Tóc được gọi là lông đầu hả mẹ?

Su Hào,
Chia sẻ

Sunny ngồi sờ tay mẹ rồi hỏi đây là cái gì. Mẹ bảo đó là lông tay. Cu cậu sờ lên tóc mẹ, mân mê một lúc rồi phát biểu: "Thế cái này được gọi là lông đầu phải không mẹ?!".

1. Được mẹ cho về quê ngoại chơi, Sunny thích lắm, suốt ngày lang thang ra vườn xem đàn gà của bà. Buổi tối, Sunny sang nhà hàng xóm chơi, thấy bạn hàng xóm ăn trứng gà ngon quá. Sunny chợt nhớ ra nhà bà ngoại cũng có liền chạy về bảo bà:

- Bà ơi, bà cho cháu ăn quả “cục tác” đi!

2. Sunny đi học rất hay đánh bạn nên thường bị cô giáo phản ánh mỗi lần bố mẹ đến đón.

Bố: Hôm nay con có đánh bạn không?

Con: Con đánh bạn gái!

Bố: Mình là đàn ông con trai không được đánh bạn gái nhớ chưa? 

Hôm sau đi học về:

Bố: Hôm nay con có đánh bạn không?

Con: Con không đánh bạn gái, con đánh bạn trai!

Bố: Con phải chơi với bạn không được đánh bạn!

Hôm sau đi học về

Bố: Hôm nay con có đánh bạn không?

Con: Con không đánh bạn, con chỉ trèo lên nhảy trên bụng bạn thôi!

Bố: ....

Hôm sau đi học về

Mẹ: Hôm nay con có đánh bạn không?

Con: Con không hề ạ!

Một lúc sau mẹ hỏi lại: Hôm nay con đánh mấy bạn?

Con (rất hí hửng): Con đánh 3 bạn ạ!

3. Sunny đi học được cô giáo dạy về đèn giao thông. Về nhà bố mẹ hỏi lại con để ôn bài:

- Bố: Đèn xanh thì sao con?

- Con: Đèn xanh thì đi ạ!

- Bố: Đèn đỏ thì sao con?

- Con: Đèn đỏ thì dừng lại ạ!

- Mẹ (xen vào): Thế còn đèn nhấp nháy?

- Con (suy nghĩ một hồi): Thì treo lên cành đào ạ!
 

4. Sunny đi học về phụng phịu với bố mẹ:

- Tên ai cũng có cái nón trên đầu, mỗi tên con không có!

Chị gái Sunny nghe thấy thế, bảo:

- Tên Mai cũng đâu có nón, chỉ có tên ba mẹ mới có nón thôi (Ba mẹ tên là Hồng, Tuấn). Tên Đăng có trăng ở trên còn khóc gì nữa hả ông?

5. Sunny sờ lên tay mẹ rồi hỏi:

- Cái gì đây hả mẹ?

- Lông tay đấy con! – Mẹ trả lời.

Cu cậu sờ lên tóc mẹ, mân mê một lúc rồi phát biểu:

- Thế cái này được gọi là lông đầu phải không mẹ!?

6. Bà nội ngồi đan len, Sunny ngồi chơi bên cạnh, hỏi:

- Bà ơi bà làm gì đó?

- Bà đan len!

Hai phút sau, Sunny lại hỏi:

- Bà ơi bà làm gì đó?

- Bà đan len! (đã hơi cáu)

Hai phút sau, cu cậu tiếp tục:

- Bà ơi bà làm gì đó?

- Bà đang chơi! (lần này thì bà cáu thật)

- Không! Bà đang đan len chứ! – Sunny cãi.

Bà nội phì cười, hết cáu.

Chia sẻ