Xin phép mẹ cho con... sờ ti ạ!

Su hào,
Chia sẻ

Mẹ dặn Tin làm gì cũng phải xin phép người lớn. Một hôm hai mẹ con đi xe buýt về nhà. Ngồi trên xe, Tin đưa tay sang người mẹ định sờ ti. Mẹ thấy thế liền nghiêm nét mặt. Tin bảo: "Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con sờ ti ạ!".

1. Tin thường đi sang hàng xóm chơi mà không xin phép mẹ làm mẹ mấy lần phải đi tìm. Mẹ kể cho Tin nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và con chó sói, dặn con làm gì cũng phải xin phép mẹ không chó sói sẽ nuốt chửng vào bụng. Tin nghe lời mẹ lắm, từ ấy trở đi làm gì cũng xin phép.

Một hôm hai mẹ con đi xe buýt về nhà. Ngồi trên xe, Tin đưa tay sang người mẹ định sờ ti. Mẹ thấy thế liền nghiêm nét mặt. Tin bảo:

- Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con sờ ti ạ!

Cả xe buýt được một trận cười vỡ bụng, còn mẹ Tin thì xấu hổ không biết làm gì đành gượng gạo cười theo.

2. Buổi tối ăn cơm xong hai mẹ con Tin rủ nhau đi dạo, nhân tiện mua hoa quả  về nhà ăn. Mẹ hỏi ý kiến Tin:

Mình mua quả gì bây giờ con nhỉ?

Vừa lúc đi qua hàng bánh ngọt, Tin gợi ý:

- Hay là mua bánh cũng được!?

- Ăn đồ ngoài đường bẩn lắm, chỉ trừ khi sắp chết đói mẹ mới ăn. – Mẹ phản đổi.

- Ăn ngoài đường nhiều con vi trùng. Mẹ nhìn nhiều bụi bám vào bánh chưa kìa.(Tin tán thành). Thôi con không mua bánh nữa đâu nhưng con thấy hình như cái bụng con sắp chết đói hay sao ấy mẹ ạ!

3. Mỗi tối đi học về, Tin lại mang giấy bút ra để vẽ cô giáo. Hình nào Tin cũng có chú thích ở bên dưới: đây là hình cô giáo đi chơi phố, đây là hình cô giáo đi dự tiệc, đây là hình cô giáo mặc váy cưới…

Mẹ: Sao con toàn vẽ hình cô giáo vậy? – Mẹ thắc mắc.

Tin: Vì con rất yêu cô. Sau này lớn con sẽ lấy cô về làm vợ!

Mẹ: !!!
 

4. Mẹ đang là quần áo, Tin ngồi bên cạnh.

- Tin: Mẹ ơi con muỗi nó đốt con!

- Mẹ: Thế thì con đuổi con muỗi đi!

- Tin: Mẹ ơi cho mẹ con muỗi này!

Mẹ chìa tay ra thì Tin đưa cho mẹ con muỗi thật.

- Tin: Con muỗi nó đậu vào chân con nhưng nó không đốt con. Đúng là đồ giả dối nhở mẹ nhở!

5. Tin chạy từ nhà bà trẻ về, phụng phịu ngồi xuống ghế không nói năng câu nào. Ông thấy thế hỏi làm sao. Tin bảo:

Ông thắp hương đi!

- Làm sao phải thắp hương? – Ông tò mò chưa hiểu chuyện gì.

- Ông cứ thắp hương đi! – Tin gắt gỏng. – Ông thắp hương nói với bố bà M (bà trẻ) đừng phù hộ cho bà nữa vì bà trẻ toàn bắt nạt cháu thôi.

6. Tin đi học về, chạy vào bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con yêu bạn Bảo Ngọc mất rồi!

- Bé tí yêu gì? – Mẹ phản đối.

- Thật mà, không tin mẹ cứ sờ vào tim con mà xem, con yêu bằng cả con tim đấy!

- Nhưng mà bạn Bảo Ngọc đen, xấu lắm!

Tin suy nghĩ một lúc, rồi bảo:

- Nhưng dù sao bạn ấy cũng là 1 cô gái!

Chia sẻ