Tình yêu của mẹ qua những món đồ thêu tay tặng riêng cho con gái

Thảo Hương,
Chia sẻ

Đồ thêu tay rất đặc biệt vì nó là phiên bản duy nhất, chẳng có chiếc thứ 2 nào giống hệt. Và chị Quỳnh muốn dành những điều ấy cho con gái bé nhỏ của mình.

Từ nhỏ, chị Hứa Trúc Quỳnh (sống tại Hà Nội) đã có niềm đam mê với thêu thùa và may vá cùng những món đồ handmade. Sau khi lập gia đình và có con, chị Quỳnh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn làm cho con gái (tên ở nhà là Thỏ) những món đồ xinh xắn, đáng yêu.

Ban đầu là những chiếc kẹp tóc, khẩu trang, chiếc gương thêu công chúa đội hoa... cho đến đồ chơi, váy áo. Em bé Thỏ cực kỳ mê mẩn những món đồ do mẹ làm bởi nó rất đặc biệt, xinh xắn và có cả tên thêu lên đó nữa.

Chiếc gương thêu công chúa đội hoa chị Quỳnh tặng con gái có thêu tên của bé. Bé đang chăm chú soi và ngắm nghía, miệng kêu oa oa đẹp quá. Hồi này em bé mới 20 tháng tuổi.

Chiếc váy chị Quỳnh làm tặng bé nhân dịp sinh nhật 2 tuổi. Lều mẹ cũng làm tặng em "ra ở riêng" luôn

Được con gái khen, bà mẹ trẻ càng có thêm động lực để sáng tạo và làm cho con nhiều món đồ nữa. "Mỗi lần tặng con thứ gì là bé lại nhìn ngắm và khen nức nở. Từ hồi con mới 19 tháng thôi cho đến giờ là 5 tuổi rồi, mỗi lần mình thêu đồ, bé luôn ngồi chơi bên cạnh. Lâu dần, đồ chơi của con đôi khi là dụng cụ thêu của mẹ, là khung gỗ, cuộn chỉ, cúc áo... Nhờ đó mà con còn nhớ hết tên các màu sắc từ rất sớm và còn tập tành những mũi thêu đầu tiên cùng mẹ. 

Con gái bé nhỏ thi thoảng lại khen "mẹ thêu đẹp lắm" làm tim mình như tan chảy. Cho đến nay con có rất nhiều đồ mẹ may. Mỗi một món đồ thêu cho con đều mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ câu chuyện ý nghĩa mà còn chứa đựng bao tâm huyết, tình yêu của mẹ dành cho em bé", chị Quỳnh chia sẻ.

Những chiếc áo dài mẹ may và thêu cho em bé qua từng mùa Tết

Mỗi ngày em bé lại diện một chiếc nơ hoặc kẹp tóc trong bộ sưu tập mẹ làm.

Mỗi dịp Tết, bà mẹ trẻ cũng dành thời gian thêu thêm váy áo Tết cho con, mỗi năm lại một mẫu mới. Được ngắm nhìn con trong tà áo chính tay mẹ may là một niềm hạnh phúc khó tả với chị Quỳnh.

"Đồ thêu tay rất đặc biệt vì nó là phiên bản duy nhất, chẳng có chiếc thứ 2 nào giống hệt. Cũng là bông hoa với mũi thêu đó, màu chỉ đó nhưng mỗi người thêu lại có nét riêng không ai giống ai. Sau mỗi sản phẩm, mình rèn luyện thêm được sự kiên nhẫn, tập trung, tư duy về cách sắp xếp bố cục các hình, kết hợp màu sắc cho hài hoà.

Em bé mê mẩn kẹp tóc mẹ làm. Ngày ngày đi học là em bé chọn 1 món theo sở thích hoặc theo tone màu quần áo để kẹp tóc.

Mẹ và em bé yêu.

Để làm được 1 sản phẩm hoàn chỉnh ví dụ như 1 chiếc kẹp tóc bé xíu thì mình làm trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Cũng có những chiếc kẹp phức tạp hơn thì phải tới 4 tiếng mới xong. Nhưng được ngắm nhìn thành quả rồi được con gái nâng niu thích thú ngày ngày dùng kẹp tóc thêu mẹ làm cảm thấy hạnh phúc lắm", chị Quỳnh trải lòng.

Cho đến giờ, đan lát, thêu thùa đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị Quỳnh. Ngoài việc trở thành nguồn thu nhập chính thì công việc này còn giúp bà mẹ trẻ có thêm thời gian ở cạnh con, thỏa sức với niềm đam mê của mình.

Chia sẻ