Sao ba mẹ không đi làm... xe ôm?

Su hào,
Chia sẻ

Bi hỏi mẹ như thế và giải thích: "Con thấy chú xe ôm nhiều tiền lắm, ngày nào cũng được nhận tiền xe ôm người ta trả cho rất nhiều lần, còn mẹ thì cả tháng mới nhận 2 lần lương".

1. Bi lười uống sữa nên bị mẹ quát. Bi bảo:

- Có gì mẹ cứ bình tĩnh, sao lại cứ hét ầm lên như thế làm gì?

2. Một hôm mẹ đang chở Bi đi học, tự nhiên thấy thằng bé thỏ thẻ khoe:

 - Mẹ ơi?

 - Sao con?

 - Thế sao ba mẹ không đi làm xe ôm?

 - Làm xe ôm làm sao mà có đủ tiền để nuôi con ăn học?
 
- Con thấy chú ấy nhiều tiền lắm, ngày nào cũng được nhận tiền xe ôm người ta trả cho rất nhiều lần, còn mẹ thì cả tháng mới nhận 2 lần lương.

- Nhưng mà tổng số tiền chú nhận hàng tháng ít hơn của ba mẹ con ạ!

 - Con thích ngày nào cũng nhận được tiền nhiều lần hơn, hay là thứ bảy, chủ nhật ba mẹ làm xe ôm đi!

- Thế ba mẹ nghỉ ngơi vào lúc nào?

- Thì nghỉ 1 ngày thứ bảy thôi, còn chủ nhật thì đi làm xe ôm kiếm thêm tiền. 

2. Bi có sở thích trèo lên cửa sổ rồi hỏi:

- Mẹ thấy con có cao hơn không? Mẹ khen con lớn đi nào.
 
- Ôi, con trai mẹ lớn quá!
 
Nhưng đến lúc mẹ rỉ rả: "Bé Bi lớn rồi đấy nhé!". Ngay lập tức Bi gào tướng lên: "Không lớn, không lớn. Con còn bé mà!".

3. - Mẹ ơi, ra đây chơi với Bi! - Bi nói.
 
Bi nắm tay mẹ, rồi lại quay sang ba: - Ba nữa, ra chơi với Bi.

Hai tay nắm tay ba và mẹ, Bi vừa đi vừa nói: - Bi dắt hai thằng luôn!

Ba mẹ nhìn nhau, trợn tròn mắt rồi đồng thanh: - Con phải nói, Bi dắt cả ba và mẹ chứ!
 

4. Một hôm Bi đang ngồi chơi với ông nội. Ông yêu cháu quá nên mắng yêu một câu:

- Sư bố thằng cún con!

Ngay lập tức Bi quay ra cau mày hỏi:

- Ngày trước bố ông không dạy ông không được nói bậy à? Ông hư quá!

5. Bi hỏi mẹ:
 
- Tại sao ngày xưa mẹ biết nhà của ba ở đây mà dọn về ở với ba vậy?

 Mẹ tức cười quá (nghĩa là vừa tức vừa cười) vì hóa ra mẹ là một cô gái hư đốn, tìm đến nhà người ta rồi ở lại ư?

6. Dì đến nhà chơi, Bi đố dì:
 
- Con đố dì chứ con gì mà ăn no rồi nằm ngủ ngáy pho pho?

- Con heo (dì chẳng cần suy nghĩ, trả lời liền)
 
Ai ngờ Bi phản đối:

 - Không phải. Là ba đó!

Chia sẻ