Người mẹ trẻ xuất huyết ồ ạt khi sinh con rồi qua đời: Cư dân mạng thảng thốt "cửa sinh như cửa tử"

PHAN HẰNG,
Chia sẻ

Phụ nữ đang đánh cược mạng sống của mình ngay từ khi bước vào phòng sinh, nếu may mắn thì mẹ con bình an, ngược lại sẽ rất đau thương nếu có những vấn đề đột ngột xảy ra.

Cách đây không lâu, có một phụ nữ mang thai 24 tuổi bị xuất huyết ồ ạt và suy đa tạng trong quá trình chuyển dạ, rồi không may qua đời nhận được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Theo đó, người phụ nữ này tên Xiao Chen, thai kỳ của cô diễn ra tốt đẹp cho tới lúc sinh. Trong quá trình chuyển dạ, vì vị trí thai nhi bất thường nên cô buộc phải mổ lấy thai. Kết quả là cô bị xuất huyết nghiêm trọng trong quá trình phẫu thuật, sau đó phải chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Người mẹ trẻ xuất huyết ồ ạt khi chuyển dạ rồi qua đời: Cư dân mạng thảng thốt “cửa sinh như cửa tử” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại đây, Xiao Chen phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm tới tính mạng khi phải cắt bỏ tử cung, suy đa tạng, tiểu cầu giảm đến mức báo động. Cô liên tục phải truyền hơn 15 lít máu, tương đương với việc thay máu toàn bộ cơ thể 3 lần.

Ban đầu, mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng cô bị xuất huyết não và không qua khỏi. Sau hơn 50 ngày được bác sĩ tận tình cứu chữa, cô vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Ở độ tuổi 24, cô còn quá trẻ nhưng chỉ vì cố gắng hết sức sinh một đứa con, cô đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Điều này khiến cho người ta cảm thấy xót xa thay số phận của một người phụ nữ.

Sinh con là quá trình đánh đổi của phụ nữ

Người xưa thường nói "cửa sinh như cửa tử" quả không sai. Dù rằng y học bây giờ rất phát triển, nhưng đối với việc sinh nở của phụ nữ, đó vẫn là một cuộc đấu tranh giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại trải nghiệm sinh nở của mình và cảm thấy nó thật đáng sợ.

"Có con trai khiến tôi phải trả giá bằng nửa cuộc đời mình. Huyết áp của tôi giờ là 180".

"Khi khâu vết mổ rất đau. Dù có gây mê nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau tột cùng".

"Tràn dịch màng phổi do tăng huyết áp do mang thai và mổ lấy thai khẩn cấp, sau đó chảy máu ồ ạt, tôi vĩnh viễn không quên khoảnh khắc lúc đó".

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ đã cố gắng hết sức vượt qua cơn nguy hiểm để sinh con thành công. Mặc dù phụ nữ vẫn biết rằng quá trình sinh nở sẽ rất đau đớn, có thể xảy ra những bất trắc không mong muốn. Thế nhưng, có thể họ chưa bao giờ nghĩ rằng, những chuyện như vậy lại xảy ra với mình.

Khi sự việc xảy ra quá đột ngột, có người mẹ nào sẵn sàng từ bỏ máu thịt của chính mình? Chỉ vì đó là thiên chức của một người mẹ, họ chấp nhận rủi ro lớn nhất, chỉ mong con mình được khỏe mạnh.

Người mẹ trẻ xuất huyết ồ ạt khi sinh con rồi qua đời: Cư dân mạng thảng thốt “cửa sinh như cửa tử” - Ảnh 2.

Những người nổi tiếng cũng không ngoại lệ, diễn viên Hoắc Tư Yến (Trung Quốc) cho biết khi chuyển dạ cô bị xuất huyết nặng, cần gần tới 30 miếng gạc cầm máu. Cuối cùng, khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô thậm chí còn nhận được thông báo mình bị bệnh hiểm nghèo. Không ai có thể tưởng tượng được cảm giác sợ hãi và bất lực của cô lúc đó như thế nào.

Diễn viên Choo Ja Hyun (Hàn Quốc) từng kể rằng, khi sinh con cô đã phải vào thẳng phòng chăm sóc đặc biệt do mắc hội chứng tăng huyết áp do mang thai.

"Tôi không thể thở được, hoàn toàn phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống. Toàn thân bao phủ bởi các thiết bị. Cơ thể tôi nóng bừng nhưng chân lạnh toát", cô chia sẻ.

Đối với người mẹ đang rơi vào hoàn cảnh này, mỗi phút, mỗi giây đều là cuộc đấu tranh cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

Tuy nhiên, một số người lại làm ngơ trước tất cả những điều này, như thể đó là điều mà phụ nữ phải gánh chịu. Khi sinh con cũng chính là lúc phụ nữ nhận ra con người thật của những người thân nhất.

Sinh con vốn đã là một cuộc đấu tranh sinh tử nhưng có người lại muốn thêm muối vào vết thương. Tháng 4/2023, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao một người đàn ông sống ở tỉnh An Huy đã chửi vợ suốt 3 tiếng trong bệnh viện sau khi cô vừa sinh mổ khiến nhiều người phẫn nộ.

Trong khoảng thời gian đó, y tá đã nhiều lần tới can ngăn anh, nhắc nhở vợ anh vừa mới phẫu thuật, vết mổ còn đau, đồng thời yêu cầu anh ra ngoài nói chuyện. Thật khó để tưởng tượng người vợ này đã buồn đến thế nào.

Trước đó có tin tức về một bà mẹ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đau đớn tột cùng trong phòng sinh, quằn quại, không thể nhịn được nữa nên đã xin tiêm một mũi không đau. Thế nhưng, người chồng kiên quyết từ chối, dù y tá có giải thích thế nào thì anh ta vẫn không chịu ký giấy đồng ý sinh không đau. Anh ta tin rằng, gây mê không tốt cho mẹ và con nên nhất quyết không đồng ý.

Người vợ đau đớn, bất lực đã khóc và hét vào mặt chồng: "Tôi căm ghét anh tận cùng xương tủy".

Không khó để nhận thấy trong thực tế cuộc sống, một số người khi thấy tin tức về phụ nữ chuyển dạ đau đớn, nguy hiểm, họ thản nhiên buông những lời chua chát như "ai sinh con mà chẳng phải chịu đau", "nếu người khác đẻ được tại sao cô không chịu được"...

Quả thật, khoảnh khắc trước phòng sinh hay trong lúc chuyển dạ sẽ khiến phụ nữ không thể nào quên. Nếu may mắn, mẹ và con có thể chào đời bình an, đó thực sự là phước lành mà nhiều người mong ước.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