Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Sao mẹ không đẻ con xong rồi hãy cưới"

Su hào,
Chia sẻ

Tôm được mẹ cho đi chơi, đi ngang qua đám cưới, Tôm dừng lại xem rồi quay sang bảo mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ không đẻ con xong rồi hãy cưới?".

1. Mẹ đi vắng nên hai bố con Tôm ở nhà không nấu cơm. Bố mua bát phở về hai bố con ăn chung. Bố dỗ dành:

- Tôm của bố ngoan lắm, con ăn nhanh rồi hai bố con mình cùng chơi siêu nhân nhé!

- Dạ! -
Tôm nghe lời răm rắp.
 
- Con nhai bằng răng chứ đừng có ngậm nha! - Bố lại dỗ dành.

Ăn được một ít thì Tôm chán không ăn nữa. Bố gạ gẫm:

- Con ăn thêm một miếng nữa rồi uống nước, còn lại để bố ăn hết cho.

- Dạ, một miếng nữa thôi hả bố? Một miếng nữa rồi bố ăn hết nha. Bố ăn bố nhớ đừng có ngậm nha. Bố giỏi lắm á!

2. Tôm được mẹ cho đi chơi ở công viên, đi ngang qua đám cưới có nhạc rất sôi động, Tôm dừng lại xem rồi quay sang bảo mẹ:

- Mẹ ơi, sao mẹ không đẻ con xong rồi hãy cưới để con còn được dự đám cưới!?

3. Nhà có khách, đông người lắm nên đang thiếu chỗ ngủ. Khách trêu Tôm:

- Thế Tôm sắp xếp chỗ ngủ cho cả nhà đi.

Tôm chỉ tay sắp xếp chỗ ngủ cho ba mẹ, cho khách xong rồi chợt nhớ ra còn ông ngoại, cu cậu bảo:

- Ông ngoại ngủ trên mái nhà!
 
Mọi người cười vỡ bụng, vì nhà Tôm có gác, ông ngoại ngủ trên gác đấy!

4. Chiều nay đi làm về mẹ hỏi Tôm:
 
- Hôm nay con đi học được mấy điểm?
 
Cu cậu ngập ngừng, ấp úng:
 
- N mẹ ạ! (theo thỏa thuận của mấy mẹ con, “N” có nghĩa là 5)
 
Mẹ buồn quá gặng hỏi:
 
- Sao lại được có 5 điểm?
 
Cậu trả lời rất hồn nhiên:
 
- Tại con làm nhầm. Nhưng không sao mẹ ạ, mai con lại được 5 là 5 + 5 = 10. Vậy là con được 10 điểm rồi.
 
Mẹ: ....

5. Anh họ của Tôm thi đại học không làm được bài, mẹ của anh gọi điện đến cho mẹ Tôm để "báo cáo tình hình". Tôm đứng gần đó nghe hết câu chuyện. Buổi chiều anh họ đến chơi, Tôm chạy ra cổng đón, bảo:

- Anh Hoàng ơi đừng buồn, thi rớt thì mình lượm lên chứ có gì đâu mà khóc!

6. Mẹ anh Hoàng hỏi Tôm:

- Sau này con lớn con có chở bác và mọi người đi chơi không?

- Dạ có, sau này con sẽ chở bác Hồng, chị Lan, chị Hương đi chơi Tam Đảo, cả em Bông, bà ngoại, bố mẹ nữa! - Tôm đáp.

- Thế con lấy xe nào chở? - Bác hỏi tiếp
 
- Dạ đi xe... bus!!!

Chia sẻ