23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt

Lam Giang,
Chia sẻ

Nhận tin chồng qua đời, Thư bình tĩnh đến ngỡ ngàng. Cô không thể khóc, trong đầu nhanh chóng lập ra những kế hoạch cho cuộc sống tương lai khi chẳng còn chồng ở bên nữa.

21 tuổi lấy chồng, 23 tuổi đã thành góa phụ

5 năm trước, Lê Thanh Thư (hiện 26 tuổi, ở Quy Nhơn) kết hôn. Dù lập gia đình khi còn rất trẻ tuổi nhưng Thư tâm sự, đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, xuất phát và được vun đắp bằng tình yêu.

Thư mang thai sau đám cưới không lâu. Niềm vui như được nhân đôi khi bác sĩ thông báo, vợ chồng cô chuẩn bị đón cặp sinh đôi 2 bé gái.

Trong suốt thời gian bầu bí, Thư nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ chồng và gia đình. Thời gian đầu, Thư ốm nghén nặng. Nhưng đến khoảng tháng thứ 6, thứ 7, Thư bỗng nhiên hết nghén. Cô đoán ông xã là người nghén giúp bởi giai đoạn đó, chồng Thư liên tục đòi vợ đi mua xoài chua về cho mình ăn.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 1.

Thư trải qua biến cố cuộc sống khi còn rất trẻ tuổi.

Thư sinh con bằng phương pháp mổ chủ động vào tuần thứ 38. Trải qua những giờ phút vượt cạn gian nan, hai bé gái Kim Chi và Ngọc Diệp chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, đáng yêu.

Trong thời gian Thư sinh nở, ông xã luôn ở bên động viên, chăm sóc. Anh thậm chí không ngại đi khắp bệnh viện để xin sữa của các sản phụ khác cho con khi vợ chưa có sữa.

Thư và chồng may mắn có sự hỗ trợ của ông bà ngoại nên việc chăm con cũng đỡ cực hơn rất nhiều. Hai vợ chồng trẻ, chưa có kinh nghiệm lại chăm 2 bé sinh đôi nên không tránh khỏi mệt mỏi, còn bị ông bà mắng suốt vì lóng ngóng.

Qua giai đoạn 3 tháng 10 ngày, hai bé quấy khóc nhiều. Nhiều đêm, Thư và chồng phải thức bế con. Hai vợ chồng chia nhau mỗi người chăm một bé. Vất vả là vậy nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn cố gắng, san sẻ công việc. Tổ ấm nhỏ của Thư mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Hai vợ chồng đã cùng nhau vạch ra nhiều kế hoạch tương lai. Họ sẽ chăm sóc, lo cho các con, cả gia đình cùng đi đến thật nhiều nơi.

Thế nhưng, biến cố đã xảy đến khi 2 con của Thư mới 14 tháng tuổi.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 2.

Cô gái trẻ mạnh mẽ vượt qua, nuôi dạy hai con sinh đôi.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 3.

Thư may mắn có sự hỗ trợ của bố mẹ ruột, người thân trong gia đình.

Mọi ngày thì chồng mình đến giờ đó là về nhà. Mình rất ít khi gọi điện hỏi. Nhưng hôm đó, không biết linh tính làm sao, mẹ lại nói mình gọi xem chồng đâu. Mình gọi thì có một người khác nghe máy, nói là chồng mình đang bị tai nạn rất nặng.

Bố lập tức chở mình xuống bệnh viện. Khi đi đường, mình chỉ nghĩ giờ chồng bị tai nạn thì mình phải chăm anh ấy, thế thì ai sẽ chăm hai đứa con đây? Đến bệnh viện, mình chạy thẳng vào phòng cấp cứu thì bác sĩ nói chồng mình đã mất rồi. Anh ấy tự ngã và tử vong.

Lúc đó mình muốn khóc nhưng không khóc được, người lạnh toát, hai hàm răng va vào nhau nghe tiếng cộc, cộc. Mình nhìn chồng vẫn như một người bình thường đang nằm ngủ, chỉ xây xước một chút. Mình còn đủ bình tĩnh lấy lại chiếc nhẫn cưới trên tay chồng để mang về đeo.

Gia đình quyết định đưa chồng mình về quê ở Kon Tum để chôn cất. Bố mẹ chồng buồn lắm. Sau đó, ông bà quyết định chuyển về quê gốc ở Ninh Bình sống”, Thư tâm sự về những ngày u tối nhất cuộc đời.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 4.

Hai bé hiện đã lớn, thường hay hỏi mẹ về bố.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 5.

Mỗi lần đi du lịch, Thư thường đem theo ảnh của chồng, xem như bố vẫn luôn đồng hành cùng 3 mẹ con.

Cả nhà vẫn "đi du lịch cùng nhau" theo cách đặc biệt

Đến hiện tại, hai con của Thư đã được 4 tuổi rưỡi. Các bé càng lớn càng đáng yêu.

Trở thành góa phụ khi còn quá trẻ, trong đầu Thư là rất nhiều câu hỏi: “Giờ mình phải làm sao? Phải làm như thế nào?”. Bà mẹ hai con đã lập ra một kế hoạch rất dài cho đến khi các con lớn.

Khi chồng còn sống, hai đứa có nhiều dự định. Bây giờ chỉ còn một mình, Thư cố gắng thay chồng thực hiện những dự định đó. Cô vừa là bố, vừa là mẹ, chăm lo cho các con. Để cả gia đình vẫn có thể đi du lịch cùng nhau như mong ước ngày xưa, mỗi lần đi đâu đó, Thư luôn mang theo hình của chồng, xem như ông xã vẫn luôn đồng hành cùng 3 mẹ con.

Nhiều người nhận xét Thư là người phụ nữ mạnh mẽ, bà mẹ trẻ thừa nhận, đến hiện tại cô ổn nhưng chỉ là ban ngày. Còn nhiều đêm, cô vẫn khóc vì nhớ chồng.

23 tuổi mất chồng đột ngột, góa phụ không khóc khi nhận tin, đưa chồng đi du lịch cùng theo cách đặc biệt- Ảnh 6.

Thư đã lập kế hoạch rất dài cho 3 mẹ con trong tương lai.

Thư bộc bạch, cô may mắn vì có bố mẹ, anh chị em giúp đỡ nhiều. Ông bà ngoại giống như bố mẹ của hai bé, nuôi dạy cháu rất chu đáo.

Để hai con quen với tiếng gọi bố, Thư cho hai con gọi anh trai và chị dâu của cô là bố mẹ. Đến năm 4 tuổi, Thư mới cho hai bé mới lần đầu ra thăm mộ bố. Hiện tại, các bé cũng đã biết hỏi và đôi lúc hỏi nhiều câu khiến mẹ khó trả lời: “Bố đi đâu? Sao bố lại nằm đó?”.

Chặng đường tương lai sẽ còn không ít khó khăn nhưng hai bé chắc chắn là nguồn động viên, an ủi lớn giúp Thư vượt qua tất cả. Thư gửi lời cảm ơn ông bà nội, ngoại, cùng những người thân trong gia đình đã đồng hành suốt thời gian qua và hy vọng mọi người sẽ luôn ở bên 3 mẹ con trong chặng đường sắp tới.

Nguồn: Chat với mẹ bỉm sữa, Ảnh: FBNV

Chia sẻ