Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Suy luận của trẻ con

Susu,
Chia sẻ

Ba bảo cô hai tên Nguyễn Thị Thu Vân, cô ba tên Nguyễn Thị Thu Mai, Bơ reo lên như vừa phát minh ra chân lý: "A, thế thì con biết ông nội tên là gì rồi: Nguyễn Thị Thu Nội".

1. Bơ được mẹ cho đi biển. Bơ thích lắm. Cu cậu bắt được rất nhiều con sò, con ốc nho nhỏ cho vào chiếc bình rồi đậy nắp lại, xóc lấy xóc để. Mẹ thấy thế bảo:

- Con đừng xóc vậy con sò nó chóng mặt đó!

Bơ cãi:

- Con sò đâu có mặt mà chóng hả mẹ?

2. Bơ ngồi chơi với mấy anh lớn hơn, nghe các anh kể chuyện ma.

Anh dọa Bơ: - Bơ mà gặp ma là Bơ sợ chạy mất dép luôn đó!

Bơ (mặt rất nghiêm túc, tay sờ chân): - Bơ mang giày mà, làm sao mất dép được!

3. Sàn nhà Bơ lát gỗ, mỗi tối khi dỗ dành Bơ đi ngủ, ba mẹ toàn phải lén thò tay xuống sàn gõ cốc... cốc rồi giả vờ nói to:

- Con chó sói to, đen thui đang gõ cửa à? Thôi Bơ ngủ rồi nhé, đi chỗ khác bắt em bé hư đi!

Thế là Bơ sợ, nhắm tít mắt, lát sau thở đều đều và ngủ luôn. Bố mẹ nhẹ cả người.

Chiêu này áp dụng ngon lành một thời gian, đến một đêm, mẹ vừa thò tay gõ, chưa kịp nói gì thì Bơ nói luôn:

- Thôi mẹ ơi con xin mẹ đừng gõ nữa. Con sắp nhắm mắt ngủ rồi nè!

Thế là hết, bố mẹ lại phải vắt óc tìm kế sách khác đối phó với cu cậu.


4. Bố mẹ đang ngồi dưới nền nhà chơi bài (chơi giải trí thôi), còn Bơ nhảy chồm chồm trên giường, mẹ mắng:

- Con chó con kia, nhảy nhiều quá là ngã đấy nhé!

Bơ phản pháo:

- Hai con chó to kia đang làm gì thế?

Bố mẹ nhìn nhau choáng.

5. Mẹ mắng Bơ:

- Con là hư lắm đấy nhá, lúc nào cũng đòi mẹ, lúc nào cũng đòi bế, đòi dắt đi chơi. Phải cho mẹ nghỉ chứ!

Bơ đứng im không nói, mắt nhìn lơ lơ đi chỗ khác (không dám nhìn vào mắt mẹ). Mẹ (tiếp tục điệp khúc):

- Đã thế lại còn hay khóc nhè, ăn vạ...

Bơ (lấy tay sờ rốn), nói: "Còn bé mà" rồi nhìn sang mẹ với ánh mắt tha thiết.

Mẹ phì cười, hết mắng, ôm Bơ vào lòng.

6. Bơ hỏi ba:

- Ba ơi má hai (cô hai) tên gì vậy?

- Nguyễn Thị Thu Vân con ạ! - Ba trả lời

- Thế còn mẹ Mai (cô ba)? - Bơ hỏi tiếp

- Nguyễn Thị Thu Mai.

- Aaaa, thế thì con biết ông nội tên gì rồi! - Bơ reo lên.

- Tên gì con? - Ba hỏi.

- Ông nội tên Nguyễn Thị Thu Nội. - Bơ trả lời chắc như đinh đóng cột.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.
Chia sẻ