Những tình huống chỉ cha mẹ có con "nghịch như quỷ sứ" mới thấu hiểu

GiangC,
Chia sẻ

Khi bạn nói với mọi người rằng: "thằng bé nghịch như quỷ sứ", chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ "trẻ con mà". Nhưng chắc chỉ bố mẹ có con siêu nghịch mới thấu hiểu hết "nỗi khổ" này.

nghịch như quỷ sứ 1
Từ nịnh nọt đến đe dọa, từ trong nhà ra ngoài sân cũng không thể thay được cái áo.

nghịch như quỷ sứ 2
 Mình vừa mới hì hục nhặt hết đám kẹo ấy vào trong lọ cách đây chưa đầy 30 giây thôi mà!?!?!

nghịch như quỷ sứ 3
 Chắc hẳn đã có lúc nhóc con nghịch ngợm nhà bạn chạy vụt khỏi mẹ trong vòng chưa đầy 1 nốt nhạc ở nơi công cộng?

nghịch như quỷ sứ 4
 Nếu bạn nghĩ rằng cũi chính là nơi an toàn nhất để tạm "nhốt" con trong những khi mình bận tay thì hãy nghĩ lại nhé! Lũ trẻ biết trèo nhanh hơn bạn nghĩ đấy!

nghịch như quỷ sứ 5
Bố mẹ nghĩ sao nếu nhìn thấy cảnh này?

nghịch như quỷ sứ 6
Trò chơi lướt ván sẽ thật sự khiến bố mẹ thót tim đấy!

nghịch như quỷ sứ 7
Bất chấp nỗ lực của bố mẹ, cuối cùng thì chiếc ghế cũng trở thành nơi "tập thể dục" của lũ trẻ.

nghịch như quỷ sứ 8
Chuyện gì xảy ra sau 1 phút xao nhãng của bố mẹ và sau mấy vòng xoay này chắc hẳn bạn đã đoán được?

nghịch như quỷ sứ 9
Khi bạn nói với mọi người rằng: "thằng bé nghịch như quỷ sứ", chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ "trẻ con mà". Nhưng chắc chỉ có bố mẹ mới là người thấu hiểu nhất.

nghịch như quỷ sứ 10
Và có lẽ, đây là giây phút êm đềm nhất trong ngày của những cha mẹ có con "nghịch như quỷ sứ". 
Chia sẻ