12 tập đầu "Tân Ỷ thiên": Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

12 tập đầu Tân Ỷ thiên đồ long ký là khúc tráng ca bi thương, đẫm nước mắt, khiến người xem phải tiếc nuối khôn nguôi. Vì dẫu yêu thương, hy sinh vì nhau cỡ nào, cho đến cuối cùng, 4 nhân vật kia vẫn phải chịu cảnh âm dương cách biệt hoặc mãi mãi xa lìa trần thế!

12 tập đầu tiên của Tân Ỷ thiên đồ long ký đã lên sóng cùng với những nhận định trái chiều từ khán giả. Ngoài việc bị chê là lạm dụng hiệu ứng slow motion, đa phần các ý kiến dành cho Tân Ỷ thiên đồ long ký đều là khen ngợi phục trang, dàn diễn viên trẻ đẹp, kỹ xảo đồ họa đẹp mắt.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 1.

"Tân Ỷ thiên đồ long ký" hiện vẫn đang được phát sóng trên QQ và Tencent.

Tuy dàn diễn viên chính gồm Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy) - Chu Chỉ Nhược (Chúc Tự Đan) - Triệu Mẫn (Trần Ngọc Kỳ) chưa xuất hiện nhưng trong 12 tập này, khán giả vẫn được chìm trong thế giới ngôn tình lãng mạn. Với 4 nhân vật Trương Thúy Sơn (Lý Đông Học) - Ân Tố Tố (Trần Hân Dư), Dương Tiêu (Lâm Vũ Thân) - Kỷ Hiểu Phù (Ô Tĩnh Tĩnh), Tân Ỷ thiên đồ long ký đã mang đến hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên đồ long ký là khúc tráng ca bi thương, đẫm nước mắt, khiến người xem phải tiếc nuối khôn nguôi. Vì dẫu yêu thương, hy sinh vì nhau cỡ nào, cho đến cuối cùng, 4 nhân vật kia vẫn phải chịu cảnh âm dương cách biệt hoặc mãi mãi xa lìa trần thế!


Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố


Trương Thúy Sơn là Võ Đang Ngũ Hiệp của phái Võ Đang lừng danh thiên hạ. Với tư chất thông minh, tấm lòng trượng nghĩa, ngay từ khi còn nhỏ, Trương Thúy Sơn đã được trưởng môn phái Võ Đang - Trương Tam Phong yêu thương hết mực. Rồi một ngày kia, tai họa ập đến với phái Võ Đang khi Du Tam Hiệp - Du Đại Nham bị kẻ gian hãm hại, chỉ trong một đêm mà bị bẻ hết gân cốt, trở thành người tàn phế.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 2.

Trương Thúy Sơn.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 3.

Ân Tố Tố.

Nóng lòng muốn trả thù cho Du Đại Nham, Trương Thúy Sơn đã một mình xuống núi để điều tra sự thật. Vậy rồi Trương Thúy Sơn gặp gỡ Ân Tố Tố - con gái của Bạch Mi Ân Vương, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Minh Giáo. Ở thời điểm này, Bạch Mi Ân Vương đã tự lập ra Thiên Ưng Giáo và Ân Tố Tố là một trong những người có quyền lực cao nhất ở giáo phái này.

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, chỉ trong chớp mắt 2 người đã nảy sinh tình yêu sét đánh. Vậy rồi tình huống bất ngờ lại ập đến dồn dập hơn, ấy là Kim Mao Sư Vương - Tạ Tốn đã khống chế Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố rồi cùng 2 người lên thuyền ra ngoài đảo xa. Vào lúc đó, Tạ Tốn còn giữ trong tay Đồ Long Đao, món bảo vật có khả năng hiệu triệu thiên hạ.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 4.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 5.

Sống suốt 10 năm trên hoang đảo, Ân Tố Tố - Trương Thúy Sơn kết thành phu phụ và sinh ra đứa trẻ kháu khỉnh đặt tên Trương Vô Kỵ. Đến lúc Vô Kỵ lớn khôn, Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố quyết định trở về Trung Nguyên để con trai được sống như những đứa trẻ bình thường. Lúc này, Tạ Tốn quyết định ôm Đồ Long Đao ở lại đảo hoang mãi mãi.

Nào ngờ, chuyến đi về Trung Nguyên lại lành ít dữ nhiều. Nghe tin Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố trở về, đám cao thủ võ lâm đã tìm gặp để hỏi tung tích Tạ Tốn và Đồ Long Đao. Khi bị dồn đến đường cùng, Trương Thúy Sơn quyết định tự sát trước mặt sư phụ Trương Tam Phong. Chứng kiến cảnh người chồng mình yêu thương nhất qua đời, Ân Tố Tố cũng tự sát theo.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 6.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 7.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 8.

