6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác

Mia (TH),
Chia sẻ

Nhiều ngày nay, gia đình chị Huyền - nạn nhân bị bác sĩ thẩm mỹ vứt xác xuống sông đã lùng sục dọc bờ sông Hồng để tìm chị. Đến nay, 6 lần gia đình đã hụt hẫng bởi tin vớt được xác nghi là của chị nhưng cuối cùng lại không phải.

Manh mối tại bến đò Hồng Vân, cách cầu Thanh Trì 17 km
Khoảng 9h30 sáng ngày 23-10, một người dân tại khu vực bến đò Hồng Vân, thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội thông báo có nhìn thấy một thi thể nổi trên sông. Bến đò này cách cầu Thanh Trì khoảng 17km nếu đi theo đường đê sông Hồng, theo Google Maps.
6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 1
Bến đò Hồng Vân thuộc xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, cách cầu Thanh Trì khoảng 17km đi theo đường đê sông Hồng.

Ngay sau đó, gia đình chị Huyền đã tức tốc tới hiện trường để tìm kiếm thi thể người thân. Tuy nhiên, đến 10h thì mọi dấu vết đã biến mất, theo người dân ở đây thì xác đã bị chìm xuống.
Đôi nam nữ trên sông Lạch Tray
Chiều 24/10, thuyền trưởng một thuyền neo đậu tại bãi than của Công ty TNHH Phương Anh, phường Bắc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng) phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ), trong tư thế buộc nhau, mắc vào cọc trên sông Lạch Tray.
6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 2
Hiện trường nơi phát hiện xác 2 nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Hường, thuyền trưởng kể, khi thả neo để bốc than tại bãi của công ty Phương Anh, ông phát hiện một thi thể nổi ngay mũi tàu. Lúc đầu, do chỉ nhìn thấy thi thể nữ nên ông liên tưởng đến chị Huyền. Tuy nhiên, ít phút sau, vị thuyền trưởng phát hiện thêm một thi thể nam trong tư thế buộc tay vào nạn nhân nữ.
Đến 16h, thi thể hai nạn nhân đã được vớt lên bờ. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 45- 46 tuổi, tử vong vài ngày trước. Thi thể chị Huyền - nạn nhân bị bác sĩ thẩm mỹ vứt xác vẫn chưa được tìm thấy.
Phát hiện thi thể trôi sông cách cầu Thanh Trì 10 km
Vào khoảng 15 giờ 20 ngày 26/10, một số người dân thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bất ngờ phát hiện 1 xác chết trôi nổi lập lờ trên sông.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng một số người dân đưa thi thi thể của nạn vào bờ, đoạn ven đê gần trạm bơm Hồng Vân, thuộc địa phận xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Theo ghi nhận, nạn nhân mặc bộ quần áo màu đen, đã có dấu hiệu đang phân hủy mạnh...

6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 3
Xác chết của một nam thanh niên được phát hiện trên sông Hồng, cách cầu Thanh Trì chừng 10km.

Nhiều người dân cũng kéo đến xem và không ít người đặt ra nghi vấn đây có thể là thi thể của chị Huyền. Sở dĩ có nghi vấn này là vì từ vị trí cầu Thanh Trì đến nơi phát hiện xác chết khoảng gần 10 km. Tuy nhiên, đây lại là xác chết của một nam thanh niên. 
Cũng trong chiều 26/10, một số nguồn tin cũng cho biết, tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Nam Định - Thái Bình) cũng xuất hiện một xác chết. Tuy nhiên, sau khi gia đình tiến hành xác minh lại thì đây cũng không phải là thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền.
Thi thể được phát hiện tại đoạn sông Hồng chảy qua xã Bát Tràng
Khoảng 6 giờ sáng ngày 27/10, một số người dân làm nghề chài lưới phát hiện một thi thể nổi tại đoạn sông Hồng chảy qua xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách cầu Thanh Trì khoảng 1km.

6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 4
Một thi thể mới được tìm thấy trên sông Hồng, nhưng không phải của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Theo một số người dân phát hiện xác chết, vào khoảng thời gian trên, họ đang đánh bắt tôm, cá trên sông Hồng cách chân cầu Thanh Trì khoảng 1km thì bất ngờ phát hiện 1 xác chết. Ban đầu, những người phát hiện tưởng đó là thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, mới phát hiện đó là thi thể người đàn ông.



