Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con

Bana Houz,
Chia sẻ

Nhiều mẹ vẫn cho rằng có con đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn các bữa tiệc vì không thể “cháy hết mình”. Nhưng thực tế là các bé sẽ mang đến một luồng sinh khí mới mà bạn khó có thể tưởng tượng được.

Lúc còn trẻ, sau khi “cháy hết mình” với những bữa tiệc tới tận sáng hôm sau thì bạn thường dành nguyên một ngày chỉ để ngủ lấy lại sức. Nhưng sau khi có con, không chỉ những bữa tiệc bên ngoài mà việc ngủ dậy muộn cũng trở nên vô cùng xa xỉ với bạn. Tuy vậy, liệu mọi thứ có đúng như bạn vẫn nghĩ, hãy cùng theo dõi câu chuyện của một bà mẹ sau đây nhé!

Cậu con trai đang tập đi của tôi đã có thể ngủ mà không cần mẹ bên cạnh. Đây là một điều tuyệt vời và tôi quyết định kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng một bữa tiệc ở ngoài với bạn bè (những bà mẹ cũng đang được “thả tự do” như tôi). 

Tôi đã không hề hào hứng như vậy từ khi bước sang tuổi 21 và tôi tin là lần đi chơi này sẽ vui hơn đợt trước rất rất nhiều!!!

Và đây là những gì đã diễn ra vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 1

Còn tôi hiện tại, liên tục chịu cảnh bầu bí/chăm con/lại mang bầu/lại chăm con… trong suốt 5 năm trời là như sau:

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 2

Quay trở lại tuổi 21 một lần nữa để được đi tiệc tùng, tôi cần phải chứng minh với mọi người rằng mình vẫn sôi nổi và nhiệt tình như ngày nào.

Nhưng có một “cuộc chiến” khốc liệt đang diễn ra, giữa tôi của hôm nay và ngày xưa. 

Ở tuổi 21, tôi không biết gọi đồ uống, cảm thấy bực bội vì mình còn trẻ, ít kinh nghiệm nhưng không muốn bị ai chỉ bảo

Cách tôi gọi đồ lúc 21 tuổi: 

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 3

Và bây giờ, tôi cũng chẳng hề có ý tưởng nào mới về việc chọn nước uống, lại cảm thấy bực bội vì đã “cao tuổi” và cũng không muốn nghe ai chỉ dạy.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 4
Và đây là nước uống bí mật của tôi. Ngon cực kỳ!

Cuộc chiến giữa 2 nửa của tôi vẫn tiếp tục.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 5
Thật sảng khoái.

Và sau khi hơi say thi: 

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 6
Hãy nhìn xem, tôi vẫn “cháy hết mình” như khi còn trẻ. 

Sau khi uống, cuộc chiến giữa 2 nửa trong tôi trở nên gay cấn hơn. Rồi đột nhiên, nửa 21 tuổi giành được lợi thế.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 7
Vẫn rất còn sung sức.

Còn tôi của hiện tại:

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 8
Ngủ gục xuống bàn.

Tôi không thể bị cơn buồn ngủ đánh gục được. 

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 9

Tôi uống cà phê để cố gắng thổi bay cơn buồn ngủ nhưng tôi không thể kháng cự nổi. Sự tự tin của tôi đã bị đập tan sau nửa đêm. Các con của tôi sắp thức giấc còn tôi vẫn chưa đi ngủ. 

Tôi đã bỏ cuộc.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 10
... và đi ngủ.

Trong khi đó, Tôi 21 vẫn đang “nhảy múa”.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 11

Tờ mờ sáng, Tôi 21 tuổi mới bắt đầu cố tìm một chỗ để có thể “đánh” một giấc.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 12

Cuối cùng thì tôi cũng lăn được lên chiếc giường yêu quý sau khi quay cuồng xác định phương hướng.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 13

Và tin tưởng rằng mình sẽ ngủ một giấc say sưa kéo dài 12 tiếng. Trong khi Tôi hiện tại lại bị đối xử không công bằng chút nào.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 14
 
Tôi đã bị đánh thức khi mới chỉ chợp mắt được khoảng 5 giờ. Có lẽ, Tôi hiện tại đã là kẻ bại trận. Nhưng sự thực không hẳn như vậy. 

Sau khi ngủ được 12 tiếng và nằm dài trên giường cả ngày không làm được gì, Tôi 21 đã rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 15

Còn Tôi hiện tại lại cảm thấy rất khỏe mạnh và hào hứng.

Sự khác nhau thú vị của những bữa tiệc trước và sau khi có con 16
Và cuối cùng thì tôi của hiện tại mới là người chiến thắng thực sự.

Nhân vật “tôi” trong bài viết là Amber Dusick - một bà mẹ của hai cậu con trai. Trên blog cá nhân của mình cô chia sẻ cuộc sống gia đình, những "gia vị" đáng nhớ của hành trình làm mẹ, về tình yêu và hạnh phúc qua nét vẽ nháp nguệch ngoạc và hài hước. 

Cô tâm sự: “Công việc làm mẹ bận rộn cứ cuốn trôi tôi đi, trong khi tôi không thể thuê một nhiếp ảnh gia kè kè bên cạnh mình để ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ mà tôi đang có với gia đình mình, vì thế, tôi bắt đầu vẽ nhanh, những bức vẽ có thể là xấu xí nhưng nó đã giúp tôi ghi lại những kỉ niệm một cách chân thực nhất”.
Chia sẻ