình để đem so tài ở các cuộc thi quốc tế nếu như có lời mời. Nhưng, nếu không thể sắp xếp ổn thoả việc học tập của mình với việc đi thi, thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục từ chối dù rất muốn tham gia.

- Bạn có nét đẹp hao hao hoa hậu Ngô Phương Lan và cô ấy đã nhiều lần từ chối tham dự các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Nếu bạn cũng viện nhiều lý do để từ chối thì mọi người sẽ nói bạn hoặc là chảnh hoặc là "bắt chước" Ngô Phương Lan?

- Từ lâu rồi tôi cũng biết có nhiều người nhận xét mình với chị Ngô Phương Lan có những nét trên khuôn mặt hao hao giống nhau và tôi thấy điều đó khá thú vị vì chị Lan là một trong những hoa hậu mà tôi yêu thích. Nhưng đó chỉ là xét về mặt ngoại hình còn về tâm hồn và suy nghĩ thì mỗi người mỗi khác. Tôi từng có dịp được tiếp xúc với chị Lan và tôi nghĩ nếu có "bắt chước" thì sẽ là "bắt chước" cách thể hiện cái "thiện" của chị chứ không phải là một cái gì đó khác.

- Kế hoạch của bạn trong năm mới?

-  Tôi có một cảm giác năm Tân Mão rất tốt với mình và sẽ có nhiều kế hoạch và cơ hội mới, những việc may mắn sẽ đến không chỉ trong học tập mà còn đối với gia đình. Nhưng trước hết, việc tôi đang rất muốn hoàn thành thật tốt là công việc học tập ở trường, bởi vì muốn giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội, đầu tư có lợi và an toàn nhất không gì hơn là học tập.

Chia sẻ