22.000 khán giả HN "cháy" với RockStorm mặc trời lạnh buốt
Tối qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra tour diễn cuối cùng của RockStorm 2013. Hơn 22.000 khán giả yêu nhạc rock đã "cháy" hết mình trong giá lạnh của mùa đông.
Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng trước khi khép lại hành trình xuyên Việt của RockStorm sau 6 đêm diễn thành công trước hàng chục nghìn khán giả tại các tình thành trên cả nước. Ngay từ rất sớm các tín đồ yêu rock Thủ Đô đã háo hức đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đến khi chương trình chuẩn bị bắt đầu, con số khán giả đã lên đến hơn 22.000, doanh thu bán vé được tính trên 300 triệu đồng.
Bão rock đã thổi tan gió lạnh của mùa đông Hà Nội, mở đầu cho bão rock là band Oringchains
Liên tiếp trong hơn 4 giờ đồng hồ, các tín đồ của RockStorm quay cuồng theo những giai điệu mạnh mẽ của rock đến từ những ban nhạc: Oringchains, Thuỷ Triều Đỏ, KOP, Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave và cuối cùng là ban nhạc đình đám đến từ đất nước Thuỵ Điển Andromeda.
Mỗi một ban nhạc là mỗi một phong cách khác nhau nhưng họ cùng có chung chủ để là "Cháy cho khát vọng". Với mong muốn cống hiến hết mình cho nền nhạc rock, họ đã mang tới cho khán giả trẻ thủ đô một đêm nhạc đặc sắc và tràn ngập cảm xúc.
Band Thuỷ Triều Đỏ
Một tín đồ rock "phiêu" trong một ca khúc
Band KOP đến từ Tp. HCM
Vẫn phong cách rock ballad nhẹ nhàng Bức Tường làm khán giả lặng người với ca khúc "Bông hồng thuỷ tinh"
Khán giả cuồng nhiệt khi ca khúc "Tâm hồn của đá" vang lên
Toàn band Bức Tường
Ngũ Cung đã làm khán giả thăng hoa trong các ca khúc của mình
Microware - band nhạc đến từ Tp. HCM làm khán giả dậy sóng với ca khúc "Tìm lại"
Andromeda - band nhạc được mong chờ đến từ Thụy Điển
Andromeda đã cháy hết mình cùng với 22.000 khán giả Thủ Đô
Khán giả cũng góp phần vào thành công của đêm diễn
Trong sự thăng hoa của nhạc rock đích thực, các khán giả trẻ Thủ Đô cùng hoà mình vào tình yêu với rock
Bão rock đã thổi tan gió lạnh của mùa đông Hà Nội, mở đầu cho bão rock là band Oringchains
Liên tiếp trong hơn 4 giờ đồng hồ, các tín đồ của RockStorm quay cuồng theo những giai điệu mạnh mẽ của rock đến từ những ban nhạc: Oringchains, Thuỷ Triều Đỏ, KOP, Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave và cuối cùng là ban nhạc đình đám đến từ đất nước Thuỵ Điển Andromeda.
Mỗi một ban nhạc là mỗi một phong cách khác nhau nhưng họ cùng có chung chủ để là "Cháy cho khát vọng". Với mong muốn cống hiến hết mình cho nền nhạc rock, họ đã mang tới cho khán giả trẻ thủ đô một đêm nhạc đặc sắc và tràn ngập cảm xúc.
Band Thuỷ Triều Đỏ
Một tín đồ rock "phiêu" trong một ca khúc
Band KOP đến từ Tp. HCM
Vẫn phong cách rock ballad nhẹ nhàng Bức Tường làm khán giả lặng người với ca khúc "Bông hồng thuỷ tinh"
Khán giả cuồng nhiệt khi ca khúc "Tâm hồn của đá" vang lên
Toàn band Bức Tường
Ngũ Cung đã làm khán giả thăng hoa trong các ca khúc của mình
Microware - band nhạc đến từ Tp. HCM làm khán giả dậy sóng với ca khúc "Tìm lại"
Andromeda - band nhạc được mong chờ đến từ Thụy Điển
Andromeda đã cháy hết mình cùng với 22.000 khán giả Thủ Đô
Khán giả cũng góp phần vào thành công của đêm diễn
Trong sự thăng hoa của nhạc rock đích thực, các khán giả trẻ Thủ Đô cùng hoà mình vào tình yêu với rock