6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 5
Đoạn sông nơi tìm thấy thi thể nạn nhân Vương.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Quý Vương (33 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội). Thời điểm tìm thấy thi thể, trên người nạn nhân có một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Quý Vương và 1 ví da cùng nhiều giấy tờ liên quan khác.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người thân của gia đình nạn nhân Vương đã đến hiện trường và xác nhận thi thể.

Tin cấp báo ngày 29/10 về thi thể có nhiều dấu hiệu giống chị Huyền tại Hà Nam
Lúc 14h ngày 29/10, Thượng tá Nguyễn Văn Cương – Phó phòng Cảnh sát giao thông Đường thủy (Công an Hà Nội) - cho biết, người dân khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam) vừa cấp báo phát hiện một thi thể nữ giới đang phân hủy, có nhiều dấu hiệu giống với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
Theo thông tin của người dân, thi thể này được phát hiện trên sông Hồng cách cầu Yên Lệnh (cầu nối 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam) 1km về phía hạ lưu.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã ngay lập tức cử người đến nơi phát hiện xác chết và đang tiến hành xác minh có phải là thi thể chị Huyền hay không.

6 thi thể bị nhận nhầm là nạn nhân của vụ bác sĩ vứt xác 6
Tại khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam), nhiều người dân đang tập trung để theo dõi cuộc tìm kiếm và xác minh của cơ quan chức năng. Ảnh FB: Tùng Teddy.

Tuy nhiên, một nhân chứng đang có mặt trực tiếp tại khu vực cầu Yên Lệnh cho biết: "Tôi đã đi vòng quanh khu vực này nhưng vẫn chưa thấy tìm được xác. Thông tin tìm được xác xuất phát từ lời kể của một ông lão làm nghề chài lưới ở đây. Ông lão này cho biết, lúc đánh cá thì thấy một bao tải mắc vào lưới, kéo thử thì thấy nặng. Nhưng khi kéo lưới vào thì không thấy gì nên nghi ngờ thứ bên trong bao tải đã bị tuột mất. Khả năng cao trong bao tải không phải là xác người".
Lúc 16h ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm cho biết, sau khi nhận được tin báo phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực cầu Yên Lệnh đã chạy thuyền xuống xác minh nhưng không tìm thấy. Cũng theo lực lượng tìm kiếm, hàng trăm người từ các nơi nghe thông tin trên đã đến xem nhưng không thấy gì. Một đội thợ lặn được cử xuống tìm kiếm xong cũng không có manh mối nào.
Sau khi đã đến hiện trường xác minh thông tin như người dân báo về, Thượng tá Nguyễn Văn Cương chính thức cho biết: "Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác chết ở khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam), tôi cùng đồng chí Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội - và một số chiến sĩ công an đến hiện trường để xác minh. Tuy nhiên, qua xác minh, những thông tin của người dân báo về là không chính xác, không hề có một xác chết nào cả".
Như vậy, sự việc đã được làm rõ, không hề có việc tìm thấy thi thể nữ giống nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tại khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam).

Sáng ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đến thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng) để nâng ngực và hút mỡ bụng. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, giám đốc trung tâm thẩm mỹ) cùng 3 nữ y tá đã tiến hành các thủ tục gây mê, hút toàn bộ mỡ ở bụng, nâng ngực.

Buổi chiều cùng ngày, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Tối đó, bác sĩ Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh khiêng xác nạn nhân ra xe ôtô riêng chở tới cầu Thanh Trì vứt xuống sông phi tang.

Hiện tại, xác nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường - bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết, trung tâm thẩm mỹ Cát Tường chưa có giấy phép của Sở Y tế Hà Nội. Tuy nhiên, bác sĩ Tường vẫn tổ chức hoạt động nâng ngực, hút mỡ bụng từ đầu năm 2013 đến khi vụ việc xảy ra.

Nguồn Tổng hợp: Soha, Kênh 14, Dân Việt, Zing/ Tri thức.

Chia sẻ