Nạn yêu sớm: Chưa có hồi kết

B.Dương ,
Chia sẻ

"Đôi bạn cùng tiến" là phong trào… yêu đương đang tràn lan trong các trường phổ thông hiện nay.

Vắt mũi chưa sạch cũng… “cùng tiến”

Hình ảnh các đôi tuổi teen vắt mũi chưa sạch đèo nhau tình tứ đi khắp đường phố đã không còn xa lạ. Điểm chung của những cặp “tình nhân” này là còn quá trẻ, chỉ khoảng 13 -17 tuổi, mặt búng ra sữa và nhiều khi còn mặc cả đồng phục ra đường. “Bọn trẻ bây giờ yêu sớm quá” không chỉ còn là nhận xét của một số ít người.

Ngay ở bậc tiểu học, lớp ba, lớp bốn đã có những đôi thích nhau và đến khoảng lớp 6, lớp 7 là “yêu” thực sự chứ không còn chỉ là “mến mến” kiểu trẻ con nữa. Càng học lớp lớn thì số lượng các đôi càng nhiều lên theo cấp số cộng. Yêu đương đã trở thành mốt, thành phong trào mà teen gọi là phong trào “đôi bạn cùng tiến”.

Những “đôi bạn cùng tiến” cũng hẹn hò, đi chơi cùng nhau, cũng có những phút giận hờn và những pha tình cảm “lãng mạn, hài hước và trớ trêu”.

Các teen không ngại ngần công khai quan hệ “iu” đương trước cả lớp. Thậm chí, ngay trong giờ học, teen sẵn sàng thể hiện tình cảm bất cứ lúc nào nổi hứng, hay nhân những lúc thầy cô không để ý. Mỗi giờ ra chơi trở thành khoảng thời gian quí giá để teen ngồi lì trong lớp chụm đầu vào nhau rủ rỉ tâm sự. Thế giới dường như không tồn tại kẻ thứ ba.

Yêu đương trong lớp học ngày càng được xem là "chuyện bình thường" vì tình trạng này ngày càng bùng lên mạnh mẽ với sự tham gia tích cực của nhiều đôi hơn và mức độ “bày tỏ” trước đám đông cũng mạnh bạo hơn.

Cùng tiến thì tiến đến đâu?

Các thế hệ học trò ngày càng có một nền tảng thể chất dồi dào, cơ thể phát triển sớm hơn. Đời sống tinh thần phong phú, ảnh hưởng từ các sản phẩm phim ảnh, sách báo… khiến các em phát sinh tâm lý “khôn” sớm, “lớn” sớm. Đây hoàn toàn là điều tự nhiên.

Việc học trò ngày nay “yêu sớm” trong chừng mực nào đó cũng là một biểu hiện của tình trạng phát triển sớm này. Nhưng đến mức đã thành phong trào, thành mốt thì quả thật là hiện tượng báo động.
 
Chương trình giáo dục giới tính của chúng ta trong mấy năm trở lại đây đã có nhiều cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự đến nơi đến chốn và không phải tất cả học sinh trên cả nước đều được tiếp cận với những thông tin này. Thậm chí nhiều học sinh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng hết sức mù mờ với các thông tin giáo dục giới tính.

“Không biết phải hỏi”, nhưng hỏi thầy cô thì ngại, hỏi bố mẹ thì bố mẹ không biết trả lời thế nào cho con. Thế là tự mày mò, tự tìm đường, sai đúng thế nào cũng không biết (mà nguy cơ sai đường lúc nào cũng nhiều hơn). Tình trạng yêu sớm và yêu phổ biến của học sinh phổ thông như hiện nay, nếu không được gia đình nhà trường quan tâm, chấn chỉnh kịp thời thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Liên tục những thông tin trên báo chí về hiện tượng teen đi học trong nhà nghỉ, những ca nạo phá thai vị thành niên gây ra những hậu quả đau lòng khiến nhiều người cảm thấy sốc. Đôi bạn cùng tiến thì tiến đến đâu? Một teen mạnh dạn nói vui: “Tiến thẳng đến nhà nghỉ và điểm cuối cùng là tiến tới bệnh viện phụ sản”. Tuy nhiên, có thể như vậy lắm chứ nếu gia đình, xã hội vẫn cứ thờ ơ, bàng quan trước những biểu hiện lệch lạc của giới trẻ.

Theo B.Dương
Phunu
Chia sẻ