Sếp dạy con yêu

,
Chia sẻ

Vừa đi làm về, sếp Quân đã bị bà xã kéo ngay vào phòng thì thầm to nhỏ. Chẳng là, chị nhà vừa phát hiện trong cuốn sổ của cô gái út có bức thư tình.

Qua các phương tiện truyền thông, anh Quân chẳng mấy lạ lẫm với chuyện tình yêu học đường. Thế nhưng, nghe bà xã kể lại chuyện cô gái tuổi teen xưng hô chồng vợ với một bạn trai cùng lớp thì anh thực sự choáng. Anh vừa thấy buồn cười vừa có cảm giác lo lắng.

Con gái anh vốn chăm ngoan, học giỏi. Chưa khi nào anh nhận thấy có biểu hiện gì đó cho thấy con gái đang yêu. Chị nhà được giao nhiệm vụ "theo dõi" từng bữa ăn, giấc ngủ, quán xuyến chuyện học hành của con. Ấy thế mà, chuyện con gái yêu, cả anh và chị đều không hay biết. Anh Quân chợt nhớ đôi lần, con gái có nhắc tới cậu bạn trai nào đó nhưng vì bận rộn với công việc anh toàn trả lời ậm ừ cho qua. "Có lúc tôi đã nghĩa, đàn ông lo sự nghiệp chuyện con cái là do bà xã đảm nhận. Thế nhưng khi nghe chuyện con gái tuổi teen yêu và xưng hô vợ chồng, tôi tự cảm thấy mình có lỗi", anh Quân nói.

Cả đêm đó, anh Quân không sao ngủ được. Anh hết vào mạng đọc sách hướng dẫn về tâm sinh lý giới trẻ, tham gia một số diễn đàn của tuổi teen. Thậm chí anh còn vào blog của con gái đọc không sót một entry nào để biết con gái của mình đã trưởng thành đến đâu. Rồi, anh Quân giật mình khi trong một entry, con gái viết: "Đã đôi lần mình định tâm sự với ba về bạn trai. Bố là người mình trân trọng nhưng hình như trong mắt bố chỉ có công việc là công việc. Mình thấy rằng ngay cả mẹ, bố cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc. Và, không ít lần, mình thấy nước mắt đọng trên khóe mắt mẹ. Minh chợt hiểu rằng, mình chẳng thể tâm sự chuyện riêng tư với cả 2".
 

Chiều hôm sau, kết thúc cuộc họp, anh không tham gia tiệc chiêu đãi mà về nhà thật sớm. Anh xung phong lái xe chở con gái đi học thêm. Suốt dọc đường, anh cố gắng gợi ra những câu hỏi để tranh luận với con về các ngôi sao ca nhạc đang thịnh hành, những bộ phim Hàn Quốc đang được giới trẻ yêu thích... Và rồi, anh tế nhị để cập đến chuyện tình yêu của các cô cậu mới lớn... 8h tối, đón con ở cổng trường, anh Quân không về nhà ngay mà chở con đến nhà sách. Sau đó, 2 bố con kết thúc buổi tối tại nhà hàng gà rán KFC - món ăn mà con gái rất thích.

Trên đường đi, anh cũng tế nhị gợi lại những câu chuyện của buổi chiều rồi chốt lại: "Con gái ạ, bố là người đàn ông, và con có thắc mắc về chàng trai nào đó, có thể hỏi bố. Bố chắc rằng sẽ giúp được con điều gì đó".

Lâu nay, việc sếp mải mê với công việc mà phó thác chuyện nuôi dạy con cái cho bà xã trở thành chuyện không mới, dù rằng, với họ, con cái được coi là tất cả và không có gì thay thế. Tuy nhiên, sếp chỉ nhận ra sai lầm trong sự bỏ bê con cái cho vợ chăm sóc khi một vài "cú sốc" xảy ra. Một vị sếp tổng doanh nghiệp nọ được biết đến là người khá thành đạt trên thương trường thế nhưng khi nhắc đến ông, người ta vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Cách đây vài năm, cô gái duy nhất của ông đã tìm đến cái chết mà nguyên nhân được cho là bị tự kỷ khi bị bạn trai bỏ. Vợ chồng sếp quá mải mê công việc nên con gái được giao cho ông bà ngoại chăm sóc. Và ông bà ngoại chỉ biết chăm lo đến bữa ăn, giấc ngủ mà không thể lấp đầy sự thiếu hụt của tình cảm người mẹ, người cha trong lòng cô bé.

