Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày

Newben,
Chia sẻ

Sau hàng loạt bức ảnh hạnh phúc chờ đón con, được ôm con trong vòng tay chỉ mới 3 ngày, Mikhailla cùng chồng chưa cưới phải nói lời vĩnh biệt Foxx khi cậu bé mắc phải bệnh nhiễm trùng.

Mikhailla Glossat, 22 tuổi, đã có 9 tháng thai kì với biết bao mơ mộng và hy vọng về một mái ấm rộn vang tiếng cười trẻ thơ sau khi con ra đời. Tuần nào cô cũng chia sẻ ảnh chiếc bụng ngày càng lớn hơn của mình trên trang Instagram.

Nhưng vào ngày 29/3, ba ngày sau khi cậu con trai Foxx John Fitzgerald ra đời, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh nhiễm trùng hiếm gặp. “Chắc chẳng có bố mẹ nào lại hôn chào và hôn vĩnh biệt con vào cùng một tuần như vậy”, cô viết trên trang cá nhân những dòng tâm sự đắng chát.

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 1.

"Chắc chẳng có bố mẹ nào lại hôn chào và hôn vĩnh biệt con vào cùng một tuần như vậy" (Ảnh: dailymail)

Theo dõi trang Instagram của Mikhailla, ai cũng có thể thấy được sự háo hức của người mẹ trẻ khi biết sinh linh bé nhỏ đang ngày càng lớn lên trong cơ thể mình. Cô từng hai lần sảy thai vào năm 2016 trước khi phát hiện mang thai bé Foxx vào tháng 7/2016. Nhưng để giờ đây, sau hàng loạt bức ảnh hạnh phúc chờ đón con, được ôm con trong vòng tay chỉ mới 3 ngày, Mikhailla cùng chồng chưa cưới phải nói lời vĩnh biệt Foxx khi cậu bé mắc phải bệnh nhiễm trùng.

Nhớ lại những ngày mang thai, Mikhailla kể: “Khi được 12 tuần, tôi rất tự tin bé con luôn bên mình, rồi chúng tôi cán mốc 20 tuần, 24, 28 rồi 34 tuần. Thai kì của tôi gần như hoàn hảo. Tôi chỉ có một sự sợ hãi nhỏ vào tuần thai thứ 30 khi có vài triệu chứng dọa sinh non nhưng mọi thứ đều ổn. Con vẫn đạp những cú phản hồi mỗi khi tôi trò chuyện với con”.

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 2.

(Ảnh: dailymail)

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 3.

(Ảnh: dailymail)

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 4.

(Ảnh: dailymail)

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 5.

(Ảnh: dailymail)

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 6.

(Ảnh: dailymail)

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 7.

Mikhailla hạnh phúc khoe chiếc bụng ngày càng lớn dần (Ảnh: dailymail)

Foxx chết vì Group B Strep (GBS), bệnh chỉ được phái hiện khi cậu bé chào đời và ho ra chất nhầy có máu. Ngay lập tức, bé được đưa đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và các bác sĩ tiến hành cấp cứu mong em vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng tình trạng sức khỏe em ngày càng xấu đi.

“Trước khi sinh, tôi thường xuyên được kiểm tra định kì về Group B Strep. Một phép kiểm tra đơn giản để biết xem chỉ số đó là tiêu cực hay tích cực và vào tuần thai 37, chỉ số đó là tiêu cực. Nhưng nó không thống nhất, khi này khi kia và mỗi khi nhận được chỉ số tiêu cực, tôi luôn tự đặt câu hỏi vì sao lại là mình. Vào tuần thai 38,5, tôi vào phòng sinh. Sau 7 giờ trải nghiệm cơn đau, tôi đã hạ sinh Foxx vào ngày 26/3. Foxx trông rất khỏe mạnh khi sinh ra và được chúng tôi chăm sóc, ôm ấp liên tục. Ngắm con ngủ, tôi thấy bình yên lắm. Nhưng rồi con bắt đầu nôn và ho ra máu. Con đã phải chiến đấu với căn bệnh này suốt 3 ngày cho đến khi bệnh trở nặng, con không thể vượt qua được”, Mikhailla chia sẻ với DailyMail Úc.

“Ngủ ngon Foxx của mẹ. Bố mẹ yêu con mãi mãi. Con xứng đáng nhận tình yêu của bố mẹ. Chúng ta sẽ yêu con suốt cuộc đời này”, Mikhailla chia sẻ ảnh cậu bé nằm lọt thỏm giữa đống dây nhợ cùng lời chú thích cảm động.

Nỗi đau đớn của bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc đón con chào đời đã phải vĩnh biệt con chỉ sau 3 ngày - Ảnh 8.

"Ngủ ngon Foxx của mẹ. Bố mẹ yêu con mãi mãi. Con xứng đáng nhận tình yêu của bố mẹ. Chúng ta sẽ yêu con suốt cuộc đời này" (Ảnh: dailymail)

Sau sự ra đi của con, Mikhailla cùng vị hôn phu đã kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn lao này. “Tôi chỉ vừa sinh con hai tuần, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục về mặt thể chất nhưng chúng tôi vẫn phải ra khỏi nhà, làm những việc bình thường như dắt chó đi dạo, mua sắm, xem phim. Dù chẳng ai trong chúng tôi cảm thấy ổn nhưng điều tốt nhất chúng tôi phải làm là duy trì sự tích cực. Chúng tôi sẽ lại sinh con khi thời điểm thích hợp đến”.

Streptococcus nhóm B (GBS) là một trong nhiều loại vi khuẩn khác nhau thường sống trong cơ thể chúng ta. Khoảng ⅕ phụ nữ mang GBS trong cơ thể mà không biết hay không có triệu chứng gì.

GBS là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng nặng ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trong tuần đầu tiên sau khi sinh (được gọi là nhiễm trùng khởi phát sớm). Nếu không được điều trị, ước tính 200 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm GBS sẽ bị nhiễm trùng huyết sơ sinh.

(Nguồn: babycenter)

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