Cuối cùng, chỉ còn Trương Vô Kỵ cùng nỗi đau mất cha mất mẹ ở lại với trần đời. Cặp đôi đẹp như tranh Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố đã nằm lại đất sâu. Xem đến cảnh quay này, khán giả không khỏi bật khóc, vì trượng nghĩa, Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố thà chết chứ không phản bội Tạ Tốn. Khoảnh khắc Ân Tố Tố tuyệt vọng nhìn con trai rồi đưa mắt hướng về Trương Thúy Sơn thực sự gây ám ảnh cho khán giả.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 9.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 10.

Phải chi Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố mãi mãi sống nơi hoang đảo thì há chẳng phải bi kịch này đã không xảy ra sao?


Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù


Đau đớn không kém cạnh Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố, cặp đôi Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù cũng làm người xem day dứt, xót xa đến tận cùng. Kỷ Hiểu Phù là đệ tử được yêu thương nhất của trưởng môn phái Nga Mi - Diệt Tuyệt sư thái. Hiểu Phù chẳng những xinh đẹp, thông minh mà còn có tấm lòng nhân hậu, trượng nghĩa.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 11.

Dương Tiêu.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 12.

Kỷ Hiểu Phù.

Rồi một ngày kia, Kỷ Hiểu Phù chạm mặt Dương Tiêu - Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo. Ban đầu, Hiểu Phù rất chán ghét Dương Tiêu nhưng về sau, khi có thời gian tiếp xúc, Kỷ Hiểu Phù đã đem lòng yêu thương người mà sư phụ nàng cho là đại ác nhân.

Vì có mối huyết hận thâm thù với Dương Tiêu nên Diệt Tuyệt sư thái ra sức cấm cản đệ tử của mình lại gần chàng. Nhưng người tính không bằng trời tính, càng ngăn cấm thì Kỷ Hiểu Phù càng yêu Dương Tiêu hơn.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 13.

Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, vào một đêm nọ, Kỷ Hiểu Phù đã qua đêm với Dương Tiêu. Sáng hôm sau, cảm thấy không thể đối mặt với sự thật này, Kỷ Hiểu Phù đã bỏ đi. Còn Dương Tiêu một mình ở lại với mối tương tư về người con gái xinh đẹp phái Nga Mi.

Oái oăm thay, chỉ một đêm mặn nồng mà Kỷ Hiểu Phù đã có thai. Thế là Hiểu Phù âm thầm sinh ra bé gái và đặt tên cho con là Dương Bất Hối - nghĩa là nàng không hề hối hận về mối tình năm xưa với Dương Tiêu.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 14.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 15.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 16.

Bẵng đi vài năm, Diệt Tuyệt sư thái bất ngờ tìm đến chỗ mẹ con Kỷ Hiểu Phù sinh sống. Biết chuyện Kỷ Hiểu Phù phản bội mình để sinh con cho Dương Tiêu, Diệt Tuyệt sư thái đã ra tay giết chết nàng. Sau khi Kỷ Hiểu Phù qua đời, Dương Bất Hối trở thành đứa trẻ mồ côi, may mắn thay cô bé đã gặp được Trương Vô Kỵ rồi được chàng bảo vệ, chở che.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 17.

12 tập đầu Tân Ỷ thiên: Khán giả khóc hết nước mắt vì 2 cặp đôi trai xinh - gái đẹp nhưng bạc mệnh chết yểu này!  - Ảnh 18.

Dưới sự giúp đỡ của Vô Kỵ, Dương Bất Hối đã gặp được cha ruột - Dương Tiêu. Đến thời điểm này, Dương Tiêu mới biết mình có con, câu chuyện mang thai năm xưa đã được Kỷ Hiểu Phù giấu kín, nếu như nàng không chết, Dương Tiêu mãi mãi không biết về sự tồn tại của Dương Bất Hối.

Nếu Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố còn có 10 năm mặn nồng nơi đảo hoang thì Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù chỉ có mỗi 1 đêm ân ái. Vậy rồi khi ngoảnh đầu lại, Dương Tiêu chỉ thấy quanh mình sự cô quạnh, người con gái chàng yêu nhất mãi mãi nằm lại đất sâu, nàng không thể nở nụ cười rạng rỡ với chàng được nữa.

So với nỗi đau "chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm" thì bi kịch âm dương cách biệt của Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù, có phải là đau càng thêm đau, sầu càng thêm sầu hay chăng?

Chia sẻ