Những lần đầu tiên của mẹ

Mẹ Thiều Ly ,
Chia sẻ

Lần đầu bế con trong tay, lần đầu cho con ti, lần đầu cho con ăn bột… và rồi với mẹ, sẽ còn rất nhiều những lần đầu nữa trong suốt hành trình nuôi con, Bi yêu nhỉ!

Mẹ còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu bế đứa con đỏ hỏn của mình. Bi của Mẹ sinh ra đúng ngày đúng tháng. Trộm vía, con sinh đúng ngày bác sĩ dự sinh. Cũng chính vì lần đầu làm mẹ, lần đầu biết thế nào là đau đẻ nên chút xíu nữa thì mẹ đẻ rơi con trên taxi. May trời nhà mình gần bệnh viện.
 
Đến ngày đến tháng, con muốn ra gặp mẹ lắm rồi, nhưng có lẽ vì con biết mẹ không chịu được đau, con thương mẹ nên con chỉ ngọ nguậy tí thôi và mẹ không hề có cảm giác đau. Mẹ chỉ có một cảm giác khi đó là muốn “rặn”. Đến ngay cả bà nội con cũng không nghĩ là con ra nhanh thế. Bà nội con còn bảo: “Mẹ mày tưởng đẻ dễ lắm à. Đẻ dễ thế thì ai người ta cũng đẻ”. Đến khi taxi đưa mẹ vào viện thì bác sĩ cho mẹ vào phòng sinh luôn và chưa đầy 30 phút sau con đã cất tiếng khóc như một “người đàn ông thực thụ”.
 
Con chào đời lúc 13 giờ 5 phút thì đến hơn 6h tối mẹ bắt đầu có sữa. Bác con bảo mẹ bế con lên cho con ti sữa non. Cũng lại là lần đầu. Ôi, lần đầu ôm con vào lòng, ngượng nghịu, lóng ngóng trông mẹ khi đó thật buồn cười. Dẫu rằng con trai mẹ sinh ra được 3.5kg nhưng sao mẹ vẫn thấy con bé đến thế. Bế con lên được rồi, mẹ ngồi dựa lưng vào tường và bắt đầu cho con ti. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ không thể nhét ti vào cái miệng bé xinh của con được. Bác con lại hướng dẫn mẹ phải xoa xoa nhẹ cái ti vào miệng con, rồi từ từ nhét vào cho con ngậm vì ban đầu con vẫn chưa biết đón ti đâu.
 
 
Kì diệu thật, khi ti đưa được vào miệng rồi, con bắt đầu mút. Tự nhiên mẹ có cái cảm giác hơi chút xấu hổ vì có người mút ti mình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Mẹ thấy từ lúc này đây, cuộc sống của mẹ ý nghĩa hơn biết nhường nào. Mẹ sống có trách nhiệm hơn với đời vì từ giờ mẹ đã có con, Bi yêu ạ!
 
Và rồi 8 tháng trôi qua thật nhanh. Mới đó mà con trai mẹ đã là “chàng thanh niên” 8 tháng tuổi rồi. Khi con được 8 tháng 5 ngày, sau một thời gian cho con ăn bột dinh dưỡng, mẹ quyết định cho con ăn bột mặn. Nhưng mẹ của con thật đoảng. Ai đời bữa đầu tiên của con mẹ xay thức ăn ra xong để nguyên cả bã thức ăn cho vào nấu cháo. Đến khi nấu lên, cháo lổn nhổn làm cho con nuốt miếng bột cứ phải trợn mắt lên, ngắc ngắc cái đầu cố để nuốt. Cho con ăn được 3 miếng mẹ quyết định không cho con ăn nữa. Đến chiều, mẹ lên chỗ làm hỏi kinh nghiệm mấy bác đi trước. Nói ra mới thấy mẹ thật ngố phải không?! Sau bữa đó, “trình” nấu cháo của mẹ đã “lên tay” hẳn. Và có lẽ mẹ nấu ngon hơn nên con trai mẹ ăn ngoan hơn, cân nặng cũng vì thế đều đều mà tiến.

Đến nay, con trai của Mẹ đã được 25 tháng rồi. Con biết nói đủ điều và cũng cho thấy mình sẽ là một “chàng thanh niên” hóm hỉnh, thông minh nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh. Nhưng có lẽ với Mẹ, trong suốt hành trình chăm con dù con là cậu bé hay là một người đàn ông thành đạt thì sẽ vẫn còn rất nhiều những lần đầu khác nữa phải không con trai?
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi" và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng.
 
 
Chia sẻ