Những ông bố chăm con từ trong... trứng

,
Chia sẻ

Nhìn cách Thắng chăm sóc vợ, lo lắng cho vợ từng li từng tí khi vợ có bầu mà không ít chị em phải ngưỡng mộ, thèm muốn và có một chút ghen tị.

Vốn là con một, lại được bố mẹ cưng chiều nên từ bé đến lớnThắng chẳng phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, ấy vậy mà khi lấy vợ, khi vợ mang bầu, Thắng lại như biến thành một người khác hẳn. Anh sẵn sàng xung phong vào bếp, làm thay vợ tất cả các công việc nội trợ mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ biết làm và phải làm. Từ đi chợ, rửa bát đến nấu nướng, lau nhà, giặt giũ... việc gì Thắng cũng tranh hết về mình. Anh bảo vợ: “Em mới có bầu, thời gian đầu phải chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mọi việc cứ để đấy cho anh. Em có khỏe thì con mới khỏe, em thương anh, thương con thì phải ráng ăn nhiều vào cho anh vui”. Nghe chồng nói vậy, Hoài cảm động rơi nước mắt. Chị không hiểu sao một ông chồng “công tử bột”, lười nhác như chồng mình lại có thể thay đổi 360 độ như vậy? Từ trước đến giờ Thắng có biết làm gì đâu, vậy mà bây giờ...? Anh chăm chút pha cho vợ từng li sữa, gọi điện nhắc nhở vợ uống thuốc bổ sung đúng giờ. Chỗ nào có bán đồ ăn vặt ngon Thắng cũng biết bởi đó là những món mà anh thường xuyên đi lùng mua về cho vợ đỡ thèm trong cơn ốm ghén. Nhìn cách con trai chăm sóc vợ, mẹ Thắng cũng phải “ghen tị” với con dâu: “Mẹ không ngờ từ ngày lấy con nó lại thay đổi như thế, từ trước đến giờ mẹ có thấy nó vào bếp bao giờ đâu. Thế là con sướng hơn mẹ rồi đấy! Nhưng thấy nó biết lo cho vợ, cho con như thế mẹ cũng mừng, đúng là sắp lên chức bố rồi có khác...”
 
Những ông bố thời @.

Anh Nam, kiến trúc sư ở quận Hai Bà Trưng lại có cách yêu và dạy con độc đáo từ trong... trứng. Khi biết vợ mang bầu, anh khuân về một loạt đĩa nhạc giao hưởng, các truyện cổ ngụ ngôn, truyện cổ tích để tối tối cùng vợ đọc truyện cho con nghe hoặc đeo headphone vào bụng vợ cho con sớm cảm thụ âm nhạc. Chẳng biết anh đọc được thông tin ở đâu, bảo như vậy sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh từ trong bụng mẹ và mai sau sẽ có năng khiếu nghệ thuật, nhanh biết nói, biết đọc. Vậy là tối nào bố Nam cũng đọc truyện hoặc cùng mẹ con cu Tí (tên anh gọi đứa con yêu sắp chào đời) nghe nhạc trước khi đi ngủ. Cu Tí chưa ra đời mà đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình rồi. Tình cảm vợ chồng Nam vì thế cũng ngày thêm gắn bó, đầm ấm.

Anh Huỳnh, kĩ sư công nghệ thông tin, nổi tiếng là một ông chồng đảm đang, ông bố yêu con khi sáng nào cũng dậy sớm, đi chợ mua đủ các loại thực phẩm tươi sống về chế biến để tẩm bổ cho vợ. Lần đầu tiên vợ mang bầu, hai vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng anh đã “lê la” khắp các diễn đàn về phụ nữ, làm cha mẹ để tích lũy kiến thức, dặn dò vợ em phải ăn cái này hay không nên ăn cái kia, ảnh hưởng đến con. Rồi anh bắt vợ phải đi ngủ sớm, không được ngồi máy tính nhiều, ngày uống đủ hai ly sữa... thôi thì đủ 1001 lời căn dặn mà không ngày nào anh không nhắc nhở vợ. Sáng sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho vợ tinh tươm, anh lại hôn vào bụng vợ, chào con gái yêu trước khi đi làm. Chiều nào, anh cũng về sớm, cùng giúp vợ nấu cơm, nếu hôm nào về muộn thì anh bảo vợ cứ để đó về anh nấu cho, em đừng làm nhiều kẻo hai mẹ con mệt. Nghe anh gọi điện cho vợ, mấy anh bạn đồng nghiệp trêu đùa thì anh tếu táo: “Các cậu đã biết đến cảm giác khi nghe con đạp chưa, không niềm hạnh phúc nào có thể sánh được. Các cậu cứ làm bố đi rồi biết. Mình chăm vợ con mình chứ có chăm ai đâu mà ngại. Cậu nào cần tư vấn giá cả đường sữa, rau quả cứ hỏi tớ, đảm bảo vừa ngon vừa rẻ”. Nói rồi anh vội vàng dắt xe ra khỏi cổng trước bao con mắt ghen tị với niềm hạnh phúc được làm bố của mình.

Thực ra không phải chỉ có người phụ nữ, người mang nặng đẻ đau mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, mà với những ông bố yêu con niềm hạnh phúc ấy cũng thật lớn lao. Cứ xem cách các ông bố trong các câu chuyện trên chăm vợ, chăm con thì bạn cũng hiểu được niềm hạnh phúc ấy và thấy họ quả là những ông bố đáng yêu! Chỉ cần một chút quan tâm, những hành động giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương của người chồng khi vợ mang bầu sẽ thắt chặt tình cảm vợ chồng, khiến người cha thêm gắn bó với đứa con bé nhỏ trong bụng vợ, giúp họ sống có trách nhiệm và biết yêu thương gia đình hơn. Cuộc sống vợ chồng từ đó cũng thêm gắn bó, hạnh phúc.

Chị Thi, vợ anh Huỳnh, nét mặt rạng ngời hạnh phúc khi nói với chúng tôi về tổ ấm bé nhỏ của mình: “Nhìn cách anh ấy chăm sóc cho hai mẹ con tôi mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng, chắc chắn anh ấy sẽ là một người cha tốt của các con tôi, tôi rất tự hào và hãnh diện về anh ấy. Chúng tôi sẽ luôn bên nhau để cùng nuôi dạy các con khôn lớn. Tôi thật sự cảm ơn số phận đã cho tôi có được một người chồng biết yêu thương vợ con như anh”.
 
Theo Phununet
Chia sẻ