5 "quả bom xịt" của điện ảnh Trung Hoa 2011

Bài Phong (TH),
Chia sẻ

Được kỳ vọng khá nhiều từ khi bấm máy, thế nhưng các tác phẩm bom tấn này lại gây thất vọng ê chề khi công chiếu.

Nhìn lại làng điện ảnh Hoa ngữ 2011 vừa qua, các tác phẩm điện ảnh sản xuất trong nước vượt quá 500 phim, đem lại doanh thu 12 tỷ NDT (khoảng 40 tỷ đồng Việt Nam), thế nhưng theo số liệu thống kế trên các trang dành cho fan điện ảnh tại Trung Quốc cho thấy, phim được bình chọn về chất lượng lại không cao. Trong các bảng bình chọn trên các website phim ảnh, phần lớn các bộ phim đều bị xếp dưới điểm 7.

Dưới đây là 5 bộ phim bị đánh giá là tác phẩm tệ nhất trong năm 2011, tuy xét trên nhiều yếu tố khách quan mà nói, những tác phẩm dưới đây không hẳn tệ nhất, nhưng lại là những bộ phim bị dư luận chê nhiều nhất sau khi công chiếu.

1. Dương Môn Nữ Tướng - Quân Lệnh Như Sơn
 
Diễn viên: Trịnh Phối Phối, Lưu Hiểu Khánh, Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề...
Vốn đầu tư: hơn 20 triệu USD (khoảng 420,6 tỷ đồng)
Doanh thu: ảm đạm


Dù được sản xuất bởi Thành Long, đạo diễn bởi Trần Huân Kỳ và sự góp mặt của dàn sao hùng hậu Trịnh Phối Phối, Lưu Hiểu Khánh, Trương Bá Chi...với những màn chiến đấu đẹp mắt, hoành tráng...với nhiều điểm thu hút đảm bảo chất lượng doanh thu như thế, nhưng cuối cùng phim lại không nhận được sự đánh giá cao của dư luận.

Bộ phim Dương Môn Nữ Tướng công chiếu tại Hồng Kông với doanh thu ngày đầu tiên còn không bằng cả bộ phim Vô Giá Chi Bảo (do Trương Bá Chi và con trai Lucas tham gia, mặc dù tác phẩm này cũng không được đánh giá cao).

2. Chiến Quốc
 
Diễn viên: Kim Hee Sun, Ngô Trấn Vũ, Cảnh Điềm, Tôn Hồng Lôi
Vốn đầu tư: 150 triệu NDT (gần 500 tỷ đồng)
Doanh thu: 80 triệu NDT (khoảng 266 tỷ đồng)


Nhằm lăng xê nữ chính Cảnh Điềm, bộ phim đã huy động dàn diễn viên thực lực hùng hậu từ Kim Hee Sun, Ngô Trấn Vũ, Tôn Hồng Lôi tăng sự chú ý của dư luận, thế nhưng tất cả tình tiết và nội dung phim đều tập trung vào nữ chính Cảnh Điềm khiến dàn diễn viên thực lực không có đất phát huy tài năng, bộ phim trở nên kém hấp dẫn so với những lời tuyên truyền ban đầu. Kết quả là ngay cả vốn đầu tư bộ phim cũng không thể thu hồi được, doanh thu thất bại thảm hại.

3. Họa Bích
 
Diễn viên: Tôn Lệ, Đặng Siêu, Diêm Ni, Liễu Nham...
Vốn đầu tư: 65 triệu NDT (khoảng 216 tỷ đồng)
Doanh thu: 170 triệu NDT (khoảng 565 tỷ đồng)


3 năm trước, tác phẩm Họa Bì của đạo diễn Trần Gia Thượng đã thắng lớn khi nhận được cả lời khen của dư luận và bội thu phòng vé; 3 năm sau, mong muốn tiếp tục tạo nên thành công mới với phần phim ăn theo Họa Bích của ông lại thất bại. Với vốn đầu tư phần lớn tập trung vào các phần quay kỹ xảo khiến khán giả sau khi xem phim nhận xét rằng phim không có sự cao trào, nội dung rõ rệt, không có điểm hấp dẫn và ý tưởng mới lạ khiến bộ phim mất điểm từ nội dung đến doanh thu phòng vé.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn vớt vát được phần nào khi doanh thu vẫn chạm mức 100 triệu NDT, điều này có lẽ phải cảm ơn sự ủng hộ hết mình của lực lượng fan không nhỏ của đôi vợ chồng Tôn Lệ, Đặng Siêu và dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt trong phim.

4. Đông Thành Tây Tựu 2011
 
Diễn viên: Huỳnh Dịch, Dương Mịch, Trịnh Y Kiện, Mạc Văn Úy...
Vốn đầu tư: 60 triệu NDT (199 tỷ đồng)
Doanh thu: trong tuần đầu tiên đã lấy lại vốn.


Được mệnh danh là "bom tấn hài với vốn đầu tư cao nhất năm", Đông Thành Tây Tựu 2011 sau khi công chiếu 1 tuần đã thu hồi lại vốn ban đầu, điều này có lẽ do hiệu quả tuyên truyền và sự góp mặt của dàn sao khủng với hơn 60 diễn viên đình đám tham gia phim. Nhưng dù là thế, bộ phim cũng không được giới yêu phim đánh giá cao bởi tình tiết nhạt nhẽo và những chi tiết gây cười không có sự đột phá, nổi bật. Phim chỉ có thể được xem là một bộ phim giải trí đơn thuần không hơn không kém, không lắng đọng lại bất cứ điều gì nơi khán giả.

5. Khuynh Thành Chi Lệ
 
Diễn viên: Trần Kiều Ân, Đậu Kiêu, Nhậm Hiền Tề, Lương Vịnh Kỳ...
Vốn đầu tư: 40 triệu NDT (khoảng 133 tỷ đồng)
Doanh thu: 24 triệu NDT (khoảng 79 tỷ đồng)


Tự nhận là bộ phim thực hiện với kinh phí thấp, tuy nhiên với vốn đầu tư 40 triệu NDT, con số này cũng không phải là nhỏ. Với sở trường quay phim về đề tài nữ giới, nữ đạo diễn Huỳnh Chân Chân được dư luận đánh giá cao và trông đợi nhiều vào tác phẩm lần này. Cùng với sự góp mặt của dàn sao trẻ thần tượng, vốn dĩ bộ phim được đánh giá khá tốt trước khi ra mắt.

Thế nhưng sau khi phim công chiếu, bộ phim ngay lập tức bị gán cho danh hiệu "tác phẩm cuối cùng khép lại mùa phim dở nhất năm 2011". Điều đáng nói đầu tiên chính là poster phim mang đậm dấu ấn "bi thương Hàn Quốc", không mang tính sáng tạo. Kế đó, nội dung phim lại bị cho rằng ảnh hưởng quá nhiều phong cách phim Nhật - Hàn, tuy cốt truyện cảm động đủ sức lay động lòng người nhưng tình tiết phim được cho là quá gượng ép, tạo nên tính bi kịch thái quá khiến bộ phim hầu như chỉ với mục đích lấy nước mắt khán giả là chính.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.


Chia sẻ