Nữ diễn viên "Chuyện của Pao" Đỗ Hải Yến hạnh phúc khoe bức ảnh đầu tiên trong cuộc đời do con trai tự tay chụp

An Chi,
Chia sẻ

Bức ảnh đầu tiên của em bé Rai khiến cho mẹ Yến thực sự xúc động.

Nếu ai từng theo dõi các tác phẩm: Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Cánh đồng bất tận, Cha và con và... có lẽ không còn xa lạ với cái tên Đỗ Thị Hải Yến - diễn viên sáng giá trong làng điện ảnh Việt Nam, được công nhận về cả thực lực diễn xuất lẫn ngoại hình sáng. Vào năm 2015, Hải Yến đã có quyết định bất ngờ là lui về ở ẩn, tập trung chăm sóc cho gia đình. Cô sinh liên tiếp 3 con trong vòng 5 năm cho ông xã doanh nhân Calvin Tài Lâm. 

Cho đến hiện tại, Hải Yến vẫn đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống bên gia đình nhỏ của mình. Mới ngày nào 3 em bé nhà nữ diễn viên đã lớn phổng phao, được khen thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố và mẹ. 

Nữ diễn viên "Chuyện của Pao" Đỗ Hải Yến hạnh phúc khoe bức ảnh đầu tiên trong cuộc đời do con trai tự tay chụp - Ảnh 1.

Bức ảnh đầu tiên của Rai chụp cho Mẹ - Đỗ Hải Yến viết.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hải Yến khoe một bức ảnh của cô với dòng chia sẻ: "Bức ảnh đầu tiên của Rai chụp cho Mẹ". Có thể thấy bà mẹ 3 con cực kỳ tự hào và hạnh phúc, xúc động khi ngắm nhìn mình qua bàn tay khéo léo của con trai. 

Hải Yến từng tâm sự: "Ngày nào cũng là ngày hạnh phúc khi gia đình nhỏ luôn tràn ngập sức khỏe và yêu thương". "Cô Pao" Hải Yến nhận mình là "người nghiện con". Chỉ cần ngắm 3 con ngủ say trên giường, cô gần như quên đi mọi muộn phiền, thậm chí không nhớ đến đam mê diễn xuất. Cô cho biết 3 nhóc tỳ mới là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình. 

Nữ diễn viên "Chuyện của Pao" Đỗ Hải Yến

Hải Yến hay đùa rằng mình như "nô tỳ" trong nhà bởi cuộc sống của cô chỉ xoay quanh các con. Cô không thuê giúp việc, tự tay lo từng bữa ăn, việc tắm gội và cả việc dạy con nên quỹ thời gian mỗi ngày của cô gần như cũng chỉ phục vụ cho 3 nhóc tỳ. Mới đó mà các em bé đều đã lớn, trở thành niềm tự hào và chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ. 

"Mỗi ngày tôi đưa cả 3 con tới trường, hai con lớn vào lớp học, riêng con gái 3 tháng tuổi thì theo mẹ vào văn phòng. Tôi vừa làm việc vừa chăm con. Đến chiều tối, 4 mẹ con cùng về nhà, tôi lại lo tắm rửa, ăn uống và cho các con đi ngủ. Mỗi ngày của tôi đều lặp lại như vậy, dù bận rộn nhưng tôi hạnh phúc vì được ở bên các con. Tôi càng yên tâm hơn khi các con có được một ngôi trường tuyệt vời để phát triển tính cách, tư duy sáng tạo", Hải Yến từng tâm sự về chuyện làm mẹ.

Khi được hỏi về việc rời xa showbiz chỉ để tập trung làm mẹ, tận hưởng một cuộc sống an nhàn Đỗ Hải Yến chia sẻ: "Cuộc sống của một người vui nhất khi được làm những gì mình thích, đóng phim là niềm đam mê của Yến nhưng cuộc sống gia đình cũng là đam mê của phụ nữ nên Yến luôn muốn cân bằng mọi thứ với nhau. Hiện các con còn nhỏ nên Yến muốn cùng với các con lớn lên, Yến muốn tận hưởng những kỷ niệm với các con vì khi các bé lớn lên mình không thể nào lấy lại những kỷ niệm đó được".

Chia sẻ