"Sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi"

Susu,
Chia sẻ

Mẹ đang cho em Bi bú ti. Nấm đứng bên cạnh, khều khều vai mẹ rồi bảo: "Thôi mẹ đừng cho em bú nữa! Sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi!".

1. Bố mẹ cho Nấm về quê thăm ông bà ngoại, thấy con chó đốm trắng đen cô nàng chỉ và bảo:

- Mẹ ơi CON CHÓ SỮA kìa mẹ!

Vì theo Nấm thì con bò trắng đen gọi là bò sữa thì con chó cũng vậy.

2. Cả nhà đi Hội An chơi, buổi chiều Nấm ngồi xích lô cùng mẹ, dạo phố cổ Hội An, xong rồi hóng mát trên sông. Nấm nhảy loi choi mãi nên mẹ hăm doạ.: "Con mà nhảy lung tung mẹ quăng con xuống sông giờ".

Nấm thỏ thẻ: - Thế mẹ quăng con rồi, mẹ có buồn không?
 
Mẹ: - Mẹ buồn chứ sao không, có đứa con, quăng mất rồi sao không buồn?
 
Nấm: - Thế ai bảo mẹ quăng con làm gì? Mẹ quăng con rồi, mẹ buồn làm chi? Tại tự mẹ quăng con mà, đâu phải con nhảy xuống sông đâu?

Mẹ:???!!!

3. Buổi chiều, Nấm thò đầu vào phòng tắm hỏi mẹ:

- Mẹ đang làm gì đấy?

- Mẹ đang giặt quần áo cho con nè! - Mẹ trả lời.

Buổi tối, mẹ hỏi con:

- Nấm đang làm gì đấy?

- Con đang cười! - Nói rồi Nấm cười toe toét.
 

4. Ngày nào mẹ Nấm cũng cằn nhằn ba vì tội mê xem tivi, làm cái gì cũng dán mắt vào tivi. Một hôm, ba Nấm vẫn theo tật cũ, nuốt vội bát cơm để chạy lên xem cho kịp chương trình tivi. Mẹ Nấm buông một câu:

- Chán quá! Cơm nước nấu cực khổ vậy mà không ăn, suốt ngày cứ tivi, tivi...

Nấm ngồi bên cạnh cũng phụ họa:

 - Chán quá! Con cũng chán ba quá. Xem tivi suốt ngày. Sao hồi xưa lúc mẹ yêu ba, mẹ không hỏi: "Anh ơi, tối tối anh ở nhà có coi tivi hông???".

5. Mẹ đang cho em Bi bú ti. Nấm đứng bên cạnh, khều khều vai mẹ rồi bảo:

- Thôi mẹ đừng cho em bú nữa! Sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi!

6. Nấm hỏi chị Bông (chị họ):

- Chị tuổi gì?

- Chị tuổi chó! - Chị Bông trả lời.

Nấm bật ngay:

- Chị mà tuổi chó à? Em nhỏ thế này mới tuổi chó, chị to thế kia phải tuổi voi!

Chia sẻ