Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Phải để cho cụ tự lập chứ"

Minh Anh,
Chia sẻ

Bố mẹ tập cho Sún tính tự lập nên thường để cu cậu tự xúc cơm ăn. Một hôm Sún thấy bà nội xúc cơm cho cụ (cụ 92 tuổi), Sún la lên: "Bà nội phải để cho cụ tự lập chứ".

1. Mẹ thường âu yếm ôm Sún vào lòng và nói:

- Ôi con trai của mẹ.

Một hôm mẹ bị đau đầu, đang nằm trên phòng thì Sún vào ôm mẹ và nói:

- Ôi con mẹ của tôi!

2. Sún rất thích ăn thịt gà. Một hôm nhà có giỗ, mẹ đang cúng cơm các cụ, Sún nhìn đĩa thịt gà thèm lắm nhưng không biết làm cách nào để ăn được. Cu cậu đi qua đi lại mâm cỗ rồi đứng trước bàn thờ, chắp tay lại các cụ, bảo:

- Con ạ các cụ ạ, các cụ cho con xin miếng thịt gà!

Nói xong "xin" luôn một miếng thật.

3. Bố mẹ tập cho Sún tính tự lập nên thường bắt cu cậu phải tự xúc cơm ăn và tự làm một số việc trong khả năng. Một hôm lên nhà bà nội chơi, Sún thấy bà nội đang lấy thức ăn cho cụ (cụ 92 tuổi rồi). Mới đầu Sún ngồi quan sát, đến đoạn bà nội lấy thìa xúc cơm cho cụ thì Sún gào toáng lên:

- Bà nội, bà nội phải để cho cụ tự lập chứ!

4. Chẳng may Sún tè dầm, mẹ bực mình quát:

- Sao con không tè vào bô thế hả?

Sún cười tủm tỉm, bảo:

- Mẹ cho con thoải mái tí.

5. Bố mẹ dạy Sún khi ngáp phải lấy tay che miệng lại cho lịch sự. Có lúc quên bài, Sún ngáp rõ to mà không lấy tay che, mẹ nhìn thấy, nhắc:

- Sún ơi con quên che miệng rồi!

- Mẹ ơi, con để cho mát mồm!

6. Sún được mẹ tắm xong thì chạy nhanh đi tìm quần áo để mặc mà không kịp để cho mẹ lau khô người. Mẹ nói với theo:

- Sún chờ mẹ tí, mẹ lau khô người cho đã nào!

Sún vẫn vừa chạy vừa nói:

- Mẹ nhanh nhanh lên đi, ai nhìn thấy mất hết cả tự trọng.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.

 

Chia sẻ