Roberto Cavalli ra mắt BST mùa xuân "Sự khởi nguồn của lãng mạn"

Jerry H. (Theo NYM),
Chia sẻ

50 thiết kế của Roberto Cavalli sẽ làm bất cư sai cũng phải ngỡ ngàng, chìm đắm trong một không gian lãng mạn và xa hoa đậm phong cách Ý.

Ngập tràn các hoa văn và họa tiết là xu hướng "printed exotic" mà BST mới nhất của Roberto Cavalli gửi tới mùa thời trang xuân hè 2012. Có khá nhiều nhận xét phê bình trái chiều cho BST này của ông: "chúng ta có thể gọi chúng là hiện tượng quá tải hình ảnh và màu sắc đến từ động vật và hoa lá miền nhiệt đới"  hoặc "hãy thận trọng với các thiết kế của Roberto, chúng đều có thể nhấn chìm tất cả chúng ta và bùng nổ đột ngột để tạo thành xu hướng dẫn đầu..."



Những nhận xét có thể đúng hoặc sai nhưng thực tế đã chứng minh tầm nhìn của Cavalli chưa bao giờ chệch hướng. Các thiết kế như một cuộc diễu hành của vẻ đẹp lãng mạn đến từ các bộ váy in hoa, in hoa văn da cá sấu, da báo mềm mại mà sắc nét song hành cùng những đường cắt cúp đầy phóng khoáng trên những mảnh vải lớn. 








 
Nếu ai yêu thích phong cách của NTK tài năng người Ý này thì có thể dễ dàng nhận thấy ông luôn "thiên vị" và dành nhiều tình cảm cho chất liệu vải chiffon. BST xuân hè 2012 năm nay pha trộn thêm giữa chiffon thướt tha cùng ren, lưới gợi cảm với mật độ dày đặc nhưng không kém phần đa dạng.






 
Điều gây sự thích thú với khán giả từ BST mới này đến từ những chiếc áo jacket và áo vest. "Chúng thực sự sắc nét, khác lạ tinh tế nhưng vẫn đủ đơn giản để dễ dàng áp dụng với mọi kiểu trang phục casual và cả đồ dự tiệc. Thật thú vị!", nhận xét đến từ một stylist trong show diễn. 




Họa tiết da báo một lần nữa xuất hiện trong BST
của Roberto Cavalli trên nền vải chiffon, lụa bóng.


Kiểu áo vest, tuxedo đen đính kim tuyến, thêu ren
đen hoặc đắp sequins lấp lánh thực sự gây chú ý
 




Điểm gây tranh luận nhiều nhất là các họa tiết da rắn, cùng các chi tiết trang trí công phu kỳ lạ với sequins, các loạt hạt đá, kim loại, tất cả gắn kết rất tỉ mỉ trên từng lớp vải mỏng gây cảm giác nhẹ nhàng nhưng thực sự chúng lại khá nặng nề khi mặc lên người. Màu sắc được kết hợp ăn ý nhưng vẫn không có gì bứt phá so với các BST trước của Roberto Cavalli khiến nó trở thành một hình ảnh "dễ đoán" dành cho các thiết kế của ông.


Những chi tiết đính sequins hoặc kim loại bắt sáng khiến bộ trang
phục tuy nổi bật nhưng thật sự khá nặng nề để khoác lên người






Những thiết kế đầm dạ hội dài vẫn lấy ý tưởng
 từ nhiều BST trước với họa tiết da báo, da rắn 




Sự kết hợp giữa chiffon, ren và đính sequins
 mang đến cái nhìn gợi cảm hơn trên tone màu đen 


Chia sẻ