Thư gửi con trai của bố "cu Bi bẹt"

,
Chia sẻ

"Con đến thật nhẹ nhàng tự nhiên. Con nằm trên tay cô hộ sinh trông nhỏ bé, yếu ớt, môi thì chúm chím, mắt thì lim dim híp tịt, đáng yêu vô cùng".

Gửi con trai,

Bố vẫn nhớ, cách đây 4 tháng bố của cu Bi bẹt vẫn đang lang thang vạ vật ở bệnh viện, hồi hộp ngóng đợi thêm 1 tình yêu lớn nhất trong cuộc đời xuất hiện.

Mọi thứ đều không giống như trong suy nghĩ. Con đến thật nhẹ nhàng tự nhiên khi cô bác sĩ đỡ đẻ gặp bố và thốt lên "ơ mày vẫn đứng đây à, nó ra rồi nhé, 3,4 kg, khóc phe phé rồi".

Tim bố đập loạn nhịp, cả cơ thể run lên vì xúc động, có lẽ đấy là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời này mà bố không thể quên. Con nằm trên tay cô hộ sinh trông nhỏ bé, yếu ớt, môi thì chúm chím, mắt thì lim dim híp tịt, đáng yêu vô cùng.

Cứ như thế 4 tháng qua mỗi ngày đối với bố đều là những phút giây đầy ý nghĩa và niềm vui. Mỗi lúc mệt mỏi, chán chường nghĩ đến thằng Bi bẹt đang nhống nhếnh tay sờ ti mẹ mồm mút chùn chụt là mọi áp lực cuộc sống lại tiêu tan.
 

"Bạn" Bi bẹt đáng yêu đây ạ

Cũng từ lâu rồi hằng đêm bố mẹ cũng chỉ ngủ 3 tiếng, cứ chốc chốc lại ngó lên nhìn con. Mỗi khi con ọ ẹ đòi ăn bố lại lục đục dậy pha sữa. Mỗi khi con nóng mẹ lại lấy khăn xô thấm từng giọt mồ hôi trên lưng con. Kể cả khi con ngủ say bố mẹ cũng không quên ngắm nghía xuýt xoa: “Nhìn nó ghét chưa kìa mình ơi!!!”. Buồn ngủ nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt bánh đúc của con, bố lại giống như máy tính được bấm phím f5, mọi thứ lại tươi mới và đầy hạnh phúc.

Có con - thêm thành viên bé nhỏ, gia đình mình lại thêm niềm hạnh phúc, thêm động lực, thêm trách nhiệm, thêm thật nhiều tiếng cười và niềm vui. Trên tất cả đó là mọi người trong gia đình đều thấy thêm thật nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.

Bố không dám hứa sẽ là một ông bố giàu có, nổi tiếng, hoàn hảo, nhưng có một điều từ trong tim bố muốn nói: Bố luôn yêu gia đình bé nhỏ của chúng mình rất nhiều. Bố sẽ phấn đấu thật nhiều, sẽ lao động cật lực để vun đắp và bảo vệ tổ ấm này, nếu có phải hy sinh bất kỳ điều gì bố sẽ không bao giờ ngần ngại đắn đo.

Bố của Bi bẹt
 

Bức thư dễ thương nói trên aFamily nhận được từ anh Nguyen Hai Quang ở Công ty cổ phần FPT ngay sau khi BBT đăng tin mời gọi độc giả cộng tác viết bài.

"Bố của cu Bi bẹt" chia sẻ: Thời gian vừa qua, tôi đã đón nhận một niềm vui lớn nhất trong cuộc đời và thực sự muốn chia sẻ niềm vui được trở thành bố với ban biên tập và độc giả của kênh gia đình”.

Anh cho biết thêm: "aFamily là 1 trang tin tôi vô cùng yêu thích, tôi rất mong sẽ được trở thành cộng tác viên nhiệt thành của các bạn".

BBT trân trọng chia vui cùng "niềm vui lớn nhất trong cuộc đời" của anh và mong sẽ tiếp tục nhận được các bài viết hay, bổ ích của anh. Chúc "cu Bi bẹt" của anh hay ăn, chóng lớn!

Chia sẻ