Sao con khổ thế này?

Theo TGPN,
Chia sẻ

Nhiều teen lớp 12, tuổi không còn trẻ con nhưng vẫn bị mẹ “kìm kẹp” như thể một cô bé mới bước chân vào lớp 1 đã phải kêu trời vì “khổ quá”.

1001 điều cấm

Thu Anh (Quảng Ninh), không thể nhớ hết danh sách những việc cấm làm mà mẹ bắt cô thực hiện vì nó dài quá. Điều đáng nói là có quá nhiều điều trong danh sách ấy cực kỳ vô lý: Cấm không được nói chuyện điện thoại dài quá 5 phút. Thời gian tám chuyện nên dành cho việc học. Bao giờ đỗ đại học rồi, con thoải mái mà... buôn.

Chưa hết, mẹ còn “rà soát” danh sách bạn bè của Thu Anh. Những bạn con nhà nghèo hoặc học lực trung bình sẽ bị gạch khỏi danh sách. Nếu mẹ biết vẫn còn “dính” đến mấy bạn mà mẹ không đồng ý, thế nào cũng... to chuyện. Mỗi khi Thu Anh dắt xe ra khỏi nhà, dù đã nói với mẹ là sẽ đi đâu nhưng thế nào mẹ cũng hỏi han cặn kẽ xem đi với bạn nào, số máy của bạn ra sao, nhà bạn ở đâu?... Những câu hỏi khiến cho Thu Anh cảm thấy mình không có tí tự do nào. Mà đúng thế thật, mẹ căn giờ và gọi điện cho bạn hỏi, cứ như thể sợ Thu Anh nói dối khiến cô luôn cảm thấy xấu hổ với chúng bạn.
 

Hãy nghe con nói

Thu Anh cũng không ít lần khóc tức tưởi vì những điều vô lý do mẹ gây ra. Trong danh sách bạn bè mẹ quy định, không có tên Minh Quân, cậu bạn nhà nghèo nhưng học giỏi nhất nhì lớp. Quân đã giúp Thu Anh rất nhiều trong việc tìm ra cách giải cho những bài toán khó. Vả lại Quân là người rất thú vị - giống như cuốn từ điển sống - bất cứ điều gì Thu Anh không biết, Quân đều có thể dễ dàng giải đáp. Thi thoảng Thu Anh lén mẹ mang đồ ăn vặt ở nhà cho Quân, bảo Quân chịu khó ăn thêm khi học khuya. Tình cảm hoàn toàn trong sáng đó đã bị mẹ “dội gáo nước lạnh” khi quy kết rằng: Học không lo học, yêu đương nhăng nhít, mẹ cấm!

Sau lần đó, mẹ nhận trách nhiệm đưa đón Thu Anh đi học, cả chính khóa lẫn học thêm để “tách” cô và Quân. “Em rất đau khổ vì chuyện này. Quân là người tốt, cậu ấy đã giúp em rất nhiều trong học tập. Nhưng em không dám cãi lời mẹ, vì nếu không cẩn thận mẹ sẽ khiến cho Quân bị tổn thương. Mình em chịu đựng là đủ rồi!” - Thu Anh không giấu nổi nỗi buồn khi tâm sự.

Quốc Tuấn (Quảng Nam) thì khóc dở mếu dở khi cậu thích học khối A, theo ngành kỹ thuật, trong khi bố mẹ lại bắt Tuấn phải thi khối B, để bố mẹ dễ dàng lo “đầu ra” khi tốt nghiệp. Tuấn bảo: Thi khối A con chắc chắn đỗ, còn khối B, nhiều khả năng sẽ trượt! Bố cậu nổi sung lên quát: “Mày mà trượt thì đừng trách bố ác. Bố mẹ lo là lo cho mày, sau này có thể kiếm được nhiều tiền, ấm thân mày chứ ai?” Bố mẹ không biết điều đó tạo áp lực với Tuấn thế nào, đã không ít lần Tuấn có ý nghĩ muốn “nổi loạn” để phản đối quyết định của bố mẹ...

Chia sẻ