Sau khi tìm hiểu hơn 20 trường học, cặp vợ chồng quyết định cho con nghỉ học và xách balo lên đường

Newben,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng đã cho hai đứa con của mình đi du lịch khắp thế giới thay vì đến trường học bởi họ chẳng thể tìm thấy ngôi trường đạt đủ yêu cầu như họ mong muốn.

Paul và Caroline King - đôi vợ chồng gặp gỡ và nảy sinh tình cảm sau một chuyến du lịch tại Kashmir năm 2003 - đã dành 19 tháng qua để đưa hai cậu con trai Winston (6 tuổi) và Henry (4 tuổi) vòng quanh thế giới. Tính đến nay, gia đình 4 người nhà Paul đã cùng nhau du lịch 15 nước. Đây là quyết định của cả hai sau khi tìm kiếm hơn 20 trường học cho bé Winston và không tìm được trường nào ưng ý.

Sau khi bán ngôi nhà ở Gothenburg, Thụy Điển được 280 ngàn bảng Anh (hơn 8.119 tỉ đồng) và tất cả vật dụng họ có, cả hai giờ đây đã cùng con trai vi vu khắp nơi, tự dạy con học với những kế hoạch không ngừng xuất hiện. Chia sẻ với The Sunday Mirror, anh King (39 tuổi) cho biết về ý tưởng không cho con đến trường: "Chúng tôi không bao giờ ép các con đến trường hay thi cử. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với con, vậy tại sao một người giáo viên lại có thể?". Vợ anh, chị Caroline (35 tuổi) lại rất quan tâm đến chi tiết con trai Winston than thở "buồn chán" khi học mẫu giáo. Và thế là cả hai quyết định không cho con đi học mà chỉ cần xách balo lên và đi theo bố mẹ.

Gia đình họ bắt đầu từ Romania, sau đó đến Dubai, rồi đến Ấn Độ, Maldives, Malaysia, Indonesia, Borneo, Thái Lan, Lào, Mỹ, Columbia, Tây Ban Nha, Ai Cập, Ý, Cộng hòa Séc.

Cho con nghi hoc di du lich 1
Cặp vợ chồng quyết định không cho con đi học sau khi tìm kiếm hơn 20 trường học cho bé Winston và không tìm được trường nào ưng ý. (Ảnh: Barcroft Images)

Cho con nghi hoc di du lich 2
Henry và Winston trong một ngôi chùa ở Bali. Cả hai được bố mẹ dạy học trong suốt chuyến du lịch. (Ảnh: Barcroft Images)

Cho con nghi hoc di du lich 3
Henry thích thú cầm trên tay con mực trên bờ biển Maldives. (Ảnh: Barcroft Images)

Về công việc, anh Paul có doanh nghiệp sản xuất võng tên Hammock Heaven tại Cambridgeshire nhưng anh quyết định điều hành từ xa để thuận tiện cho việc du lịch khắp thế giới của gia đình. Anh cho biết: "Đôi khi tôi có cảm giác như lũ trẻ chẳng thích thú gì với chuyến đi. Chúng chẳng hào hứng gì với những kim tự tháp và thậm chí còn bảo "chán" khi thấy đấu trường La Mã. Nhưng sau đó, chúng sẽ nói với bạn rõ ràng những gì chúng thấy và bạn sẽ nhận ra rằng, thì ra chúng đều có ấn tượng với những nơi đã đến. Một buổi sáng nọ, lũ trẻ sẽ đánh thức bạn dậy và yêu cầu cho quay về Ai Cập. Vì sao phải đọc một quyển sách lịch sử và văn hóa khi bạn có thể cho con trải nghiệm thực tế?".


Cho con nghi hoc di du lich 4
Hình ảnh gia đình King tại Thụy Điển, Ý và Dubai (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 5
Cả gia đình ở Ubud, Ấn Độ (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 6
Hai mẹ con Caroline ngắm núi lửa Sofatara, Ý (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 7
Cậu bé Henry thích thú vui đùa khi đang du lịch ở Praha, Cộng hòa Séc (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 8
Cả gia đình đi thuyền trên một con sông ở Ấn Độ (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 9
Trong lúc đưa con đi du lịch, anh Paul và chị Caroline vẫn tranh thủ điều hành công ty từ xa. (Ảnh: Barcroft)

Cho con nghi hoc di du lich 10
Bọn trẻ trong một lớp học lập trình ở Cộng hòa Séc. Anh Paul cho biết, kĩ năng lập trình của con còn hơn hẳn cả anh chị. (Ảnh: Barcroft)

Cả Paul lẫn Caroline vẫn tin tưởng vào phương pháp của mình, đồng ý với việc không lớn tiếng với con cái. Đặc biệt hơn, bài tập mà hai vợ chồng giao cho hai đứa trẻ tùy thuộc vào nơi mà cả gia đình đi qua. Mùa hè vừa qua, cả gia đình Paul đã đi đến thủ đô Praha của Cộng hòa Séc và sắp tới, họ sẽ đến Iceland và Úc như kế hoạch đã lên.

(Nguồn: dailymail)
Chia sẻ