Phát hiện vĩ đại của bé Kem

Su Hào,
Chia sẻ

Ăn canh cá, gần hết, Kem phát hiện ra một điều hết sức vĩ đại, hỏi: Mẹ ơi, con cá chết rồi hả mẹ?

1. Trên đường đi học về, Kem bảo mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con ăn nhiều và con đã lớn nhanh rồi đấy!

-  Vậy à, vì sao lại thế được con nhỉ? – Mẹ hỏi lại để xem con trả lời ra sao.

- Thì ăn nhiều mà không lớn nhanh lấy đâu ra chỗ mà đựng hả mẹ?

- Ờ, há! Con thông minh.

2. Mẹ đang nấu cơm, Kem đang chơi ngoài sân chạy vào gọi:

- Mẹ ơi!

- Ơi?

- Mẹ ơi!

- Ơi?

- Mẹ ơi?

- Có chuyện gì thì con nói đi, sao con cứ gọi mẹ mãi thế? (Mẹ bắt đầu hơi bực mình)

- Không có chuyện gì đâu, con nhớ mẹ thì con gọi thôi. Mẹ ơi!

Đến đây thì mẹ không nhịn được cười.

3. Chiều nào bố cũng đến trường đón Kem rồi sang trường đón anh trai cùng về. Đến cổng trường anh, bố thường đứng trông xe cho Kem vào tìm anh hai và "dẫn" anh về. Như thường lệ chiều nay Kem đến và anh hai chưa xuống sân trường, thế là Kem lên tận lớp "đón" anh. Cả lớp anh vẫn còn phải chép cho hoàn tất bài và cô giáo đứng trong lớp chờ. Kem đi lòng vòng trong lớp tự nhiên như ở nhà và đứng nhìn cả lớp rất thoải mái. Cả lớp cứ nhìn Kem. Cô giáo thấy lớp hoàn toàn mất tập trung vì Kem đang lơ ngơ trong lớp và ghé mắt đến nhìn một số anh chị viết bài. Cô giáo đành "bất lịch sự” mời Kem ra khỏi lớp. Về nhà, anh trai Kem kể chuyện, mẹ nghe xong, hỏi:

- Mẹ: Sao con đứng đó mà không chịu ra ngoài?

- Kem: Tại mấy anh chị cứ nhìn con miết thôi mẹ!

- Mẹ: Con biết vì sao mấy anh chị cứ nhìn con miết không?  

- Kem: Dạ biết!

- Mẹ: Vì sao vậy con?  

- Kem: Tại mấy anh chị thấy con dễ thương quá!

Mẹ và cả nhà cười rần rần.


4. Ba đang ngồi gỡ cua cho Kem ăn, Kem hỏi:

- Ba ơi, cái lưỡi con cua ở đâu?

- Cua không có lưỡi!

- Không có lưỡi làm sao cua nói hả ba?

- Cua không biết nói con ạ!

- Vậy nó đói bụng thì làm sao?

- Thì nó đi kiếm ăn!

- Nhưng nó phải làm sao cho mẹ nó hiểu?

- À, nó sẽ giơ càng hoặc chân lên làm hiệu...

- Con hiểu rồi (nét mặt cực kỳ thông cảm), con cua bị câm!

5. Kem hay sang nhà chị Mai hàng xóm chơi và được cả nhà chị rất quý. Hôm nay Kem sang chơi nhưng vì vui quá nên cứ trèo lên bàn nhảy nhót. Bà chị Mai bảo mãi không được bèn quát:

- Hôm nay Kem nghịch quá, thôi cháu về nhà chơi đi!

Kem bị mắng thì chạy đi tìm chị Mai phàn nàn:

- Chị Mai ơi, bà của chị khó tính quá cơ, đến Kem còn không chịu được thì không biết ai chịu được nữa đây?

6. Mẹ và Kem đi taxi đến nhà bà nội chơi. Đang đi thì Kem bảo mẹ:

- Mẹ ơi Kem ghét ông mặt trời!

- Sao con lại ghét ông mặt trời? Ông mặt trời chiếu sáng cho con đi chơi, đi học mà.

- Nhưng ông mặt trời làm chói mắt con. (Chẳng là hai mẹ con ngồi ghế trên mà)

- Vậy thì con quay mặt vào người mẹ đi, sẽ hết chói.

Một lúc sau lại thấy Kem phàn nàn:

- Ông mặt trời này kỳ cục. Sao cứ đi theo người ta hoài thế?

Chia sẻ