Câu chuyện kỳ diệu

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh

Hà Pagan,
Chia sẻ

Trước đó, các bác sĩ đã khuyên cô nên đi phá thai vì những lo ngại sức khỏe của đứa bé nhưng người mẹ “không bình thường” này đã không đồng ý.

Sự ra đời hoàn toàn khỏe mạnh của cậu bé Nathan Phillips đã khiến các chuyên gia y học sửng sốt bởi trước đó, các bác sĩ đã khuyện mẹ bé nên đi phá thai bởi cơ hội sống sót sau sinh của bé vô cùng thấp. Tuy nhiên, trái với suy đoán của giới y học, bé Nathan sinh ra hoàn toàn bình thường và hiện bé đã được 3 tháng tuổi.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 1
Nathan Phillips là người duy nhất tại Anh bị nhiễm cả hai dạng lùn từ cha mẹ.

Được biết, cha mẹ Nathan là Laura Whitfied (24 tuổi) và vị hôn phu, cũng tên Nathan Phillips (34 tuổi) đều là những người lùn và cùng mắc phải căn bệnh hạn chế tăng trưởng. Do đó, bé Nathan được mẹ cậu gọi ví von là “lùn đôi” bởi bố mẹ bé đều mang trong mình những sắc thể khác nhau của căn bệnh này.

Dù hiện tại các bác sĩ vẫn chưa biết điều gì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu bé sau này nhưng không có lý do gì để không tin vào việc cậu bé sẽ phát triển hoàn toàn bình thường.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 2
Các bác sĩ đã khuyên cha mẹ Nathan nên đi phá thai bởi họ sợ trong vòng nửa giờ từ khi sinh, cậu bé vẫn không thể qua khỏi.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 3
Hiện bé đã được 3 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô Whitified, đến từ Sunderland, Anh cho biết sự chào đời an toàn của cậu con trai đã khiến cô thở phào nhẹ nhõm bởi ngay từ đầu thai kỳ, cô đã được các bác sĩ cảnh báo rằng nếu có sống sót sau sinh, cậu bé cũng chỉ cầm cự được khoảng nửa giờ đồng hồ. Chính vì thế, các bác sĩ đã khuyên cô nên đi phá thai sau khi thấy sự rối loạn hiển thị trên các máy quét siêu âm khiến họ lo ngại rằng đứa trẻ đã thừa kế một tổng hợp các gen có thể gây chết người.

Tuy nhiên, dù bị biến chứng trong suốt thai kỳ, Whitfield vẫn bỏ ngoài tai các lời khuyên và quyết định đi tới cùng thai kỳ của mình. Ngay cả khi cô cũng được cảnh báo nếu em bé sống sót thì cả hai mẹ con sẽ cần được chăm sóc đặc biệt sau sinh.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 4
Whitfield (giữa) từng xuất hiện trong bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 5
Dù các bác sĩ vẫn chưa biết điều gì có thể sẽ xảy đến trong tương lai nhưng họ tin Nathan có cơ hội để phát triển bình thường.

Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, kể cả việc sẽ không được nhìn thấy con sau khi mổ gây mê toàn thân. Whitfield đã vô cùng kinh ngạc khi cô thức dậy sau ca phẫu thuật thấy vị hôn phu đang ngồi cạnh giường cùng cậu con trai mới sinh.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên, Whitfield  - nữ diễn viên của bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần cho biết: “Tôi siêu âm một lần một tuần bởi các bác sĩ lo ngại sẽ có biến chứng. Nó đã không xảy ra cho đến tuần thai thứ 24 hay 25, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Họ cho biết rằng kích thước thằng bé không như bình thường. Họ nghĩ thằng bé được di truyền hai loại gen hiếm vô cùng nguy hiểm”.

Chính điều này đã làm căn cứ khiến các bác sĩ khuyên Whitfield phá thai bởi dù sao bé vẫn sẽ chết trong vòng nửa giờ sau sinh, tuy nhiên bà mẹ trẻ khăng khăng cự tuyệt lại ý muốn đó. Cô chia sẻ: “Chưa khi nào tôi nghĩ tới việc phá thai. Tôi có thể cảm nhận được thằng bé di chuyển bên trong cơ thể mình, giống như một kẻ luồn lách bé nhỏ vậy. Trong tâm trí tôi, mọi chuyện đều ổn”.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 6
Chưa bao giờ Whitfield nghĩ tới chuyện phá thai bởi cô luôn tin mọi diễn biến trong thai kỳ đều ổn.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 7
Cặp đôi (bên trái) hy vọng con trai sẽ có một cuộc sống bình thường giống như cha mẹ.

