Nhật ký ngày đầu tiên đi học

,
Chia sẻ

Hôm nay Rắn Con nhà mình đã chính thức rời xa cái lứa tuổi "mầm chồi lá" để chuẩn bị vào lớp một - bước ngoặc lớn trong cuộc đời của bất kỳ đứa trẻ nào.

Cũng như bao bà mẹ có con lần đầu tiên vào lớp một, mẹ Cọp không khỏi náo nức và hồi hộp hệt như ngày xưa khi mẹ bắt đầu vào năm học mới vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, kiểm tra sức khoẻ, giúp con làm quen với môi trường mới, sắm những vật dụng cần thiết, chuẩn bị tác phong tự lập cho con, nhưng mẹ vẫn không khỏi lo lắng. Liệu bé Rắn có thích nghi được với môi trường mới hay không. Như người ta vẫn hay nói: con bắt đầu nơi mẹ đã đi qua!

4 giờ sáng mẹ đã tỉnh giấc, công việc bắt đầu của mẹ là nấu cho Rắn một tô chè bông cau - chè đậu xanh nấu nở như hoa cau, gọi là chè bông cau. Ngày xưa mỗi khi Má Hai của Rắn hay mẹ Cọp đi thi, cô giáo Ngọc Tuyền thường hay nấu loại chè này cho hai chị em với ý nghĩa là đi thi sẽ được đỗ cao.

 
Kế tiếp là việc trưng bày một bàn hương đăng hoa quả cho ngày khai giảng của con. Một bình hoa với sáu hoa cúc vàng rực - tượng trưng cho bé Rắn sáu tuổi. Một giỏ trái cây toàn là mảng cầu và một tô chè hoa cau. Bên cạnh đó là sách vỡ của con. Hai ngọn nến lung linh và những nén nhang. Mẹ mong con có tâm từ như Đức Phật và thưa với ông bà – mà ông bà ngoại thường nói là “ Cửu huyền thất tổ” – là con trai của mẹ vào năm học mới. Mong con sáng và thơm như nến con nhé.
 

Tất cả đã chuẩn bị xong, đúng 6giờ mẹ đánh thức Rắn dậy. Sau khi làm vệ sinh xong, Rắn theo lời mẹ ra cúng Phật và Cữu huyền thất tổ. Nhìn dáng con cúi lạy mà mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Xong đâu đấy mẹ bấm phone cho Rắn nói chuyện với ba Mèo và ông bà nội cũng như nhắn tin cho ngoại, ba Trung và má Hai ở xa để thưa mọi người "con đi học".

Không khí khai giảng năm học mới trước cổng trường tấp nập và rộn ràng. Rắn nhà mình thật ngoan, vào lớp ngồi nghiêm chỉnh, bảo mẹ: “con ở đây học được rồi, chiều mẹ đón con nhé.” Con trai giờ phút này như là người bạn thân của mẹ.
 
 

Từ trường con về nhà, lòng mẹ cư lâng lâng, không khí khai giảng năm học làm mẹ nhớ đến những ngày xưa … Nhất định tối nay về nhà cu Rắn phải kể cho mẹ nghe cảm giác của con thế nào khi bắt đầu năm học mới, con nhé!

Mẹ Cọp

Chia sẻ