Mục tiêu của mẹ trong năm mới

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Lại một năm sắp đi qua, giao thời sắp tới và lòng mình ngập tràn cảm giác thích thú, cứ như vừa “tẩy” hết mọi sai lầm, thất bại của năm cũ, mình đang sống trong môi trường chân không, nhấn nút reset để làm lại mọi việc, tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

Điều mình thực sự quan tâm, quan tâm một cách nghiêm túc ấy, là làm sao để trở thành một bà mẹ tốt hơn trong năm nay. Kế hoạch có thể sẽ thế này:

Trước hết, sang năm mới, mình sẽ không vô thức buột khỏi mồm những câu “chết tiệt”, “hãm tài”… trước mặt “hai ông tướng con” nữa. Thực tế, mình luôn muốn cố gắng giã từ thứ ngôn ngữ chợ búa, đường phố ấy. Khổ nỗi mình là con nhà lao động, được nuôi dạy trong môi trường không thiếu những lời nói tục. Rất khó sửa. Nhưng có quyết tâm, mình sẽ làm được. Mình không muốn các con sau này cũng trở nên thô lỗ, cục súc. Mình không muốn người khác đánh giá các con chỉ vì thứ ngôn ngữ chúng đang dùng, thứ ngôn ngữ mà thực tế, chúng được “thừa kế” chứ không có quyền lựa chọn.

Mục tiêu lớn tiếp theo là tìm cách “bắt” các con phải tự rửa đồ chơi của chúng. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng với một bà mẹ luôn cả có núi việc khác đang chờ như mình thì lại phức tạp ra trò. Mình thà mang vật chất ra dụ dỗ bọn nhóc để chúng tự rửa đồ chơi còn hơn phải làm chochúng, mình thực sự không có thời gian.
 

Hiện tại, mỗi khi đến lịch phải mang đồ chơi đi rửa sạch, phơi khô, mình đều phải hứa cho 2 ông tướng mua ô tô đua mới, cho chúng xem hoạt hình 1 tiếng đồng hồ liền, hoặc tặng bất cứ phần thưởng nào để “đền bù” cho việc chúng đã làm được. Nhưng năm tới, mình sẽ cố gắng hướng các con hiểu đây là việc chúng nên làm, phải làm, vì đó là đồ chơi của chúng.

Làm sao để công việc rửa đồ chơi với bọn nhóc cũng tự nhiên và thú vị nhưng đang chơi nhỉ? Không biết có bà mẹ nào “hiến kế” được giúp mình không. Phải đi tham khảo trong đám bạn đã có gia đình, tin rằng mình sẽ tìm được câu trả lời sớm.

Một việc lớn nữa chắc chắn phải thực hiện được là cho các con đi học đúng giờ. Bình thường bọn nhóc phải vào lớp lúc 7.30, nhưng mình luôn đưa chúng tới lớp muộn hơn 30 phút, có hôm cả tiếng đồng hồ. Hậu quả là 2 chiến sĩ nhà mình thường xuyên bỏ bữa sáng ở trường, chỉ uống sữa vào bữa phụ nên tên nào tên ấy ốm nhách, gầy nhom. Cần một sự thay đổi nho nhỏ trong việc xếp lịch các công việc nhà, để buổi sáng có thể thảnh thơi cho các con tới lớp. Công việc phơi quần áo sáng sớm ra mình hay làm sẽ “nhường” lại cho ông xã. Phụ nữ rất vĩ đại, có thể làm hết mọi việc, nhưng nếu mình cứ vĩ đại mãi như thế thì ông xã để làm gì? Một cách gián tiếp, mục tiêu tiếp theo của năm tới sẽ là các con phải lên cân nhờ ăn uống đủ bữa và đủ chất.

Mục tiêu cuối cùng, mình sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, sống vui, sống hạnh phúc. Bởi trong năm qua, mình đã nghe đâu đó một câu rất chí lí rằng: Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho người khác nếu không biết cách tạo ra hạnh phúc cho chính mình.

Chào năm cũ!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Dạy con từ thuở còn thơ" - tác giả Georgia A. DeGangi & Anne Kendall và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

 
Chia sẻ