Cô cũng nói thêm: “Khi tôi lâm bồn, tôi đã rất lo lắng. Các bác sĩ đã rất cẩn trọng với chúng tôi và cho biết khả năng rất cao chúng tôi sẽ phải điều trị đặc biệt sau sinh và có thể, tôi sẽ không được nhìn thấy thằng bé. Khi tôi tỉnh dậy, Nathan đứng cạnh giường tôi với Nathan bé nhỏ ở trong nôi. Tôi không thể tin được điều đó. Tôi chỉ biết khóc nấc lên vì hạnh phúc”.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 8
Phillips bị bệnh về hông trong khi Whitfield bị bệnh cột sống cong khiến các bác sĩ lo ngại bé Nathan có thể bị 2 căn bệnh này.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 9
Whitfield từng là vận đông viên bơi lội của Anh.

Được biết, Whitfield là người duy nhất lùn trong gia đình mình. Theo chuẩn đoán, cô bị chứng loạn sản sụn gây đau nghiêm trọng khi nó rút ngắn chân tay cũng như độ cong cột sống của cô. Còn bố đẻ Nathan, Phillip cũng gặp phải một dạng khác của bệnh còi cọc, có tên gọi là pseudoachondroplasia, nghĩa là bị hông yếu và xương còi. Chính vì bố mẹ đều mắc phải các căn bệnh bẩm sinh, Whitfield hy vọng con trai mình sẽ có một cuộc sống bình thường như mình, dù với thể trạng của cậu bé như vậy. Cô cũng hóm hỉnh tin chắc rằng con trai mình là người duy nhất ở Anh bị “lùn đôi”, dù chuyện này cũng không có gì lạ trên thế giới.

Whitfield bộc bạch: “Nathan được thừa hưởng cả hai dạng lùn, còi cọc vì thế nó sẽ bị lùn gấp hai lần. Các bác sĩ đã từng nghe qua về điều này trước đó nhưng họ chưa thực sự gặp phải nên họ không biết nhiều nguyên nhân cũng như hậu quả của nó sau này. Ngay lúc này thì họ quan sát thằng bé rất kỹ lưỡng bởi họ thực sự không biết chuyện gì có thể xảy ra”.

Cô cũng cho biết thêm: “Với hai căn bệnh của bố mẹ, chúng tôi hy vọng Nathan bé nhỏ của mình sẽ có hông của tôi và xương sống của bố nó để nó có thể tránh được những vấn đề chúng tôi gặp phải nhưng tôi đoán rốt cuộc thì thằng bé sẽ bị cả 2 bệnh đó thôi”.

Sự sống kỳ diệu của cậu bé bị dự đoán chỉ sống được nửa giờ sau sinh 10
Cặp đôi chụp ảnh cùng bạn trong bộ phim tài liệu của kênh Channel 4: Seven Dwarves.

Phillips và Whitfield quen biết nhau kể từ lần biểu diễn kịch câm trong một bộ phim tài liệu trên kênh Channel 4: Seven Dwarves. Cặp đôi đã đính hôn vào 03/2013 và một tháng sau đó, Laura mang bầu Nathan dù cả hai không có ý định sinh con.

Bà mẹ hạnh phúc cho biết dù hai vợ chồng vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra nhưng họ vẫn luôn hy vọng con trai sẽ có cuộc đời vui vẻ như họ dù các bác sĩ đã dự đoán, Nathan sẽ bắt đầu học đi khi bé được ít nhất 18 tháng tuổi. Cô chia sẻ: “Tôi đoán chúng tôi chỉ phải kiên nhẫn và chắc chắn là không quá kỳ vọng hay nản lòng trong bất cứ trường hợp nào”.

Tiến sĩ Michael Wright, một nhà di truyền học lâm sàng tư vấn tại Bệnh viện Trust, Newcastle cho biết đây là trường hợp đầu tiên ở Anh, nhưng đã từng xuất hiện ở Mỹ năm 1997: “Nathan có chứng loạn sản sụn và pseudoachondroplasia và mặc dù cùng tên nhưng hai cha con có thể trạng hoàn toàn khác nhau và riêng biệt. Đây là một ca hiếm gặp và tôi không biết liệu có thêm bé nào ở khu vực mình mắc phải không nữa. Tôi đã hỏi xin ý kiến từ các đồng nghiệp khác từ khắp các nơi trên cả nước nhưng họ cũng không biết gì nhiều”.
Chia sẻ