Nhắc đến chuyện nuôi dạy con cái, sếp Vinh phó tổng giám đốc một doanh nghiệp có tiếng tại Hà Nội lại cười khà khà: "Đó là cả một nghệ thuật đấy". Ông Vinh cho rằng với bọn trẻ - càng cấm thì chúng càng yêu và càng ngăn cản, chúng lại càng tò mò. Do vậy, cách tốt nhất là ủng hộ nhưng vẫn phải có những buổi chuyện trò cởi mở.

Ông Vinh nhớ lại kỳ nghỉ hè năm 2008. Khi cả nhà đang ăn tối, bà xã buột miệng nói rằng cậu con trai cả học lớp 11 của ông đã có người yêu. Lúc đó, thay vì quay ra hỏi cô bé ấy ở đâu, con nhà ai, học hành thế nào, ông Vinh cười lớn và bảo: "Sao con yêu muộn thế, ở tuổi con, bố đã có 4 mối tình rồi đấy". Tất nhiên, ông tế nhị cài thêm một câu để đẹp lòng bà xã rằng: "Khi gặp mẹ con, bố mới thấy đó là tình yêu đích thực".

Rồi, ông say sưa kể cho con nghe về tuổi trẻ. Ông nói rằng năm học lớp 11 ông cũng thích một bạn trong lớp. Và để làm đẹp lòng "bạn ấy" ông luôn phấn đấu học giỏi để khẳng định rằng mình không kém cỏi. "Sau này cô ấy đi du học và lấy chồng nhưng vẫn giữ những kỷ niệm đẹp. Bạn bè nhắc đến bố, ai cũng biết bố từng học rất giỏi", ông Vinh khẳng định với cậu con trai như vậy.

Sếp Long có 2 cô con gái sinh đôi đến tuổi 18 thì khẳng định: "Dạy con cách sống và biết yêu thường là việc khó hơn cả đối mặt với thử thách trên thương trường". Theo ông, con gái vốn ngưỡng mộ bố. Do đó, nếu người cha không tạo cho mình cách sống lành mạnh thì con rất dễ có những phản ứng thái quá và đáng tiếc.

Ông Long đã từng đứng cả giờ trước cổng trường để bí mật quan sát bạn trai của con mình là người thế nào. "Với con cái, cha mẹ cần có định hướng. Thế nhưng, điều tuyệt đối không nên làm là đưa ra những câu giáo điều để cấm đoán con cái yêu. Vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là ngăn cản bởi hươu vẫn chạy nhưng sai đường", ông Long chia sẻ.

Cũng với quan điểm "không cấm mà phải biết cách quản", sếp Dũng lại có cách thức riêng. Cứ đều đặn, một tuần, anh Dũng lại dành hai buổi tối chở con gái đi học thêm. Mỗi lần, anh lại kể cho con gái nghe một câu chuyện nào đó liên quan đến gương học tập tốt, những người có tình yêu đẹp trên ghế nhà trường nhưng vẫn thành đạt... Tuyệt nhiên, anh Dũng không đả động đến chuyện cấm đoán con gái yêu... Bà xã anh Dũng thì đảm nhận công việc hướng dẫn con gái cách chăm chút bản thân và cách xử sự tế nhị trước những người bạn khác giới.

"Quan điểm của chúng tôi là không cấm bọn trẻ yêu mà cần có sự hướng dẫn để chúng biết tự bảo vệ bản thân trước mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết bạn của con mình là ai. Đôi khi các bậc phụ huynh cần có những buổi gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm để bảo ban con cái mình", sếp Dũng nói.

Phan Linh Anh
Theo Vnexpress
Chia sẻ