6 cặp sao không thèm ký hợp đồng tiền hôn nhân

Thụy Vân,
Chia sẻ

Reese Witherspoon và Ryan Phillippe có vẻ là một cặp trời sinh cho đến khi họ ly dị vào năm 2005 và việc không có hợp đồng tiền hôn nhân đã gây rắc rối cho Reese.

Năm ngoái, nam diễn viên Mel Gibson và cô vợ cũ Robyn đã ly dị sau 28 năm chung sống, trong đó có khoảng 3 năm sống ly thân. Và vì không có hợp đồng tiền hôn nhân nene Robyn đã được hưởng 50% tổng số tài sản trị giá 900 triệu USD của Mel mà anh đã kiếm được tính đến thời điểm ly thân.

Reese Witherspoon và Ryan Phillippe có vẻ là một cặp trời sinh cho đến khi họ ly dị vào năm 2005 và việc không có hợp đồng tiền hôn nhân đã gây rắc rối cho Reese. Tại thời điểm đó nữ diễn viên này thu nhập 20 triệu USD/phim trong khi Ryan chỉ kiếm được 2.5 triệu. Theo luật California, số tiền kiếm được của họ sẽ chia đôi.  

Thật ngạc nhiên khi Madonna và Guy Ritchie không hề ký hợp đồng tiền hôn nhân. Trong cuộc ly dị, cô đã phải trả cho Ritchie 76 - 92 triệu USD.  

Mặc dù đây là cuộc hôn nhân thứ 8 của Larry King nhưng ông đã không ký hợp đồng tiền hôn nhân với Shawn Southwick. Vì thế, khi ông dan díu với em gái của Shawn, ông đã phải chia đôi tài sản trị giá 144 triệu USD của mình.

Khi Jessica Simpson và Nick Lachey kết hôn năm 2002, có vẻ như khả năng kiếm tiền của họ như nhau. Nhưng 3 năm sau, khi ly dị, Jessica đã đề nghị trả Nick 1.5 triệu USD thì Nick từ chối và cuối cùng cô đã phải chi nhiều hơn số tiền đề nghị đó bởi trong thời gian chung sống, Jess đã kiếm được 36 triệu USD.  

Mặc dù mọi người đã khuyên Paul McCartney nên ký hợp đồng tiền hôn nhân khi kết hôn với Heather Mills nhưng kết quả, Heather vẫn kiếm được 35 triệu USD khi họ ly dị. Bên cạnh đó, McCartney còn phải chi tiền lương cho vú nuôi của con gái và tiền học của cô bé cho đến khi cô bé 18 tuổi , trị giá 70.000 USD/năm.

Chia sẻ