Tử cung là ... cái bong bóng

,
Chia sẻ

6 tháng trước - Lần đầu đọc quyển "Cuộc sống của bé", con gái thích lắm, đọc mải mê, nhưng không thấy thắc mắc gì.

1 tháng sau, con đọc lại quyển đó, chỉ hỏi 1 câu : "Mẹ ơi, vậy mẹ sinh mổ là bác sĩ cắt cái bụng ra để lấy em bé phải không?"

2 tháng sau nữa, con lại đọc quyển đó, lần đó thì con hỏi: "Tinh trùng là gì hả mẹ?". Thế là em lại có dịp đọc thêm một tác phẩm ngắn ngắn mà rất có duyên "Willy đi đâu?". Đọc xong con phán 1 câu : "À, thì ra tinh trùng là con lăng quăng."

Hôm qua con lại đọc nữa! Xem chừng quyển này có độ hấp dẫn bất ngờ!

- Con : Mẹ ơi, tử cung là gì?

- Mẹ : Đó là cái bong bong. Hồi chưa có em bé, nó giống như cái bong bóng chưa thổi. Khi có em bé, thì nó giống như cái bong bóng được thổi lên. Em bé nằm bên trong, nó che chở cho em bé. Em bé càng lớn, nó càng căng to.

Tử cung giống như bong bóng hả mẹ?

- Con : Mẹ nói đúng rồi. Con thấy trong hình nó vẽ giống cái bong bóng thiệt! (Mẹ nghĩ thầm : Dĩ nhiên là mẹ nói đúng rồi, chẳng lẽ sai .. he he ...) Mà sao nó có cái đầu bong bóng hơi dài dài để làm gì vậy?

- Mẹ : Thì đó là đường đi của cái trứng. Sau khi nó gặp con lăng quăng rồi, nó sẽ đi đường này vô trong cái bóng bóng để ở, giống như đó là cái nhà của nó.

- Con : Có khi nào cái tử cung nó căng quá mà bị bể luôn không?

- Mẹ : Thường thì không. Nó dai lắm. Nhưng nếu như mẹ cắt nó ra để lấy em bé, xong rồi bác sĩ may lại mà nó chưa kịp lành chỗ cắt, mình có em bé nữa, nó sẽ căng lên nhiều, lúc đó nó dễ bị bể. Bởi vậy phải chờ đến khi nó lành mới bơm nó căng lên.

Con gái nín thinh. Chắc là đang suy gẫm xem lúc cái bong bóng nó bể thì nó ra làm sao??

Theo Blog nuôi dạy con
Chia sẻ