Phải mắng mới ngoan!

Hải Minh,
Chia sẻ

Tí quát con mèo, bà nội thấy thế hỏi con không thương em mèo à, để em ở trong nhà có quạt cho mát. Tí dõng dạc: "Thương thì mới mắng. Mắng cho ngoan ạ!".

1. Bố đón Tí đi học về, kể với mẹ là cô giáo phản ánh Tí cắn bạn, Tí hư lắm. Tí biết bị cô giáo phê bình nên lúc về không chịu chào cô, cô giáo nhắc mấy lần mới chào. Mẹ hỏi Tí tại sao lại cắn bạn, Tí bào chữa bằng một đoạn dài như sau:

-  Con đang chơi thì là đồ chơi của con, bạn Nam giằng đồ chơi của con thì con phải đẩy bạn ấy ra chứ. Con có cắn bạn đâu, con chỉ há mồm bé thôi. Con không hư đâu mẹ!

2. Tí hay chạy nhảy nên cứ bị va chạm vào đâu là la toáng lên khóc. Mẹ hay bảo: “Con nín nào. Con trai phải biết vượt qua những nỗi đau nho nhỏ như thế này chứ”. Một lần Tí lại ngã và khóc. Mẹ vừa bắt đầu nói: “Con trai phải…” cu cậu vừa mếu vừa nói:

Cái đau này to lắm, không vượt qua được đâu!

3. Mẹ giục Tí uống sữa. Tí lẩm bẩm:

Thật là bực mình, thật là mệt mỏi!

Con nói gì thế?

- Con bảo là con bực mình và mệt mỏi với cái bản thân con quá đi!

4. Mẹ: - Tí ơi đánh răng đi còn đi ngủ nào con!

Tí: - Ơ hôm nay chủ nhật mà mẹ. Chủ nhật được nghỉ đâu phải đánh răng?

5. Tí đòi ba mẹ đưa đi chơi. Mẹ bảo: “Nắng to lắm làm sao đi chơi được?”.

Tí nhìn ra đường có vẻ rất suy nghĩ rồi bảo mẹ: “Thế khi nào nắng bé mẹ cho con đi chơi nhé!”.

6. Mẹ mắng Tí:

Mẹ đã nói con đứng yên, đừng có nghịch phá lung tung cơ mà!

Tí “Dạ” rất ngoan rồi ngồi vào lòng mẹ thủ thỉ:

Mẹ ơi tối qua con nằm mơ.

Mơ gì con?

Con mơ thấy mẹ nói:“Tí, con muốn làm gì cũng được”.

7. Tí bảo bố:

Bố ơi, bố cho con 10 nghìn đồng để con đưa cho ông khốn khổ đang kêu toáng lên ngoài phố kia kìa.

Ừ. Nhưng ông khốn khổ ấy kêu thế nào con?

Ông ấy kêu:“Kem đây, kem 10 nghìn một chiếc mát lạnh đây”.

8. Tí hỏi mẹ:

Mẹ ơi bồ câu có biết nói không mẹ?

Dĩ nhiên là không rồi con yêu!

Thế sao hôm qua con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi”.

!?!?!?

9. Tí quát con mèo:

Mèo, đi ra!

Bà nội thấy thế bảo:

- Sao con lại mắng em mèo, con không thương em mèo à? Để em mèo trong nhà có quạt cho mát.

Bi dõng dạc:

- Thương thì mới mắng. Mắng cho ngoan!

10. Tí ngáp rõ to mà không chịu che miệng.

Con ơi quên che miệng rồi kìa!

Mẹ ơi, ngáp thế cho mát mồm ạ!

Chia sẻ