Thúy Hạnh: "Hạnh phúc làm mẹ chỉ đơn giản thế..."

Admicro - Huyền Linh,
Chia sẻ

Thúy Hạnh của hôm nay đã thực sự là một người phụ nữ của gia đình, việc chăm sóc con được chị ấy đầu tư rất nhiều thời gian, công sức. Đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị.

Là người nổi tiếng, vừa phải nhận lời mời làm người mẫu, vừa làm giám khảo cho các cuộc thi, lại còn ôm đồm thêm cả việc điều hành công ty, với lịch làm việc dày đặc, mọi người cứ ngỡ Thúy Hạnh chẳng còn đủ thời gian để chăm sóc con cái. Vậy mà đến chơi nhà chị, xế chiều nào cũng thấy chị chạy tất bật ở góc bếp, cặm cụi “đầu tư” bữa xế cho hai thiên thần nhỏ…

Thúy Hạnh: "Hạnh phúc làm mẹ chỉ đơn giản thế..."
Món mì con yêu thích mà Hạnh thấy an tâm

So với vài năm trước, Thúy Hạnh của hôm nay đã bận rộn hơn nhưng tràn đầy hạnh phúc trong vai trò làm mẹ. Nhìn cách chị say mê nấu món mì cho hai cô con gái là đủ biết bà mẹ ấy chăm chút cho gia đình nhỏ của mình thế nào. Thúy Hạnh kể: “Mì Gấu Yêu hương vị thơm, cọng mì dai mà mềm, lại có những thẻ nhân vật truyện tranh ngộ nghĩnh nên Su lì và Suti rất thích. Mỗi lần mẹ cắt gói mì, hai bé chạy lại nhắc mẹ ngay để không bỏ sót một thẻ nhân vật nào trong bộ sưu tập”. Ngồi cạnh bé trong phòng khách nhỏ, chị nói thêm: “Không chỉ sưu tập, cả hai thiên thần còn thay nhau vẽ thêm vào thế giới truyện tranh diệu kỳ ấy để thỏa trí tò mò, sáng tạo”.

Thúy Hạnh: "Hạnh phúc làm mẹ chỉ đơn giản thế..."
Vừa đi học về, Su lì và Suti liền chạy vào bếp hỏi: “Mẹ Hạnh ơi! Mì của con đâu?”

Thúy Hạnh dành rất nhiều thời gian nghiên cứu món ăn cho con gái. Trước đây, khi các bé nằng nặc đòi ăn mì vào mỗi bữa xế, chị hoang mang dữ lắm. Rồi một lần đi công tác nước ngoài, tìm thấy được nhiều loại mì ăn liền dành cho trẻ em khiến Thúy Hạnh dần thay đổi quan điểm. 

Từ đó, chị bắt đầu tìm hiểu kĩ về các loại mì để lựa chọn đúng loại mì bảo đảm sức khỏe lại bắt mắt mà vẫn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho bé. Giữa hàng chục loại mì được bày bán trong siêu thị trong nước, Thúy Hạnh đã bị Gấu Yêu chinh phục bởi đây là loại mì không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu và chất điều vị (tạo ngọt). Không chỉ vậy, mì Gấu Yêu còn được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chất lượng châu Âu dành cho trẻ em. Thúy Hạnh từng đi nhiều nước, nghiên cứu nhiều về các thực phẩm chất lượng châu Âu nên khi “phát hiện” mì Gấu Yêu được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chất lượng này, chị rất an tâm và tin tưởng rằng mình đã tìm ra đúng loại mì tốt cho các bé… 

Giờ đây, hai thiên thần nhỏ cứ xuýt xoa khen mẹ Hạnh nấu ăn ngon. Thúy Hạnh chỉ tủm tỉm cười vì dù có nấu món gì thì chị cũng dồn hết vị yêu thương để nêm nếm món ăn cho các con. Hạnh phúc của người làm mẹ, đôi khi, chỉ đơn giản như thế…

Thúy Hạnh: "Hạnh phúc làm mẹ chỉ đơn giản thế..."
Suti rất lém lỉnh, chẳng ngại ngùng đùa giỡn với Su lì khi đang dùng bữa xế chiều

Bật mí 4 bước dọn “cỗ” của Thúy Hạnh:

- Cho mì Gấu Yêu và các gói gia vị vào tô. 
- Đun nước sôi thật kĩ, chế nước vừa ngập mì là đủ.
- Đậy nắp lại và để yên trong 3 phút, thế là bạn đã có tô mì thơm nức.
- Thúy Hạnh mách bạn có thể cho thêm rau mầm, thịt bò xào hoặc trứng để tô mì bắt mắt hơn.

Thúy Hạnh: "Hạnh phúc làm mẹ chỉ đơn giản thế..."
Chia sẻ