Thực hành đúng "văn hóa ngủ trưa" của các gia đình Việt Nam, mẹ trẻ thành công mĩ mãn, con ngủ khì khì không nhúc nhích

Diệu Hà,
Chia sẻ

Hóa ra từ trước kia cho đến tận bây giờ, cảnh ngủ trưa của các gia đình Việt Nam vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Cách đây ít ngày, bức ảnh với tên gọi: "Cảnh ngủ trưa của các gia đình Việt Nam" đã được cư dân mạng vô cùng thích thú và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bức hình chụp lại cảnh ngủ trưa của một người bà và cô cháu gái. Có lẽ cháu gái trước đó đã không chịu ngủ trưa nên bà phải cầm sẵn chiếc roi trên tay để dọa. Và "bảo bối thần kỳ" này đã phát huy tác dụng tối đa khi cháu gái nằm ngủ ngon lành, không dám ho he gì. 

Bức ảnh này đã khiến nhiều người được sống lại ký ức thời ấu thơ của mình. Tuy nhiên, đối với những ai đã làm bố làm mẹ thì không cần "mua vé về tuổi thơ" nữa, mọi thứ vẫn đang diễn ra y nguyên như thế, chỉ là bây giờ chúng ta được đổi vai mà thôi. Và đây cũng vẫn là hình ảnh quen thuộc tiếp tục diễn ra trong mỗi gia đình. 

Bằng chứng là một bà mẹ trẻ mới đây đã chia sẻ lại khoảnh khắc giấc ngủ trưa của mình và con gái. Trên tay của người mẹ này cầm một chiếc mắc áo, và chiếc mắc áo này còn được đặt sẵn trên mông của con gái nữa cơ. Có lẽ nhờ đó mà hai mẹ con đã có một giấc ngủ ngon lành. Phải công nhận là bà mẹ này đã thực hành "văn hóa ngủ trưa" của các gia đình Việt Nam rất tốt nên nhận được cái kết thành công mĩ mãn. 

Thực hành đúng "văn hóa ngủ trưa" của các gia đình Việt Nam, mẹ trẻ thành công mĩ mãn, con ngủ khì khì không nhúc nhích - Ảnh 1.

Bức ảnh ngủ trưa hài hước của hai mẹ con chị Kim Anh.

Bà mẹ trong câu chuyện này là chị Trịnh Nguyễn Kim Anh (hiện đang sống ở Sài Gòn) và con gái là bé Tôn Nguyễn Anh Thư (19 tháng tuổi, tên ở nhà là Sam). Chị Kim Anh cho hay vì bé Sam rất hiếu động và ham chơi nên buổi trưa (thỉnh thoảng là cả buổi tối cũng vậy), bé không muốn ngủ mà muốn thức chơi, nghịch ngợm. Bình thường bé có bà nội cho ngủ thì rất ngoan nhưng vì thời gian này bà bận đi bán hàng nên chị Kim Anh phải cho con ngủ. 

"Mình phải cầm cây mắc áo dọa con thì nó mới ngủ chứ không là bé nằm chơi khỏi ngủ luôn, con nít đứa nào cũng sợ đòn mà nên thấy vậy là phải nhắm mắt ngủ thôi. Thế nhưng đã ngủ là ngủ một mạch từ 1h trưa đến 4h chiều mới dậy. Cái mắc áo thì chủ yếu là mình cầm dọa bé nhưng mà nhiều khi bé lì quá thì cũng phải cho 1, 2 roi" - chị Kim Anh kể. 

Được biết, bức ảnh là do ông xã của chị Kim Anh chụp lại cho hai mẹ con. Đến khi xem lại chị thấy hài hước nên đăng lên mạng cho mọi người cùng xem giải trí và có thể áp dụng đối với những em bé lì lợm không chịu ngủ. Trùng hợp là nhiều bạn bè của chị Kim Anh cũng để lại bình luận ở phía dưới cho biết họ cũng đang phải dùng cách này để dỗ con ngủ trưa và cũng phát huy hiệu quả rất tốt.

Cô bé Sam xinh xắn rất hiếu động tinh nghịch và có thể "ăn cả thế giới". 

À! Mọi người còn nhớ bài viết về "cô bé vàng trong làng hóng hớt", hễ khu xóm có chuyện gì um sùm là chạy sang hóng đầu tiên không nhỉ? Cô bé đó chính là Sam đây.

Chia sẻ thêm về con gái, chị Kim Anh cho biết bé Sam tuy hiếu động và ham chơi nhưng cực kỳ dễ bảo trong việc ăn uống, đúng chuẩn cô bé trong bài hát "Chiếc bụng đói", lúc nào cũng muốn "ăn cả thế giới". Mỗi bữa ăn của bé Sam thường không bao giờ kéo dài quá 10 phút, cứ mẹ đút là bé nuốt luôn, nhiều khi đút không kịp thổi nguội. Lúc chào đời Sam nặng 3,9kg, hiện tại cô nhóc đã nặng 14kg rồi. 

Hy vọng qua một vài lần như thế này sẽ giúp hình thành thói quen tự giác đi ngủ trưa cho các bé, để mẹ không còn phải vất vả cầm roi dọa nạt nữa. 

Hiện tại, khoảnh khắc dễ thương của mẹ con chị Kim Anh vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều bình luận hết sức hài hước, vui vẻ. 

Chia sẻ