Ông bố kình ngư huyền thoại hạnh phúc bên con trai 3 tháng tuổi trong ngày đầu tiên giải nghệ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Thống trị làng bơi thế giới trong hơn một thập kỷ, kình ngư Michael Phelps chọn cách thư giãn cùng cậu con trai trong ngày “nghỉ hưu” đầu tiên.

Trải qua 4 kỳ Olympics với tất cả 28 tấm huy chương các loại trong đó có 23 huy chương vàng, kình ngư huyền thoại thế giới Michael Phelps đã quyết định giã từ sự nghiệp bơi lội ở tuổi 31.
 
Michael Phelps giành được 28 tấm huy chương các loại, trong đó có 23 huy chương vàng trong 4 kỳ Olympics liên tiếp.
  
Tuy nhiên, có lẽ Michael Phelps phải mất một thời gian dài nữa mới có thể từ bỏ được thói quen bơi lội của mình. Sau khi trở về nhà ở bang Maryland, Mỹ, hôm thứ tư tuần trước, anh đã dành ngày đầu tiên “nghỉ hưu” của mình để vui đùa, thư giãn cùng cậu con trai 3 tháng tuổi Boomer Phelps trong bể bơi gia đình.

Michael Phelps đã chia sẻ một bức ảnh của anh cùng cậu con trai và người vợ sắp cưới Nicole Johnson trong bể bơi trên trang Instagram cá nhân của mình kèm theo dòng chữ: “Không gì có thể sánh được bằng việc về nhà!! Một cách thật tuyệt để trải qua ngày đầu tiên mà tôi giải nghệ!” Trong bức ảnh, Michael Phelps bế cậu con trai khi cả anh cùng người vợ chưa cưới của mình cười với cậu bé rất thắm thiết.
 
Bức ảnh gia đình được Michael Phelps đăng tải trên trang Instragram cá nhân ngay sau khi anh trở về từ Olympics Rio 2016.
 
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Access Hollywood ngay tại Olympics Rio, Michael Phelps đã chia sẻ về cuộc sống mới sau khi anh giã từ sự nghiệp và cho biết anh rất hạnh phúc khi có thể dành nhiều thời gian hơn cùng cậu con trai. Anh nói: "Tôi đã có thể chào đón đứa con đầu tiên của chúng tôi đến với thế giới này… Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng đến giờ… Tôi rất mong chờ được ở bên cạnh thằng bé, bởi vì tôi đã bỏ lỡ một đoạn thời gian thằng bé lớn lên và tôi không muốn phải bõ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa”.

Với tất cả thời gian rảnh rỗi sau khi giải nghệ, Michael Phelps chắc hẳn có thể nghĩ đến việc theo đuổi một giấc mơ khác sau giấc mơ bơi lội chuyên nghiệp – anh mong muốn có một gia đình đông con. Anh cho biết: “Và chúng tôi bắt đầu bằng một lời nhắn: Chúng ta có con trai. Giờ chúng tôi có một cậu con trai khỏe mạnh, đáng yêu. Chúng tôi rất hy vọng có thêm nhiều đứa trẻ như vậy nữa”. Được biết, Michael Phelps từng trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi bố mẹ li dị và anh từng mắc phải hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Tuy nhiên, nhờ có sự nỗ lực không ngừng của mẹ, đặc biệt là luôn đồng hành cùng con trai mọi lúc mọi nơi, mẹ Michael Phelps đã biến một đứa trẻ tăng động trở thành kình ngư huyền thoại thế giới. Có lẽ chính vì vậy, khi đã lên chức cha, Michael Phelps cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ thời gian nào được ở bên con.
 
Michael Phelps
Michael Phelps hy vọng có thể dành nhiều thời gian nhất có thể bên con trai...
 
Michael Phelps
... và không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì khi cậu bé lớn lên.

Trước đó, cậu bé Boomer Phelps và mẹ đã đồng hành với Michael Phelps trong suốt thời gian anh thi đấu tại Olympics Rio ở Brazil.
 
Michael Phelps và cậu con trai 3 tháng tuổi Boomer Phelps trên chuyến bay trở về Mỹ từ Olympics Rio.
 
Michael Phelps khẳng định Rio là kỳ Olympics cuối cùng mà anh tham dự. Tuy nhiên bốn năm trước sau khi Olympics London kết thúc, Michael Phelps cũng từng thông báo về việc giải nghệ, nhưng anh đã trở lại làng bơi thế giới không đầy hai năm sau đó. Một người đồng đội của anh khẳng định Michael Phelps sẽ góp mặt trong kỳ đại hội thể thao thế giới được tổ chức tại Tokyo năm 2020.
 
Nguồn: Tổng hợp
Chia sẻ