Vì bố là... con đực

Bắp Cải,
Chia sẻ

Trong lúc đùa vui, Keng cắn bố một phát, bố giận dỗi: "Keng không yêu bố à". Keng thẳng thắn: "Keng chỉ yêu mẹ thôi, mẹ sinh ra Keng chứ, bố không sinh ra Keng vì bố là... con đực".

1. Keng đang xem tivi, mẹ Keng đi đâu về than thở với bà nội:

- Dạo này bố Keng hay nói huyên thuyên, con sợ Keng học lỏm rồi lại quen miệng...

Keng nghe thấy mẹ “kể tội” bố thì lon ton chạy lại:

- Bố bảo bố nói chuẩn không cần chỉnh mà. Keng cũng chuẩn mẹ không phải chỉnh đâu!

2. Keng ngủ dậy không thấy mẹ đâu bèn nháo nhác đi tìm:

- Mẹ Keng ơi! Ơi mẹ Keng...

Nghe tiếng réo rắt, bà nội vội chạy ra hỏi:

- Keng gọi gì đấy? Mẹ đi dạy học rồi.

Keng ngẩn ngơ rồi chép miệng vẻ nuối tiếc:

- Chán nhỉ, mẹ ở nhà dạy Keng có phải hay không!
 

3. Keng chăm chú ngồi nhìn đàn gà con rồi hỏi mẹ:

- Gà mái đẻ ra gà con mẹ nhỉ?

Mẹ hí hửng:

- Keng giỏi quá!

Hôm sau trong lúc bố và Keng vui đùa, Keng cắn bố một phát, bố giận bảo:

- Keng không yêu bố à? Sao Keng lại thế?

Keng thẳng thắn:

- Keng chỉ yêu mẹ thôi. Vì bố không đẻ ra Keng. Mẹ đẻ ra Keng chứ!

Bố tròn mắt:

- Ơ, ai bảo con thế? Bố cũng sinh ra con mà.

Keng nhất mực:

- Con không tin bố đâu! Bố không sinh ra con vì bố là... con đực! Mẹ bảo con là chỉ có gà mái mới sinh được con thôi!

4. Keng đang ngồi ê a tập hát, bố về ngồi sà xuống chỗ Keng:

- Keng hát gì đấy cho bố hát với nào!

Keng luyến láu:

- Bố tự hát đi Keng có mỗi bài này thôi, không cho được!
 
5. Keng và bà đến nhà bác Lâm chơi, nhà bác có cây táo sai quả, Keng rất muốn xin bác hái táo để mang về, nhưng trước khi đến nhà bác mẹ Keng đã dặn:
 
- Đến nhà bác không được nghịch ngợm, vòi vĩnh gì đâu nhé. Mẹ mà nghe bà mách lại là mẹ đánh đòn đấy!
 
Keng không biết làm thế nào để không phải xin mà vẫn được bác Lâm hái táo cho, Keng cứ đi ra đi vào rồi lại chạy ra đứng trước cây táo thở dài não nuột. Bác Lâm trông thấy liền hỏi:
 
- Sao Keng lại thở dài. Keng muốn về với mẹ à?
 
Keng thủng thỉnh nói với bác Lâm:
 
- Không bác ạ! Cháu đang tiếc vì mẹ dặn cháu không được vòi vĩnh mà cháu lại rất muốn có được một rổ táo to.
 
Bác Lâm cười ồ lên:
 
- Không sao đâu, cu Keng cứ hái đi, bác cho phép đấy!
 
Keng thỏa thuận:
 
- Chốc bác đưa cháu về, bác đừng tiết lộ nhé, bí mật bác nhé! 
 
6. Bố đang lúi húi nướng mực, mẹ đi vào hít hà:
 
- Thơm quá. Món này mà có vại bia nữa thì tuyệt!
 
Lát sau, mẹ tắm cho Keng, mẹ thoa sữa tắm khắp người, Keng thích chí lắm. Tắm xong, mẹ ghé mũi vào người Keng dụi dụi:
 
- Thơm quá! Keng thơm quá!
 
Keng vội vàng:
 
- Keng không ngon đâu mẹ ạ! Không uống với bia được đâu!
Chia sẻ