19 tuổi một mình từ Nam ra Bắc "trói" một anh chàng từ game audition để có cuộc hôn nhân 9 năm đầy bất ngờ

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Cô vợ trẻ này tiết lộ hiện tại tất cả số thẻ ngân hàng của chồng đều do tay cô nắm giữ, 9 năm hôn nhân nhưng cô không hề nhận được món quà nào từ chồng mình...

"Tình yêu audition từ năm 2007 đến giờ đấy các mẹ ạ. Yêu nhau 3 tháng cưới nhau 9 năm rồi, ngày đó đánh liều ra Hà Nội gặp hắn. Tí gia đình tưởng bị bắt cóc bay ra Hà Nội tìm luôn. Cũng ngăn cản các kiểu, vì xa nhau, thế mà vẫn sống cùng nhau gần chục năm rồi. Được cái đi đâu cũng lôi vợ theo. Chưa Lễ tình nhân năm nào mà em có quà hết. Vì thẻ hắn ta em giữ, nên tiền em giữ hết. Với em có tiền là đươc rồi, không cần quà. Chỉ cần vợ chồng ở gần nhau nhiều hơn trong ngày này. Các bạn yêu xa nếu thật lòng thì sẽ đến với nhau được thôi chị em ạ", đó là dòng chia sẻ của cô vợ Anh Thư với cuộc hôn nhân 9 năm hạnh phúc với chồng Anh Dũng trong một hội nhóm được chị em hưởng ứng nhiệt liệt.

19 tuổi một mình từ Nam ra Bắc trói một anh chàng từ game audition để có cuộc hôn nhân 9 năm đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Hìn ảnh Anh Thư và Anh Dũng từ ngày cưới cho đến hiện tại.

Quen nhau qua game Audition, 19 tuổi chỉ nghĩ đơn giản vì tình yêu, nên thấy Dũng mời ra Hà Nội chơi, Thư muốn gặp và cũng muốn biết Hà Nội ra sao, thế là đi thôi.

Cô gái An Giang trẻ tuổi, mẹ định cư ở Mỹ, đã gặp định mệnh cuộc đời mình một cách vừa đơn giản mà mà cũng rất đặc biệt táo bạo như thế. Sau buổi gặp gỡ này thì cả hai đã quyết định yêu nhau luôn rồi.

Thế nhưng, mới yêu đã cãi vã đến mức muốn chia tay, nhưng Dũng cũng đáp trả thể hiện tình yêu của mình bằng việc bay vào Sài Gòn gặp Thư để thể hiện tình yêu và quyết tâm cưới cô gái trẻ này làm vợ.

19 tuổi một mình từ Nam ra Bắc trói một anh chàng từ game audition để có cuộc hôn nhân 9 năm đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Chỉ sau 3 tháng yêu là cưới. Cho đến bây giờ đã trải qua 9 năm hôn nhân nhưng Thư vẫn nhận xét thế này về Dũng: "Chồng mình dễ tính, và chiều vợ, đôi lúc mình cũng cáu ầm lên, nhưng chồng mình biết sai nên có lúc xin lỗi, có lúc im lặng. Nhưng điều mình khâm phục nhất ở anh ấy là luôn quan tâm lo lắng cho mình và con. Khi mình sinh bé thứ 2 mọi việc đều anh lo cả, từ quần áo, cơm nước. Đợt đó chồng mình vừa đi làm, tối đến lại phải trông con, vì bố mẹ chồng mình bận không chăm sóc được. Vì thế nên mình lúc nào cũng thương và tôn trọng anh ấy", Thư nói.

Nói thì vậy, nhưng không phải cuộc hôn nhân gần 10 năm của Dũng và Thư không có mâu thuẫn, cãi vã. Thế nhưng Thư đã ý thức được rất rõ ai sai người ấy phải biết nhận lỗi và sửa chữa. Yêu thương nhau là điều kiện cần thiết để sống biết vì nhau.

Khi Thư ra Bắc sống có kinh doanh bằng việc mở bán quán vỉa hè nhưng không thành công. Dũng không nạt nộ gì, cũng chưa bao giờ trách móc ăn bám, Dũng chỉ bảo: "Không bán được thì thôi, có chồng em rồi. Chỉ là làm để phụ thêm thôi, nên nếu không được cũng phải đau đầu về vấn đề đó đâu em ạ". Những câu nói động viên an ủi khi cần và lối suy nghĩ lúc nào cũng biết thương vợ, quý con của Dũng đã làm cho Thư nể và luôn cảm thấy bình yên khi ở bên chồng.

Hiện tại Thư cho rằng cuộc sống gia đình của mình cũng hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác, rất bình dị thôi. "9 năm hôn nhân là quãng đường dài. Mình cũng thấy mình trưởng thành hơn, và cũng hiểu rõ cái gì nên biết điểm dừng, mình không tham lam quá nhiều, là được. Chồng mình cũng là người bình dân lắm, không thích ăn mặc diện, chỉ thích nghiên cứu hoặc mua bán đồ điện tử thôi. Mình thấy may mắn khi lấy được chồng như anh ấy, mặc dù anh không hoàn hảo nhưng mà luôn quan tâm chăm sóc mình", Thư nói về cuộc hôn nhân ngọt ngào trong mắt mình như thế.

19 tuổi một mình từ Nam ra Bắc trói một anh chàng từ game audition để có cuộc hôn nhân 9 năm đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Chuyện vui được cô vợ này tiết lộ là các dịp lễ ngày phụ nữ, ngày Valentine... Thư chưa bao giờ nhận được quà tặng của chồng nhưng không thấy tủi thân vì Thư nắm giữ hết các thẻ ngân hàng của chồng và quản lý hết tài chính. Khi nào Dũng cần tiền vào việc gì thì Thư mới đưa nhưng Dũng cũng nói không cần tiền và hoàn toàn vui vẻ với việc vợ là người "tay hòm chìa khóa" trong gia đình.

Điểm đặc biệt tuy nhỏ nhưng Thư thấy rất vui là chồng đi đâu cũng luôn muốn vợ con đi cùng, với Thư đó thực sự là tình yêu, là niềm tự hào mà chồng dành cho 2 mẹ con. Mặc dù giờ con còn nhỏ nhưng Dũng cũng chưa bao giờ bỏ thói quen ôm vợ ngủ. Không những thế, công việc trong nhà Dũng cũng luôn coi mình là người trong cuộc bằng cách cùng nấu cơm, chăm sóc con cái chứ không bao giờ có ý nghĩ là đang "giúp đỡ" vợ cả.

Tất cả những điều bình yên và giản dị này đã làm nên 1 cuộc hôn nhân 9 năm hạnh phúc ngọt ngào trong những thứ bình dị như thế.

Bởi thế, với chuyến bay của cô gái trẻ 19 tuổi khi đó Thư vẫn luôn coi là một quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình.

Chia sẻ