5 món đồ hợp lý để mua cho ngôi nhà đầu tiên

Lam Anh,
Chia sẻ

Đây chính là những thứ cơ bản, chắc chắn cần có trong mỗi gia đình - ngay cả khi bạn đã và đang thực hành lối sống tối giản!

Bài viết dưới đây được Lauren Wellbank (cây viết tự do với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực thế chấp tại HuffPost, Washington Post, Martha Stewart Living) ghi lại với mong muốn mọi người có thể tránh khỏi những khoản chi sai lầm, giúp tiết kiệm tiền bạc và giảm bớt cảm giác tội lỗi khi mua sắm cho căn nhà mới của mình:

Bất cứ ai đã từng mua nhà đều biết rằng, đây chính là 1 khoản chi phí vô cùng tốn. Đành rằng, một ngôi nhà không chỉ là thứ đắt nhất mà nhiều người từng sở hữu.

Nhưng mua 1 ngôi nhà cũng đồng nghĩa với việc còn có rất nhiều chi phí nhỏ cộng lại (chẳng hạn như khi bạn phải tiếp tục trả tiền cho hợp đồng thuê cũ, thuê một chiếc xe tải để chuyển đồ đạc và thậm chí phải trả tất cả các khoản phí để sử dụng tiện ích của bạn)...

Tất cả những chi phí này khi cộng dồn lại ngay lập tức trở thành 1 nỗi sợ vô hình, khiến nhiều người áp lực tới mức một giao dịch mua bán nhỏ cũng khiến chúng ta phải lăn tăn.

Năm 2005, khi tôi mua lại căn nhà đầu tiên của mình, tôi đã mua ngay 5 món đồ này và đến bây giờ, khi nhìn lại tôi vẫn luôn thấy đó là những sự lựa chọn đúng đắn.

1. Một cây chổi mới

5 thứ tôi sẽ không bao giờ hối hận khi mua cho ngôi nhà đầu tiên của mình - Ảnh 1.

Một thời gian trước khi tôi mua căn nhà đầu tiên, tôi đã đọc được rằng việc mang cây chổi cũ của bạn vào ngôi nhà mới của bạn là một điều xui xẻo. Là một chủ nhà trẻ tuổi và đương nhiên, tôi không muốn gặp phải những điều đen đủi, tôi đã vứt nó ở lại và mua 1 cây chổi mới.

Mặc dù tôi không thể chắc chắn liệu một cây chổi mới có mang lại may mắn hay không nhưng các khoản nợ đều được giải quyết ngay khi tôi chuyển đến và giá trị của ngôi nhà sau khi tôi sở hữu tăng dần theo thời gian là lý do khiến tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn này.

2. Cây lau nhà O-Cedar

Cây lau nhà O-Cedar. (Ảnh minh họa)

Một công cụ làm sạch khác được đánh giá cao trong danh sách những món đồ cần thiết của tôi chính là cây lau nhà mới.

Trước đây, tôi đã từng sử dụng nhiều nhãn hiệu khác nhau, nhưng cây lau nhà O-Cedar nhanh chóng trở thành sản phẩm yêu thích của tôi và tôi quay lại với thương hiệu này bất cứ khi nào tôi cần một cái mới.

Cây lau nhà được thiết kế với thùng độc quyền có bộ vắt tích hợp cho phép vắt không cần dùng tay. Sợi nhỏ làm sạch sâu loại bỏ và hấp thụ bụi bẩn cứng đầu. Bàn đạp chân chất lượng cao được thiết kế để kích hoạt vắt quay, cho phép kiểm soát mức độ ẩm, giúp sàn nhà sau khi lau sạch sẽ khô ráo ở mức vừa đủ.

Bạn có thể tham khảo thêm về sản phẩm tại đây.

3. Nến Yankee

Tôi mua lại căn nhà của mình từ một cặp đôi nghiện thuốc lá nặng, và mùi đó - cùng với các tạp mùi khác để lại sau khi họ chuyển đi vẫn còn đọng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề mỗi khi bước vào. Tôi đã thử một số vật phẩm khác nhau để giúp chống lại mùi hôi và tạo ra mùi hương của riêng mình trong nhà trước khi cuối cùng mua một vài hũ nến Yankee.

Trên thị trường có nhiều thương hiệu sản xuất nến khác nhau nhưng hũ nến Yankee có nhiều mùi hương hợp với sở thích của tôi, nó ngay lập tức đưa tôi trở lại cảm giác dễ chịu.

Bạn có thể tham khảo thêm về sản phẩm tại đây.

5 thứ tôi sẽ không bao giờ hối hận khi mua cho ngôi nhà đầu tiên của mình - Ảnh 2.

4. Một chiếc thảm mới

Mặc dù tôi không còn quá nhiều tiền để cải tạo toàn bộ ngôi nhà trước khi chuyển đến, nhưng tôi vẫn ưu tiên làm lại phòng ngủ của mình. Tôi sơn lại mọi bề mặt của căn phòng, thay thế tất cả các cách xử lý cửa sổ và thay thế một tấm thảm mới toanh.

Tuy thảm không phải vật dụng gì lớn nhưng tôi đảm bảo, nó sẽ khiến căn phòng của bạn trở nên mới mẻ hơn rất nhiều.

5. Móc treo mới

Trước đó, tôi sống ở nhà với bố mẹ và tất cả những chiếc móc treo của tôi thực ra đều là móc treo của họ. Sau khi ổn định nhà ở mới, tôi quyết định chi tiền mua một bộ móc nhựa màu xanh (để phù hợp với phòng ngủ của tôi) và trả lại móc treo dây của tôi cho phòng giặt của bố mẹ tôi.

Tin tôi đi, những chiếc móc treo này chắc chắn là thứ mà nhà nào cũng cần dù bạn có đầy đủ máy giặt, máy sấy - không cần phơi đồ hay bàn là,...

Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm sự chuẩn bị khi bước vào một căn nhà mới!

5 món đồ tôi không bao giờ hối hận vì đã mua cho ngôi nhà đầu tiên của mình - Ảnh 4.

Chia sẻ