5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được

L.T,
Chia sẻ

Nhiều lần mang thai nhưng lại không may mắn được 1 lần đón con chào đời, người phụ nữ bị chồng dọa ly dị nên đã có hành động dại dột để rồi phải hối hận khi ngồi trong đồn cảnh sát.

Khi đã lập gia đình và ổn định kinh tế, người phụ nữ nào cũng mong sinh được đứa con kháu khỉnh cho chồng để vui cửa vui nhà. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một vài người dù cố hết sức, dồn hết cả của cải, tiền bạc cũng không thể thực hiện được tâm nguyện ấy, để rồi lại phải chịu những lời mắng nhiếc từ chồng và gia đình chồng, bị hàng xóm rèm pha, bóng gió.

Người phụ nữ trong vụ việc này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng thay vì các giải quyết tốt nhất, cô ta lại quẫn trí làm liều để rồi phải hối hận.

Theo thông tin từ trang tin Pear, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Hòa Điền thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 12 mới đây. Đoạn video do Pear Video đăng tải cho thấy một người phụ nữ cùng một đồng phạm khác đã rình mò và bắt cóc một đứa trẻ mới chào đời trong khi mẹ của em bé đang ngủ thiếp đi vì mệt sau ca vượt cạn đau đớn.  

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 1.

Người phụ nữ đi khắp các hành lang trong bệnh viện để rình rập và chớp thời cơ bắt cóc đứa trẻ khi không có ai để ý.

Trong video, người phụ nữ đi lên và xuống hành lang của một phòng hộ sinh trước khi rời bệnh viện với một đồng phạm khác. Em bé bị cuốn trong một chiếc chăn bông nhỏ màu đỏ và nhanh chóng đưa lên một chiếc xe ô tô màu trắng đã đợi sẵn ở bên đường gần bệnh viện.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 2.

Các y tá dường như không quan tâm đến sự hiện diện của người phụ nữ và cũng không phát hiện điểm đáng ngờ.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 3.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 4.

Một đồng phạm của người phụ nữ bế đứa trẻ ra khỏi bệnh viện.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 5.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 6.

Họ lên một chiếc ô tô trắng đã đợi sẵn bên ngoài bệnh viện và đi mất.

Bà mẹ của đứa trẻ sau khi tỉnh dậy đã giật mình không thấy con đâu nên hô hoán mọi người đến giúp. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra truy tìm tung tích đứa trẻ, em bé mới sinh không thể chạy đi lung tung được nên khả năng cao là bị bắt cóc.

Rà soát và xem lại tất cả các camera an ninh trong và cả ngoài bệnh viện, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm là 2 người phụ nữ có hành động đáng nghi, may mắn là họ nhìn thấy được biển số của chiếc xe ô tô màu trắng nên nhanh chóng tìm ra được thủ phạm bắt cóc đứa trẻ.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 7.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết họ đã tóm gọn thủ phạm và trao trả em bé cho gia đình trong vòng 1 ngày.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 8.

Bố mẹ của em bé mừng rỡ đón lấy con.

Khi bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, người phụ nữ này mới khai ra lý do cho hành động bắt cóc ấy. 

Cô đã mang thai rất nhiều lần nhưng đều bị sảy, không giữ được con cho đến ngày chào đời. Ông chồng mong mãi vẫn không có con nên dọa sẽ ly dị vì vậy người phụ nữ quẫn trí nên đã nghĩ ra cách bắt cóc con của người khác.

5 lần 7 lượt sảy thai, chồng dọa bỏ, người phụ nữ quẫn trí rình mò trong bệnh viện làm điều khó tha thứ được - Ảnh 9.

Vì bị chồng dọa bỏ nên người phụ nữ này đã làm liều mà không nghĩ đến hậu quả.

Cô nói trong nghẹn ngào: "Chồng tôi nhiều lần dọa rằng anh ấy sẽ ly dị tôi vì tôi không thể có con. Tôi không còn cách nào khác là bắt cóc con của người ta về nuôi như con mình". Hiện tại, đứa trẻ đã được trao trả lại cho cha mẹ, còn người phụ nữ này đang chờ kết luận của cơ quan điều tra và phải lĩnh hình phạt xứng đáng.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