Tuệ Lâm - Cô nhóc 2 tuổi với sở thích "diện đồ là phải có nơ cài đầu mới chịu"

Hồng Dung ,
Chia sẻ

Nhân vật của Đẹp lần này là một cô nhóc cực kỳ dễ thương, tính đến thời điểm hiện tại, Tuệ Lâm mới 2 tuổi rưỡi, nhưng cô nhóc đã biết diện đồ điệu đà cùng nơ hay bờm tóc.

Thông tin nhân vật

Mẹ: Nguyễn Hoài Anh

Bé: Diệp Tuệ Lâm

Tuổi: 2


Nhân vật của Đẹp lần này là cô nhóc cực dễ thương và đáng yêu với mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt tròn đen láy và gương mặt rất bầu bĩnh. Ngắm nhìn cô bé, bất kỳ ai cũng hình dung trong đầu, chắc hẳn mẹ bé phải đầu tư thời gian lựa chọn trang phục và phong cách cẩn thận lắm, thì bé mới thu hút và xinh xắn đến vậy. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, mới 2 tuổi rưỡi, Tuệ Lâm đã biết chọn váy áo điệu đà mà không cần tới sự trợ giúp của mẹ. Thậm chí với mỗi bộ trang phục, Tuệ Lâm còn biết chọn bờm hay nơ cài đầu đi kèm sao cho phù hợp. Ngay từ nhỏ đã biết làm duyên với phụ kiện và váy áo, chắc hẳn mọi người cũng khá tò mò về cô nhóc dễ thương này. Cùng gặp mẹ bé và trò chuyện về sở thích điệu đà của cô nhóc Tuệ Lâm nhé.

Chào mẹ Tuệ Lâm, rất vui vì được làm quen với bạn và em bé. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bạn và bé được chứ?

Cảm ơn Afamily đã yêu mến bé con nhà mình và tạo cơ hội cho bé có được một kỉ niệm thú vị thế này. Bé nhà mình tên đầy đủ là Diệp Tuệ Lâm, năm nay mới đc 2 tuổi rưỡi. Như mọi em bé khác, Tuệ Lâm ở nhà với ba mẹ rất hiếu động, nghịch ngợm, tuy nhiên, lúc gặp người lạ thì bé lại hay nhút nhát và xấu hổ một chút. Tuy nhiên hơi khác các bé cũng trang lứa, nếu mọi người ngắm nhìn bé thì chắc chắn sẽ nghĩ quần áo rồi phụ kiện đều do mẹ cháu chuẩn bị cho, nhưng không phải, tự bé nhà mình chọn và kết hợp chúng lại với nhau. Ngay từ bé đã rất điệu rồi, mình luôn nghĩ lớn lên chắc hẳn sẽ chăm chút cho vẻ ngoài lắm đây.

afbaby46b

afbaby5768

Có con gái thật thích phải không? Bạn cảm thấy điều tuyệt vời nhất khi có bé Tuệ Lâm là gì vậy?

Đối với mình, có Tuệ Lâm là điều tuyệt vời nhất mà mình cảm nhận được đầu tiên. Có lẽ cũng giống như mọi bà mẹ khác trên đời này, bé niềm tự hào vô cùng sâu sắc, cảm giác khi bản thân mình lại có thể "tạo ra" được một "sản phẩm" cực kỳ đáng yêu và kì diệu như thế. Chắc chắn cảm giác này đã và sẽ theo mình từ khi Tuệ Lâm chào đời và sẽ tiếp tục trong những tháng năm trưởng thành của con bây giờ và sau này.

afbaby4

afbaby5

afbaby3

Nếu các bà mẹ thường nói nuôi con là một cuộc chiến, cho con ăn cũng là một cuộc chiến khác. Nhưng bé nhà bạn lại dường như khá ham ăn. Bạn có thấy mình may mắn không?

Mình nghĩ là mình may mắn thật. Tuệ Lâm nhà mình cũng khá "ham ăn". Con hay bị mọi người chê còi, nhưng có lẽ vì gen bố mẹ trội quá nên con không bụ bẫm được chứ con ăn rất khá, và thuộc dạng yêu thích đồ ăn. Đến bữa mình không phải dỗ con ăn vất vả, và trộm vía từ bé con ăn gì cũng được, không kén, không khó khăn.

