Xấu hổ vì phải trốn con để "đổi gió"

HN,
Chia sẻ

Tranh thủ lúc bà nội đi chợ buổi sáng, anh chị đang định “hành động” thì thằng con bật dậy, ngồi thù lù giữa giường nhìn bố mẹ thích chí hỏi: “Bố mẹ làm gì thế? Có thích không?”.

Chuyện các cặp đôi từ khi có con cũng gặp trục trặc hơn trong chuyện vợ chồng không còn là quá mới mẻ, hay nói đúng hơn là thời nào cũng có. Nhưng nói thật, chuyện cũ không có nghĩa là thời nay không có. Ngày nay, chuyện cha mẹ trốn con để đi “đổi gió” cũng muôn hình vạn trạng.
 
Dạt nhà “đổi gió” vì nhà chật

Nếu như trước đây các cụ nhà ta chỉ cần nhân lúc con ngủ say và “tranh thủ” một chốc một lát là xong thì ngày nay, các ông bố bà mẹ luôn muốn mình phải có không gian thật sự riêng tư cho “chuyện vợ chồng”.

Vợ chồng anh Thăng chị Thủy (Hoài Đức, Hà Nội) sống cùng nhà với bà nội và cậu con trai 2 tuổi rất thông minh, “hiểu biết”. Nhà chật, chỉ có 1 phòng to được chia làm đôi nhờ cái ri-đô, anh chị nằm bên trong, còn bà nội nằm bên ngoài. Bà nội về hưu nên cả ngày ở nhà trông cháu. Chính vì không có không gian riêng tư nên “chuyện vợ chồng” cũng bị ảnh hưởng. Ngày thì không được, tối thì không xong, bởi chỉ cần một hành động nhẹ của anh chị cũng đủ để bà nội biết cả hai đang làm gì.
 

Có lần, tranh thủ lúc bà nội đi chợ buổi sáng, anh chị đang định “hành động” thì thằng con bật dậy, ngồi thù lù giữa giường nhìn bố mẹ thích chí. Nó còn hồn nhiên hỏi: “Bố mẹ đang làm gì thế? Làm thế có thích không?”. Mà thằng bé rất thính ngủ, cứ thấy bố mẹ động mạnh là nó ngóc dạy hỏi xem bố mẹ đang làm gì.

Cực chẳng đã, để giải quyết ổn thỏa vấn đề, anh chị đành chịu tốn kém hơn một chút là ra ngoài thuê nhà nghỉ cho tiện cả đôi đường.

Cùng cảnh nhà chật, gia đình anh chị Tú lại có cách giải quyết khác. Cái cảnh tối tối con bé ôsin nhà anh chị bế đứa bé và dắt đứa lớn ra đường chơi không còn lạ gì nữa. Có hỏi thì con bé bảo: “Cô chú ấy nói là nay có vụ làm ăn quan trọng cần làm gấp nên cho bọn trẻ ra đường chơi, chúng ở nhà phá quấy, bố mẹ không làm việc được”. Nhưng có tỉ tê với cô bé giúp việc mới biết rằng những lần con bé bế dắt hai đứa trẻ ra đường chơi là để tạo không gian riêng tư cho cô chú chủ nhà. Con bé biết được điều này vì có lần hai đứa trẻ con buồn ngủ sớm, nó đưa hai đứa về bất thình lình thì thấy cả hai cô chú mặc vội quần áo nên vẫn còn xộc xệch, giường chiếu không gọn gàng… Nhưng vì thương hai đứa trẻ con vạ vật bên ngoài nên nó mặc kệ, cứ đứa hai đứa về sớm hơn dự định.

Có không gian riêng tư cũng không “đổi gió” được

Đừng nghĩ nhà chật không có không gian riêng tư nên bố mẹ phải nhịn “chuyện tình cảm” vì con, ngay cả nhà rộng cũng không dễ giải quyết vấn đề này.

Vợ chồng anh chị Hòa có 2 đứa con, một đứa lên 8 và một đứa lên 6. Nhà anh chị khá rộng, nên chuyện hai chị em ngủ riêng là điều khá dễ dàng. Nói như vậy không có nghĩa là anh chị có thể thoải mái chuyện riêng tư của mình.

Vừa cưới xong đã có bầu luôn, chuyện vợ chồng của anh chị không được vô tư cho lắm. Rồi khi đứa lớn chưa đầy hai tuổi, chị lại sinh thêm đứa thứ hai, những cản trở cho “chuyện vợ chồng” càng tăng lên, anh chị cố gắng an ủi nhau “chịu khó một tí, khi nào chúng nó ngủ riêng thì tha hồ mà bù”. Nhưng hóa ra không phải vậy. Dù con cái ngủ riêng nhưng anh chị không một ngày nào được yên thân với con. Hai đứa trẻ luôn thích nằm trên giường cùng bố mẹ chơi các trỏ chơi đến chán ra mới đi ngủ. Mà đến khi chúng nó ngủ say thì anh chị cũng không còn cảm hứng cho chuyện ấy bằng giấc ngủ.
 

Hôm nào mà “lùa” được hai đứa về phòng sớm thì thế nào đêm hôm đó anh chị không được yên tâm chút nào. Bởi cứ 5 phút chúng lại thay nhau ra gõ cửa phòng bố mẹ ầm ầm để hoặc là đòi vào hoặc là để hỏi cái này cái kia, và bao giờ câu hỏi đầu tiên cũng là: “Bố mẹ làm gì trong đó thế mà không mở cửa cho con” và đòi mở cửa bằng được. Hai đứa còn không cho bố mẹ chốt cửa để chúng có thể vào phòng bố mẹ bất cứ khi nào. Không ít lần, yên tâm hai con đã ngủ say, anh chị mới dám “hành sự”. Đang đến đoạn cao trào thì cả hai đứa mở cửa uỳnh một cái và lao vào phòng ríu rít: “Òa, bố mẹ ơi con chưa buồn ngủ này”, làm anh chị xấu hổ vô cùng, vội vàng quàng vội cái chăn lên người. Thế mà đến mấy hôm sau anh chị vẫn phải đối mặt với câu hỏi của con: “Tại sao bố mẹ lại không mặc quần áo đi ngủ?”

Nhìn chung, có con cái rồi là đời sống vợ chồng cũng có khác đi, kể cả từ sự thể hiện yêu thương đến những cử chỉ thân mật hay những biểu hiện chăm sóc nhau hàng ngày. Đặc biệt, “chuyện vợ chồng” cũng không được thoải mái, tự nhiên như trước kia nữa. Nhưng có con, trở thành một gia đình là điều tất yếu của cuộc sống. Không ai vì những chuyện nhỏ như vậy mà không muốn có con. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp thời gian và sinh hoạt gia đình hợp lý để có lợi cho cả bố mẹ mà không lo ảnh hưởng đến con. Nếu ở nhà không tiện thì vợ chồng có thể ra ngoài để làm những gì mình muốn, điều này không phải là xấu, miễn là cả hai biết cân đối mọi chuyện ổn thoải là được.

Trẻ con ngày nay thông minh hơn trước rất nhiều. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi trẻ đã biết ý thức về những gì xảy ra xung quanh mình, nhất là những gì liên quan đến cha mẹ - những người sống gần gũi với chúng nhất. Vậy nên, đừng để con sớm biết những chuyện tế nhị của vợ chồng để rồi con có hàng loạt thắc mắc mà không phải cha mẹ nào cũng biết giải đáp và giải đáp hợp tình hợp lý.
Chia sẻ