"20 ngày được sống của con chính là một phép nhiệm màu"

Theo Soha/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Mặc dù đã biết trước tình hình nhưng cha mẹ của cặp song sinh hai đầu vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Ngày 12/3, một phụ nữ Urmila Sharma, 28 tuổi đã sinh một bé gái 2 đầu với cơ hội sống sót dành cho đứa trẻ là rất mong manh. Bác sĩ tại Bệnh viện Cygnus JK Hindu ở thành phố Sonipat thuộc bang Haryana ở phía bắc Ấn Độ cho biết đây thực chất là một dính liền thân.

Đứa bé ra đời với trọng lượng 3,3kg với hai đầu, hai cổ hai xương sống nhưng một thân. Các bác sĩ cho biết khả năng sống của các em là rất thấp nhưng họ vẫn rất nỗ lực với hi vọng có điều kỳ diệu. Sau khi biết tin về tình trạng con của mình cha mẹ em bé rất đau khổ và họ chỉ biết cầu nguyện. Do sức khỏe yếu Sharma còn chưa được gặp hai con của mình.

Đứa trẻ tội nghiệp.
Các em có hai xương sống, hai đầu, hai cổ nhưng lại chỉ có 1 trái tim và 1 phổi.

Chứng kiến cảnh con mình đang phải chiến đấu từng ngày với sự sống là khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời bà mẹ Urmila Sharma.

Sau 20 ngày chiến đấu giành sự sống cuối cùng em bé cũng không thể thắng được thần chết. Cha của Subhash, 32 tuổi, cho biết: "Mặc dù đã được các bác sĩ báo trước tình huống này nhưng nó vẫn rất đau đớn". "Chúng là những đứa trẻ thật mạnh mẽ, chúng đã chiến đấu giành sự sống đến hơi thở cuối cùng. 20 ngày được sống của con chính là một phép nhiệm màu".

Tiến sĩ Shikha Malik, người trực tiếp tiến hành ca mổ cho bà mẹ Urmila cho biết đứa trẻ trông như thiên thần và rất ngoan.

Hai ngày sau sinh, các em được chuyển cho Viên khoa học y tế ở Bệnh viện Delhi và được tiến hành theo dõi một cách chặt chẽ.

Nỗi đau của gia đình.
20 ngày là một phép lạ mà bác sĩ không ngờ tới.

Sau 20 ngày chiến đấu các em đã ra đi vì gặp vấn đề hô hấp và suy tim. Tiến sĩ Shikha Malik cho biết: "Mẹ của đứa trẻ không thể ôm chúng vào lòng. Cô đã phải chấp nhận số phận nhưng với tư cách một người mẹ việc này vẫn rất khó khăn. Cô ấy luôn hỏi tình trạng của con mình, hỏi chúng có ngoan không có quấy khóc không... Giờ thì chúng đã thực sự ra đi".

  

Cha của em bé cho biết: "Chúng tôi không bao giờ có thể quên em bé của chúng tôi, chúng sẽ mãi tồn tại trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi hi vọng em bé tiếp theo chúng tôi sẽ được sinh ra bình thường.

Chia sẻ