"Quá thèm" con gái, người mẹ đẻ liên tục 5 cậu con trai vẫn bất chấp mang thai lần 6: "Tôi muốn có con gái cho bằng được"

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Nhiều người nhận ra rằng, để người mẹ này dũng cảm mang thai tới lần thứ 6, chắc hẳn cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc và có tài chính vững chắc.

Trong quan niệm của nhiều người, có con trai để nối dõi tông đường. Vì thế, không ít gia đình cố gắng sinh cho tới khi nào có con trai mới thôi. Hiện nay, có lẽ quan điểm này ít nhiều không còn nặng nề như trước nữa. Nhiều gia đình sinh 2 con gái vẫn quyết tâm dừng lại để nuôi con tốt hơn. Thế nhưng, có một cặp vợ chồng dù đã sinh 5 người con trai nhưng vẫn cố sinh thêm với hy vọng có được 1 bé gái.

Người mẹ giấu tên này sinh năm 1991 ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện đang mang thai đứa con thứ 6 dù đã có 5 cậu con trai, cô nói thẳng: "Tôi muốn có con gái cho bằng được".

Muốn có con gái, người mẹ mới 31 tuổi mang thai lần thứ 6 - Ảnh 1.

Dù mới 31 tuổi nhưng người mẹ này đã trải qua 5 lần sinh nở.

Trong quá trình khám thai, người mẹ này chia sẻ: "Con đầu lòng là con trai, con thứ 2, 3, 4, 5 vẫn tiếp tục là con trai, miễn là tôi dám thì sẽ sinh tới khi nào có con gái mới thôi".

Nhìn cô rất lạc quan, vui vẻ và luôn tự tin rằng mình có thể sinh con gái. Điều bất ngờ hơn nữa dù trải qua 5 lần sinh nở nhưng vóc dáng của cô vẫn cân đối, chứng tỏ cuộc sống hôn nhân hiện tại rất hạnh phúc.

Muốn có con gái, người mẹ mới 31 tuổi mang thai lần thứ 6 - Ảnh 2.

Cô có 5 cậu con trai và đang mang thai lần 6.

Trong phần lớn các gia đình hiện nay, họ không muốn có nhiều con vì những lý do như lo lắng về vấn đề nuôi dạy con cái, tình cảm vợ chồng không tốt ảnh hưởng tới môi trường phát triển của con, gia tăng áp lực tài chính…

Lý do khiến người mẹ ở Trạm Giang này tự tin sinh đứa con thứ 6 không chỉ vì rất muốn có con gái mà còn do cô có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, điều kiện kinh tế tốt. Có lẽ ông bà 2 bên cũng sẵn sàng giúp đỡ con cháu.

Mặc dù chưa biết giới tính thai nhi nhưng mọi người hy vọng mong ước của cô sẽ sớm trở thành hiện thực.

Muốn có con gái, người mẹ mới 31 tuổi mang thai lần thứ 6 - Ảnh 3.

Cả gia đình của cô.

Trong những bức ảnh cô chia sẻ, đó là cảnh cả gia đình 7 người cùng nhau đi ăn. 5 cậu con trai ngồi chật kín một chiếc bàn lớn, không khí gia đình diễn ra ấm cúng, vui vẻ, khiến cho người ngoài không khỏi ghen tị.

Nhiều người cho rằng, trong hôn nhân, nếu người vợ có thể tự nguyện sinh con, điều đó chứng tỏ họ có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Con cái chính là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng với nhau, tạo tiền đề quan trọng để có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, việc nghiện con gái muốn có cho bằng được như người mẹ này không phải là điều ai cũng dám làm, bởi lẽ việc sinh nở liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người mẹ.

Nguồn: QQ

Chia sẻ