Thêm một đam mê mà hầu hết các bà mẹ có con gái đều yêu thích là được mua áo váy cho con. Bạn có tốn thời gian để tìm tòi và chọn kiểu dáng cho áo quần của bé không?

Con gái là niềm đam mê, sáng tạo và thiết kế thời trang vô tận của các bà mẹ, và mình cũng không ngoại lệ, một trong những sở thích không giới hạn của mình là "săn" đồ đẹp cho con gái cưng. Mình thường chọn mua cả ngoài cửa hàng lẫn hàng trực tuyến, mỗi lần lướt web mình cũng phải chọn hàng tiếng đồng hồ. Còn nếu có thời gian la cà các shop thì có khi cũng phải mất cả ngày mà vẫn chưa thoả mãn. Giờ đi mua quần áo thỉnh thoảng mình cũng cho bé đi cùng để bé tự chọn đồ, đặc biệt càng lớn, Tuệ Lâm càng thích váy áo điệu đà kiểu công chúa. 

Khi chọn đồ cho bé thì ngoài kiểu dáng mình còn rất quan tâm đến chất liệu. Bởi làn da bé con rất mỏng manh và nhạy cảm nên chất vải vô cùng quan trọng. Mình cũng thường tìm hiểu rất kỹ để chọn được cho bé con món đồ vừa đẹp lại vừa an toàn.

afbaby124

afbaby8

afbaby346

Vậy đa số tủ đồ của bé đều là được chọn từ sở thích của mẹ hết phải không? 

Lúc Tuệ Lâm còn nhỏ hơn thì việc chọn và kết hợp đồ cho con rất đơn giản. Chủ yếu là mẹ thích con mặc gì thì chọn nấy. Tủ đồ của Tuệ Lâm lúc đấy chủ yếu là phông, jeans, giày thể thao, các loại mũ và khăn... vì mẹ thích phong cách năng động, khoẻ khoắn. Nhưng giờ thì 2 mẹ con hơi bất đồng quan điểm một chút. Vì Tuệ Lâm có xu hướng thích đồ điệu, váy, nơ, khăn turban, và các loại đồ có liên quan đến công chúa. Thậm chí sau khi chọn xong một bộ váy, con còn phải chọn nơ hay bờm để kết hợp cùng mới chịu, nên nhiều khi mua đồ cho bé, mình toàn đưa bé theo cùng để bé tự lựa đồ. Mình nghĩ như thế cũng tốt, tập thói quen chỉn chu, cẩn thận và hướng cho bé có gu từ lúc nhỏ.

afbaby436

afbabye7

afbaby5745

afbaby6

Bé có bao giờ không thích đồ mẹ mua và quyết không mặc không? Khi đó bạn sẽ nói chuyện với bé thế nào?

Cũng có khi có, đặc biệt là mỗi khi đi chơi đều đòi tự chọn quần áo giày dép chứ không cho mẹ chọn hết như trước nữa. Tuy nhiên Tuệ Lâm cũng là cô bé rất biết nghe lời và trộm vía rất "người lớn", nếu con chọn một bộ đồ không phù hợp với địa điểm sắp tới, mà mình muốn con đổi bộ khác hợp lý hơn, mình chỉ cần giải thích một chút là bé sẽ hợp tác ngay. Tuệ Lâm là cô bé rất có chứng kiến của mình, bé thường bảo vệ quan điểm của mình nhưng nếu bạn giải thích rõ cho bé hiểu cái nào tốt cải nào hợp bé sẽ sẵn sàng tiếp thu và chỉnh lại cho hợp.

afbaby

afbaby2

Cảm ơn bạn về chia sẻ từ bé Tuệ Lâm, chúc bé và gia đình khỏe mạnh, luôn vui vẻ trong cuộc sống.

Thực hiện: Hồng Dung
Ảnh: Luke Nguyễn

Chia sẻ