20 bức ảnh về nghĩa cử cao đẹp của những đứa trẻ khiến bạn có thêm niềm tin vào tình người

,
Chia sẻ

Như những thiên thần bước xuống trần gian, các em nhỏ đã dùng tình yêu vô điều kiện để giúp đỡ, quan tâm tới những con người, những động vật đáng thương xung quanh.

ISIS, Syria, Bexit hay Trump. Dường như có quá nhiều thứ to lớn đang diễn ra trên thế giới khiến người ta mải miết suy tư mà chợt quên đi những điều nhỏ bé nhưng thật tuyệt vời vẫn đang hiện hữu trên hành tinh xinh xắn này.

Mặc cho bao giông gió ngoài đời, những trái tim, tâm hồn của trẻ thơ vẫn thật tinh khôi, thanh khiết. Như những thiên thần bước xuống trần gian, các em đã dùng tình yêu vô điều kiện để giúp đỡ, quan tâm tới những con người, những động vật đáng thương xung quanh.

20 bức ảnh dưới đây sẽ phần nào khiến bạn có thêm niềm tin vào tình người:

 - Ảnh 1.
Cậu bé Lucas Aldrich mắc chứng thần kinh hiếm gặp, không có khả năng bước đi trên đôi chân của mình. Để tiếp thêm niềm tin cho em trai, Noah đã đăng ký và cùng em hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp gồm bơi 200m, đạp xe 5km và chạy 1,6km trong 54 phút.

 - Ảnh 2.
Bất chấp dòng nước chảy xiết vì mưa lũ, cậu bé Belal ở Bangladesh vẫn dấn thân xuống dòng sông nguy hiểm để cứu chú nai nhỏ khỏi chết đuối.

 - Ảnh 3.
"Con trai tôi muốn dành số tiền 120 đô la mà con tiết kiệm được để giúp đỡ những người vô gia cư. Và con đã mua cho họ một suất cơm trưa".

 - Ảnh 4.
Ken, cậu bé 9 tuổi người Philippines đã tự tạo ra một nơi trú ẩn trong ga ra của gia đình nhằm tiếp nhận, chăm sóc những chú chó lang thang.

 - Ảnh 5.
Tưởng chú thỏ kia đang cố gắng leo lên tường, cậu bé nhanh chóng tới giúp đỡ.

 - Ảnh 6.
Suốt 2 năm rưỡi, mặc dù bị các bạn trong trường liên tục chế nhạo thế nhưng Christian vẫn quyết tâm nuôi tóc dài để dành tặng mái tóc xinh đẹp của mình cho bệnh nhân bị ung thư.

 - Ảnh 7.
Hành động lau nước mắt cho 1 chính trị gia đang khóc trên truyền hình của cô bé người Nhật Bản thực sự khiến nhiều người xúc động.

 - Ảnh 8.
Ariana đã gặp 1 cô bé bị ung thư. Cô bé hỏi mẹ tại sao bạn ấy lại không có tóc. Mẹ em giải thích rằng vì bạn ấy bị ốm và phải dùng đến thuốc nên tóc của bạn ấy mới bị rụng hết. Từ đó, cô bé đã quyết định tặng đi mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư. Khi đó, Ariana mới lên 3 tuổi.

 - Ảnh 9.
Những đứa trẻ ở Canada đã dành tặng những chiếc áo ấm nhằm giúp người vô gia cư chống chọi với mùa Đông lạnh giá.

 - Ảnh 10.
Một cô bé đã dùng chiếc ô của mình để che chắn cho chú chó hoang khi trời đổ mưa tầm tã ở Mumbai.

 - Ảnh 11.
Một cô bé đã xin phép mẹ được bán những con thú bông của mình để dành tiền quyên góp cho trung tâm cứu trợ động vật.

 - Ảnh 12.
Không phân biệt màu da, ngôn ngữ, 2 đứa trẻ đã dành cho nhau cái ôm ấm áp.

 - Ảnh 13.
Những cô bé, cậu bé đang đọc sách để tạo sự liên kết đồng thời giúp đỡ những chú chó chó nhút nhát, tự cô lập và sợ hãi con người.

 - Ảnh 14.
Cậu bé người Philippines cố gắng đưa chú chó cưng qua vùng nước lũ.

 - Ảnh 15.
Ba anh em sinh ba vô cùng thân thiết với những anh chàng thu gom rác tại khu vực các em sinh sống.

 - Ảnh 16.
Cô bé này đã dành tặng cho người đàn ông nhặt rác mà cô bé yêu quý chiếc bánh cupcake nhân dịp sinh nhật anh.

 - Ảnh 17.
Cậu bé đưa nước cho một cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữa trời nóng nực ở Baltimore.

 - Ảnh 18.
Phát hiện một con bê gặp mưa bị lạnh, thế là cô bé này đã dẫn nó vào nhà để trú mưa. Chắc hẳn, cha mẹ cũng không thể trách mắng trước hành động tốt bụng của em.

 - Ảnh 19.
Mặc dù mới 9 tuổi nhưng cô bé này đã tự tay làm ra những căn nhà lưu động cho người vô gia cư. Đặc biệt, cô bé còn trồng một vườn rau nhỏ để giúp họ có thêm đồ ăn.

 - Ảnh 20.
Và đây thì quả thực là "anh hùng hảo hán" rồi!!!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