Tự tử vì bị cấm yêu

,
Chia sẻ

Sự cấm đoán, rầy la của cha mẹ khiến con trẻ cảm thấy bị xúc phạm, dễ có hành động nông nổi gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bị mẹ la mắng vì hẹn hò với bạn trai cùng xóm và thường xuyên không làm việc nhà, M.N, 14 tuổi, ngụ tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai, đã quyết định tự kết liễu đời mình bằng 10 ml thuốc diệt cỏ.

Phát hiện N có biểu hiện nôn ói dữ dội, người nhà đưa em vào bệnh viện huyện để sơ cứu nhưng không có kết quả. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

Tại khoa cấp cứu, sau xét nghiệm các bác sĩ phát hiện chất độc paraquat đã gây loét niêm mạc miệng khiến bệnh nhân than đau buốt. Một số cơ quan hô hấp, tim mạch và thận cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Sáng nay, sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của N đã dần cải thiện và có thể ăn uống được. Tuy nhiên trong vài ngày tới, bệnh nhân vẫn phải nằm viện để được các bác sĩ khoa thận theo dõi.

Tại giường bệnh, M.N cho biết, em với "người kia" chỉ là bạn bè bình thường chứ không làm chuyện gì sai trái. Song gia đình nghĩ việc hẹn hò là bậy bạ nên nhiều lần cấm đoán la rầy trước mặt mọi người khiến em bị "sốc", tìm đến cái chết.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, chất độc mà nạn nhân dùng để tự tử thuộc loại thuốc khai hoang, có thể làm hoại tử tế bào, gây xơ phổi và tử vong. Ngoài ra còn khả năng gây suy thận và suy gan.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh cần quan tâm, tìm hiểu thông cảm với người vị thành niên vốn là lứa tuổi bắt đầu biết mộng mơ, hẹn hò. Không nên cấm đoán, la rầy mà ngược lại phải biết lắng nghe, phân tích thiệt hơn để các em hành động đúng.

"Việc rầy la cấm đoán chỉ làm con trẻ cảm thấy bị xúc phạm và hành động nông nổi gây nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Tiến nói.

Theo VnExpress 

Chia sẻ